Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả nhà bồng bế nhau "chạy loạn" vì con 3 tháng tuổi đã biết nói

Thứ năm, 15:15 31/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, không chỉ người dân Quảng Nam mà dư luận cả nước hết sức ngạc nhiên khi thông tin một bé gái mới ba tháng tuổi ở huyện Núi Thành biết gọi “ba ơi, má ơi”.

Cả nhà bồng bế nhau "chạy loạn" vì con 3 tháng tuổi đã biết nói  1

Cháu Hương Giang hiện tại đã hơn bốn tháng tuổi.

 
Thông tin này nhanh chóng lan truyền và trở thành làn sóng thôi thúc những người hiếu kì đổ xô về vùng quê nghèo tận cùng của mảnh đất “chưa mưa đã thấm” xã biển Tam Quan để mục sở thị cháu bé kì lạ này. Cực chẳng đã bố mẹ phải đưa con về bà ngoại di tản vì quá ồn ào.

Kỳ công tìm bằng chứng con ba tháng tuổi biết nói

Ngay từ khi thông tin được đăng tải trên một tờ báo mạng cách đây mấy hôm, chúng tôi tìm đến xóm Dừa ( thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) để tìm hiểu thực hư. Khi chúng tôi có mặt tại gia đình bé Giang, người dân trong vùng kéo đến vây chật ních căn nhà nhỏ. Người này nói ra người kia nói vào, tất cả đều khẳng định chắc chắn rằng việc một đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi ở địa phương họ biết nói là hoàn toàn sự thật và ai cũng quả quyết mình đã được nghe cháu nói.

Chờ 3 tiếng đồng hồ mới nghe đứa bé ba tháng tuổi gọi mẹ

Quyết tâm đợi đến khi nào nghe kì được cháu nói chúng tôi mới thỏa mãn ra về nên chúng tôi đã túc trực ngồi canh cháu từ sáng sớm đến chiều tối muộn và như không tin vào tai mình khi cháu nẩy mình rồi gọi “má mi” trong lúc chị gái của cháu hòa sữa chưa kịp cho cháu uống. “Không phải tui ba hoa, khoác loác đi đồn bậy. Sự thật thì cả gia đình và mọi người chứng kiến cũng không dám tin, ngay cả bác sĩ cũng không giải thích được vì sao cháu lại “động khẩu” sớm đến vậy”, giọng quả quyết, anh Đẩu xác minh với chúng tôi.

Tiếp chuyện với chúng tôi, vợ chồng anh Trần Văn Đẩu (sinh năm 1973) và Cao Thị Lan (sinh năm 1974) – bố mẹ ruột của cháu Trần Hương Giang - bé gái biết nói khi mới ba tháng tuổi gây xôn xao dư luận thời gian gần đây vẫn chưa hết ngạc nhiên khi con bỗng dưng…biết nói. Anh Đẩu khẳng định: “Chính xác cháu mở miệng nói khi mới được 2 tháng 20 ngày. Lúc đó tôi và mẹ cháu đang hòa bột sữa cho cháu uống dặm. Vì khát sữa nên cháu khóc điếng rồi gọi “ba ơi”, sau đó một chặp cháu kêu “má ơi”. Tôi nghe rõ mồn một tiếng gọi của con và sững sờ vì con mình mới lọt lòng mẹ không bao lâu đã biết nói”.

Mặc dù rất ngỡ ngàng nhưng vợ chồng anh Đẩu cũng  rất vui sướng và hạnh phúc khi con mình biết nói sớm như vậy. Không giấu nổi cảm xúc, anh Đẩu đã đem chuyện lạ thường này kể lại với một số người trong xóm. Tuy nhiên khi nghe qua, phần lớn đều nghĩ rằng anh Đẩu nói xạo cho vui vì con gái anh chỉ mới được hơn hai tháng tuổi. Tuy nhiên, thấy cả hai vợ chồng anh Đẩu chị Lan đi đâu cũng khẳng định con gái mình nói sớm nên người dân vùng xã biển và các xã lân cận lũ lượt kéo đến xác minh chuyện đó có thực hay chỉ là hư cấu của hai vợ chồng. Tuy nhiên, một ngày, hai ngày, ba ngày….trôi qua, người ra kẻ vào chầu chực để được nghe đứa bé mới hơn hai tháng tuổi biết nói những đều thất vọng. Nhiều người đợi mãi nhưng không thấy cháu gọi ba gọi mẹ mà vì thấy đông người nên…khóc oa oa suốt.

