Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Mai Hoa: Hát ca khúc trong phim, tôi phải đọc kịch bản như diễn viên

Chủ nhật, 06:00 02/12/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Là ca sĩ dòng nhạc tiền chiến nhưng Mai Hoa lại nổi tiếng ở hát nhạc phim và làm diễn viên phim truyền hình. May mắn nữa, các phim chị tham gia đóng và hát sau đó đều rất nổi tiếng, như: “Đất và người”, “Mùa lá rụng”, “Đường đời”, “Chuyện phố phường”…


Ca sĩ Mai Hoa (ảnh nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Mai Hoa (ảnh nhân vật cung cấp).

Không dám đóng phim nữa vì sợ xấu

Có người nói, NSƯT Mai Hoa như sinh ra để hát nhạc phim vì các bộ phim có chị thể hiện đều rất cuốn hút, gây ám ảnh kỳ lạ. Chị nói, là vì khi nhận một ca khúc nhạc phim, bao giờ chị cũng yêu cầu kèm theo kịch bản để đọc và hiểu nội dung. “Khi hát, tôi cảm như mình cũng là một nhân vật trong phim vậy”, nghệ sĩ sinh năm 1975 nói.

Một lợi thế nữa của Mai Hoa là các ca khúc nhạc phim mà chị thể hiện, phần lớn là do ông xã - nhạc sĩ Trọng Đài viết. Sự hiểu nhau trong đời sống riêng ngoài đời đã trở thành chất “xúc tác” cho cặp đôi nghệ sĩ, giúp Mai Hoa cảm được chiều sâu của ca khúc tinh tế hơn so với nghệ sĩ khác. Chính vì vậy mà khi hát, chất giọng alto (nữ trầm) của Mai Hoa cũng trở nên ma mị hơn, da diết hơn, biến một ca khúc nhạc phim có một đời sống riêng trên sân khấu âm nhạc.

Không chỉ có duyên với ca khúc trong phim, Mai Hoa còn gây ấn tượng với phim truyền hình dài tập. Cứ ngỡ, ngoài đời Mai Hoa sang trọng, quý phái thế thì khó làm phim về nông thôn. Thế nhưng chị đều được các đạo diễn giao vai nữ chính, như “Hương đất” (2005) và sau đó là “Bí thư tỉnh ủy” (2009). Lối diễn xuất dung dị, diễn mà như không diễn đã mang về cho NSUT Mai Hoa giải thưởng xứng đáng: Diễn viên ấn tượng nhất.

Ít ai biết, trước khi trở thành ca sĩ, từ năm 17 tuổi, với ngoại hình cao và gương mặt khả ái, Mai Hoa đã được “xui” làm diễn viên. Vốn có giọng hát thiên phú nên Mai Hoa thi cả cải lương lẫn kịch nói. Kết quả là chị đỗ cả hai. Nhưng sau đó, nữ ca sĩ “Hương đất” quyết định chọn kịch nói. Học được 6 tháng thì bỏ vì “học vất vả quá, muốn thành công được thì phải hi sinh rất nhiều thứ”. Bạn bè khuyên nên chị chuyển sang ca hát cho nhàn. Chỉ vì chữ “nhàn” đó mà Mai Hoa quyết định “đoạn tuyệt” với kịch nói.

Thế mà nghề diễn vẫn tìm đến chị như một mối duyên nợ phải trả. Chị được mời thể hiện ca khúc trong phim Hương đất rồi “tiện thể” được đạo diễn giao luôn vai chính. Phim chiếu xong, chị nhận được cả bao tải thư của khán giả khắp nơi gửi về.

Thành công ở lĩnh vực diễn xuất như vậy nhưng nữ ca sĩ “Đất và người” lại không đủ kiên trì để tiếp tục theo đuổi. Chị bảo, đóng phim rất cực khổ, mà các phim của tôi đều là phim về nông thôn, có độ dài vài chục tập. Có phim phải lăn lộn cả năm trời, thời gian xa nhà có khi 1-2 tháng. Tôi phải dừng hết các hoạt động khác để tập trung cho vai diễn. Mà phụ nữ thì vốn sợ xấu, đóng phim xong là đen nhẻm. Giờ có tuổi rồi nên tôi rất sợ bị xấu và cũng là vì lười quá nên không dám nhận vai nữa.

“May mắn nhất của tôi là gặp được nhạc sĩ Trọng Đài”

Nhiều người cũng thắc mắc, Mai Hoa sở hữu nhiều tố chất làm nghệ thuật với cả tài năng, thanh và sắc nhưng lại thiếu quyết liệt với nghề. Chị gần như đứng ngoài showbiz, chọn cách làm nghề an toàn nên dù có nhiều lợi thế nhưng cũng khó đạt được đến đỉnh cao.

Ca sĩ Ngọc Anh Sao Mai đã đùa rằng “là vì chị có nhiều tiền rồi nên không cần nổi tiếng quá”. Mai Hoa cười ròn tan rồi “đính chính”: “Thực ra là vì tôi lười, lại “mắc bệnh” yêu bản thân mình quá. Một ngày, tôi dành khá nhiều thời gian trong spa, hết tập yoga, tập gym, rồi lại thích ngủ nữa. Nếu mình lao vào công việc, kiếm tiến như các bạn trẻ thì sẽ phải hi sinh hết những sở thích đó”.