Vì mãi không thấy con nói gì trong khi có nhiều người chờ đợi hơn nữa cũng đã khẳng định đó là chuyện có thực nên anh Đẩu cũng tỏ ra sốt sắng. Được một người hàng xóm mách nước, cho rằng cháu không nói là do đông người quá khiến cháu sợ sệt không gọi “ba ơi, má ơi” như khi hai vợ chồng cho con uống sữa nên anh Đẩu đã âm thầm đặt chiếc điện thoại bật sẵn chế độ ghi âm dưới gối con nằm. Theo lời anh Đẩu, một hôm đang đêm  lạnh mướt, đứa con gái nhỏ bỗng thức giấc và cất tiếng ba gọi má. “Tôi đem đoạn ghi âm được cho mọi người ngoài chợ nghe, tất cả đều bán tín bán nghi nên họ lại kéo đến nhà để chứng kiến tận mắt, nghe tận tai. Một vài người được mục sở thị nghe cháu nói và một số người không nghe nhưng từ đó ai cũng lấy làm lạ và đi đến đâu người ta cũng hỏi tôi về điều lạ đời này”, chị Lan cho biết.

Chưa kịp vui thì đã phải lo
 
Cả nhà bồng bế nhau "chạy loạn" vì con 3 tháng tuổi đã biết nói  2

Giấy đăng ký khai sinh của cháu bé.

“Mọi người chỉ thực sự tin khi cháu lên cơn sốt phải nằm điều trị ở bệnh viện ở thị trấn Núi Thành. Các bác sĩ trong lúc chẩn khám cho cháu đã ồ lên vì bất giác nghe cháu gọi mẹ. Cả bệnh viện huyên náo kéo chen chân đến phòng cháu nằm, từ đó tin cháu biết nói không chỉ truyền tai trong xã mà nó nhanh chóng lan tỏa đến nhiều địa phương khác. Có nhiều người từ Đà Nẵng, Quãng Ngãi cũng lặn lội tìm đến để nghe cháu nói mà họ bảo rằng điều “có một không hai” của một đứa

Chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn

Trao đổi với chúng tôi về sự việc hy hữu này, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở y tế Quảng Nam cho biết: “Về chuyện lạ này chúng tôi đã cử đoàn nhân viên y tế xuống trực tiếp kiểm tra từ cách đây một tuần và đang nghiên cứu tìm ra nguyên nhân vì sao một bé gái mới 3 tháng tuổi lại biết nói. Qua tìm hiểu sơ bộ của cán bộ đoàn y tế hôm trực tiếp đến gia đình thì đây là trường hợp đặc biệt lạ, không thể phỏng xét trong ngày một ngày hai và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất trong thời gian sớm nhất có thể”.

bé 3 tháng tuổi”, chị Lan nhớ lại trong niềm vui lâng lâng mà đứa con gái đem đến cho gia đình.

Câu chuyện “thần đồng” này được người dân truyền tai nhau khắp ngõ trên xóm dưới. Một số người thêm vào những tình tiết li kỳ như “Cháu bé có đường chỉ tay hình chữ M”, “Bé được người trên ban ơn, độ mạng sau này sẽ trở thành nhân tài”, những câu chuyện luân hồi, tái sinh được dịp bới tung lên để bàn luận. Không ít người kể lại rằng có nghe bé nói chuyện và bày tỏ cảm xúc như người lớn, dù ba mẹ cháu Giang xác nhận bé chỉ gọi được “ba ơi” và “Mẹ ơi”.

Người này truyền tai người kia, cháu bé mới hơn hai tháng tuổi biết nói bỗng trở thành “kỳ nhân” “thần đồng” khiến cuộc sống gia đình xáo trộn. Những lượt người tìm đến xin gặp bé làm giờ giấc sinh hoạt của cả nhà anh Đẩu biến đổi, thậm chí không còn thời gian để ăn và cho con bú. Anh chị của bé cũng đâm ra sợ người lạ tới nhà. Chị Loan chia sẻ: “Gia đình mất ăn mất ngủ mấy ngày, chồng chị cũng cấm không cho phóng viên đến viết bài để tránh nhiều thông tin thất thiệt đồn rộng thêm. Sau này chưa biết bé ra sao, giỏi thì ba mẹ được nhờ, còn bây giờ chỉ mong bé được khỏe mạnh, phát triển như bao trẻ khác và không bị làm phiền thêm”.

Cách đây mấy hôm, chúng tôi được tin do có quá nhiều người trong khu vực tìm đến chầu chực để nghe đứa trẻ mới sinh biết nói nên vợ chồng anh Đẩu đã đưa cả nhà đi “lánh nạn”. Một số người hàng xóm cho biết anh chị đưa con về đàng ngoại. Vì nhà ngoại của vợ chồng anh Đẩu cũng gần nên chúng tôi tiện đường định qua thăm hỏi. Tuy nhiên, khi đến nhà mới hay vợ chồng anh Đẩu và các con cũng không có ở đó. Cũng có một số người cho rằng vợ chồng anh Đẩu đã phải bồng bế nhau về quê nội. Tuy nhiên vì anh chị đã không muốn con tiếp tục bị quấy rầy nên chúng tôi cũng không gặng hỏi thêm. Thiết nghĩ, con cái sinh ra, cha mẹ nào cũng mong mỏi nắm ruột của mình được thông minh hơn người. Tuy nhiên, điều kỳ vọng nhất vẫn là con được khỏe mạnh và phát triển bình thường. Những câu chuyện thần đồng được dư luận quá quan tâm như vậy vô hình chung sẽ tạo áp lực cho gia đình cũng như chính đứa trẻ sau này.
 
"Khi mang thai tôi chỉ thèm khoai môn và có tiêm
thuốc tây"
 
Những người hiếu kỳ tìm đến nhà anh Đẩu xin được tai nghe mắt thấy bé Giang nói chuyện ngày càng đông. Nhiều người cố gắng lý giải “hiện tượng hiếm thấy” này bằng những dấu hiệu từ khi thai nghén.
Theo lời kể của chị Lan, bé Giang được sinh lúc 11h 30 phút ngày 11/10/2012 (thực tế trên giấy đăng ký khai sinh là ngày 11/9/2012, tức cho đến nay bé đã được hơn bốn tháng tuổi) tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Khi thai nghén bé, chị cũng không thấy có gì đặc biệt hơn ba đứa con đầu ngoại trừ việc thèm ăn khoai môn.
 
Hai chị gái và anh trai của bé Giang đều là những đứa trẻ bình thường. Thậm chí theo như lời chị Loan nói thì hai đứa con trước thậm chí còn bị chậm nói và nói ngọng. Những đứa trẻ khác trong họ hàng của cả hai bên nội ngoại cũng không có biểu hiện bất thường như bé. Chỉ riêng một điều, khi mang thai bé, chị Lan rất kỳ vọng con mình sẽ là một đứa trẻ thông minh tài giỏi, nên thường tìm sách báo để đọc, đặc biệt là truyện về ông trạng nguyên của Việt Nam. Vậy nhưng khi phát hiện sự khác lạ của con, cả gia đình rất lo lắng. Lại nghe thêm một số người đi coi thầy, xem tướng thì anh chị càng hoang mang hơn.
 
Từ ngày câu chuyện về bé Giang được lan truyền, nhiều người đến xác minh nhưng không chứng kiến được bé gọi ba mẹ liền cho rằng gia đình “thần đồng hóa cháu bé” khiến anh chị càng khổ tâm. Sáng ngày 17/1/2013, ba cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cùng đông đảo phóng viên, người dân đến xác định thông tin, nhưng chờ gần nữa buổi vẫn không nghe được bé phát âm tiếng nào. Chị Lan cho rằng do cháu thấy đông người thì sợ không nói được, còn bình thường đã có rất nhiều người nghe bé nói và không khỏi ngạc nhiên.
 
Cả nhà bồng bế nhau "chạy loạn" vì con 3 tháng tuổi đã biết nói  3
Mỗi ngày có rất nhiều người hiếu kỳ đến chờ để nghe cháu bé nói.
Minh Ly
Trường hợp ở Việt Nam chưa phải là đặc biệt nhất
trên thế giới

Trong khi thực hư về chuyện em bé ở Quảng Nam mới 2 tháng 20 ngày tuổi (như lời mẹ cháu bé nói) đã biết nói đang gây xôn xao dư luận Việt Nam, thì trên thế giới cũng từng ghi nhận một số trường hợp tương tự. Thậm chí, có những trường hợp còn biết nói từ sớm hơn, từ khi mới hai tháng tuổi.

Hai tuổi biết nói và 6 tháng dùng… hai ngôn ngữ

Ngày 13/4/2012, tờ DailyMail của Anh đăng tải bài báo kể về trường hợp biết nói từ khi mới 6 tháng tuổi của bé Izabella Oniciuic. Tờ báo uy tín này thậm chí đã gọi cô bé là thiên tài khi không chỉ biết nói, Izabella còn có thể hiểu được vài từ tiếng nước ngoài, và gõ nhịp bắt chước đoạn nhạc của Mozart.

Trong khi đa phần trẻ em đều chỉ có thể bắt đầu bập bẹ những từ đầu tiên khi được khoảng 12 tháng tuổi, thì khi mới được 6 tháng, bé Izabella Oniciuic đã biết gọi “cha”, “mẹ”. Ngoài ra, bé còn có thể nói những từ đơn giản như: sữa, nước, bô… khi muốn uống sữa, uống nước hoặc đi vệ sinh. Tại ngôi nhà của gia đình bé, các phóng viên DailyMail đã được chứng kiến việc em đòi bố cho ngồi bô khi có nhu cầu đi vệ sinh. Cả lời nói và hành động của bé Izabella đều khiến mọi người phải ngạc nhiên, bởi một em bé bình thường chỉ có thể gọi cha mẹ khi được chừng một tuổi hoặc muộn hơn, còn khả năng ngồi bô đi vệ sinh thì phải khoảng 18 tháng tuổi, các bé mới có thể làm được.

Chưa hết, cánh nhà báo được một phen “mắt tròn mắt dẹt” khi cô bé thiên tài này trình diễn một đoạn nhạc của Mozart bằng cách gõ theo nhịp 4/4. Dù không được thực hiện trên một nhạc cụ nào, nhưng người nghe có thể dễ dàng nhận ra giai điệu của bản nhạc qua cách gõ nhịp của bé. Cha mẹ bé còn cho biết thêm, do cô Reluca – mẹ của bé – là người Rumani và cha là người Anh nên đôi khi, bé sử dụng .. cả hai ngôn ngữ này. Những tiếng gọi “cha” (daddy), “mẹ” (mama) đôi khi được bé thêm các âm “ger”, “ah”, “da” đặc trưng của tiếng Romani vào, còn khi cần ngồi bô, cô bé sẽ hét toáng lên: “boo, boo”.

Trước đó, ngày 16/6/2011, trong phiên bản tiếng Bồ Đào Nha dành cho khu vực Trung Mỹ của tờ Contexto (Argentina) cũng đưa tin về trường hợp biết nói khi mới 2 tháng tuổi của bé trai người Nicaragoa (không nêu tên). Cũng giống như bé Izabella Oniciuic, cậu bé Nicaragoa này bắt đầu với những tiếng gọi đơn giản và thân quen nhất, bao gồm gọi “cha”, “mẹ” và đòi “nước” cả khi muốn uống nước hay uống sữa. Sự việc ly kỳ đến nỗi chính bà ngoại của cậu bé cũng không thể tin nổi, cho đến khi chính tai bà được nghe những từ này phát ra từ miệng của cháu mình.

Mẹ của cậu bé, chị Isabel Mendoza kể với cánh báo chí địa phương rằng, trong một lần sau khi cho con uống sữa xong, hai vợ chồng đã rất kinh ngạc khi nghe thấy con trai gọi “cha” và “mẹ”. Cậu bé còn có thể gọi chính xác cha hoặc mẹ chứ không nhầm lẫn giữa hai người. Còn bố của bé thì cho biết, từ “nước” là do anh dạy con nói mỗi khi cho cậu bé uống nước hoặc sữa, sau khi phát hiện ra con mình đã biết gọi cha mẹ.

Các nhà khoa học nói gì?
 
Cả nhà bồng bế nhau "chạy loạn" vì con 3 tháng tuổi đã biết nói  4

Cháu bé 2 tháng tuổi biết nói cùng bố mẹ ở Nicaragoa.

Cả hai trường hợp bé Izabella Oniciuic và cậu bé người Nicaragoa đều đã được kiểm chứng là có thật. Về trường hợp của bé Izabella, giới khoa học đã ít nhiều có được sự lý giải. Mẹ của bé kể rằng, phải mất gần hai năm sau khi kết hôn, cô mới có thai Izabella. Hai vợ chồng cô đã phải thực hiện đến 20 lượt canh ngày rụng trứng để tiến hành thụ thai. Do đó, khi mang thai, cô Reluca đã cho đứa con trong bụng cùng nghe những bản nhạc của Mozart để tìm cách xua đi những lo lắng và hy vọng vào một thai kỳ suôn sẻ.

Từ lâu, nhiều nghiên cứu đã phát hiện và chứng minh được rằng, âm nhạc có thể giúp trẻ phát triển hệ thần kinh ngay từ khi còn trong bụng mẹ và trong những tháng đầu tiên khi chào đời. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Mozart. Việc bé Izabella có thể biết nói và gõ nhịp theo nhạc chính là dấu hiệu rõ nhất của hiệu ứng Mozart. Còn khả năng ngồi bô vệ sinh từ khi còn rất sớm của Izabella cũng được giải thích rằng, do có trí não phát triển hơn bình thường nên em sớm có nhu cầu của những đứa trẻ nhiều tháng tuổi hơn. Điều này cũng rất phù hợp với xu hướng hiểu và sử dụng được cả tiếng Anh lẫn tiếng mẹ đẻ (tiếng Rumani) của cô bé.

Khi điều tra sâu hơn, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, cả 6 đứa con trước của anh Finn, bố bé Izabella, với vợ cũ đều phát triển bình thường, không có gì đặc biệt. Bản thân quá trình mang thai Izabella của chị Reluca, ngoài việc khó thụ thai ban đầu và phải sinh mổ ra, cũng không gặp biến cố gì khác thường. Do đó, các nhà khoa học kết luận rằng, chính việc được nghe nhạc Mozart từ trong bụng mẹ đã khiến cô bé gặp hiệu ứng mang tên thiên tài này.

Với cậu bé người Nicaragoa, không thấy báo chí nhắc đến sự quan tâm tìm hiểu nguyên nhân của các nhà khoa học. Trong khi đó, người dân làng nơi gia đình cậu sinh sống thì lại cho rằng, việc một đứa trẻ mới 2 tháng tuổi như cậu đã biết nói là dấu hiệu của … ngày tận thế. Mặc dù vị mục sư Tin lành của ngôi làng đã trấn an cư dân rằng không nên mê tín như vậy, nhưng những người hàng xóm của cậu vẫn tỏ ra rất lo ngại.

Trần Thanh (Theo DailyMail và Contexto)

Thanh Ba - Minh Ly

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinh

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinh

Giáo dục - 7 giờ trước

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh.

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe tải khi đang lưu thông bất ngờ va vào taluy dương, gây tai nạn khiến 3 người ở Huế bị thương phải đi cấp cứu.

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Pháp luật - 8 giờ trước

Bực tức vì mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã mua 10 lít xăng phóng hỏa đốt nhà người khác nhằm trả thù. Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng khống chế vụ cháy, bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ'

Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ'

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng bị thu hồi giấy phép, các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy mới đây cũng đã chính thức được TP Hà Nội giải tỏa, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng.

Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng

Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đàn ông không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn là mẫu hình người chồng lý tưởng.

Gần 500 người dân sống ‘thấp thỏm’ cạnh suối bị sạt lở

Gần 500 người dân sống ‘thấp thỏm’ cạnh suối bị sạt lở

Đời sống - 9 giờ trước

Sự cố sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình (Thanh Hóa) có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản tại khu dân cư thôn Tân Giao với 120 hộ, 480 khẩu đang sinh sống sát tuyến đường bê tông.

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?

Giáo dục - 10 giờ trước

Ứng viên phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm nay là TS Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội

Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị đã được xác định. Các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Top