Vì chăm chỉ luyện tập và giữ gìn nhan sắc mà ở tuổi 45, ca sĩ “Mùa lá rụng” khiến không ít người ngưỡng mộ về sự trẻ trung. Độ tươi trẻ của ca sĩ Mai Hoa cũng khác hẳn những người đẹp showbiz khác- tuy có trẻ, đẹp nhưng đều nhờ vào thẩm mỹ, khiến cho vẻ đẹp của họ nhiều khi như tượng sáp.

Trong khi đó, ngoài đời, Mai Hoa vốn là người hài hước, hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng vẫn vô cùng duyên dáng nên vẻ đẹp của chị cũng tràn đầy năng lượng, là vẻ đẹp toát ra từ thần thái bên trong. Chị bảo, có được cuộc sống như hôm nay là nhờ sự may mắn, nhưng may mắn lớn nhất là gặp được nhạc sĩ Trọng Đài…

Dù chồng hơn vợ tới 17 tuổi nhưng giữa vợ chồng chị không có khoảng cách. Ngược lại, chính tuổi tác cách biệt như vậy đã tạo nên sự bù trừ cần thiết cho đời sống vợ chồng. Nếu như nhạc sĩ Trọng Đài điềm tĩnh, nghiêm túc thì Mai Hoa lại khá hồn nhiên, nhí nhảnh và hài hước. Cũng nhờ tuổi tác mà chị được chồng nhường nhịn, thấu hiểu và giúp đỡ khá nhiều trong công việc và chăm sóc con cái.

Ngược lại, những lời nói của anh - một người lớn tuổi - cũng khiến sự ngang bướng đôi khi của chị bị khuất phục. Chẳng hạn, khi còn trẻ, đang có nhiều cơ hội để phát triển, chỉ một câu của anh là muốn chị ưu tiên thời gian cho việc làm vợ, làm mẹ, chị đã tạm dừng tất cả để thực hiện mong muốn của chồng. Chỉ đến khi sinh bé thứ 2 xong, chính chồng là người ủng hộ và khích lệ chị quay lại với sự nghiệp ca hát.

Có sự hậu thuẫn vững chãi, mới đây, NSƯT Mai Hoa đã “bùng nổ” trở lại bằng bộ đôi album Mùa thu vàng và Những ngày ta bên nhau. Song song với đó, nữ ca sĩ cũng lên kế hoạch để làm liveshow riêng “Mai Hoa - Thanh âm những nốt trầm” diễn ra vào ngày 15/12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dự án âm nhạc này được NSƯT Mai Hoa kết hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện.

Sau thời gian dài ít xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn do nhiều lý do khác nhau, liveshow “Mai Hoa - thanh âm những nốt trầm” của Mai Hoa được xem là đánh dấu sự trở lại của một giọng hát trầm khàn hiếm có của nhạc nhẹ Việt Nam. Đêm nhạc nằm trong series chương trình “Chân dung âm nhạc” của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Trong liveshow này, NSƯT Mai Hoa sẽ thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị. Bên cạnh những bản nhạc phim truyền hình đã tạo nên dấu ấn như: “Mùa lá rụng”, “Đường đời”, “Chuyện phố phường”, “Đất và người”… Mai Hoa sẽ thể hiện những ca khúc tiền chiến như: “Hoài cảm”, “Bóng chiều xưa”, “Tình nghệ sĩ”… Ngoài ra, Mai Hoa còn thể hiện một số tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đêm nhạc còn có sự góp mặt của các khách mời là NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Lan Anh và danh ca Tuấn Ngọc...

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 21): Bà Dung quyết 'xử lý' cả gia đình Tuấn Trần

'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 21): Bà Dung quyết 'xử lý' cả gia đình Tuấn Trần

Xem - nghe - đọc - 3 phút trước

GĐXH - Trong tập 21 "Mặt trời lạnh", bà Dung quyền thế quyết tìm ra những kẻ làm hại đến Sơn Dương, trong khi đó Tuấn Trần tiếp tục ép Mai Ly phải diễn kịch.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 32): Thảo bị chồng đại gia bạo hành, Bắc thương vợ trở lại

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 32): Thảo bị chồng đại gia bạo hành, Bắc thương vợ trở lại

Xem - nghe - đọc - 42 phút trước

GĐXH - Trong tập 32 "Dịu dàng màu nắng", Thảo bất ngờ lên thăm xóm trọ nhưng lại bị phát hiện có nhiều vết bầm trên người.

Nữ phụ phim 'Sống chung với mẹ chồng' khoe nhà chồng tốt bụng, tâm lý sau clip chứng minh 'đã đăng ký kết hôn'

Nữ phụ phim 'Sống chung với mẹ chồng' khoe nhà chồng tốt bụng, tâm lý sau clip chứng minh 'đã đăng ký kết hôn'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Hương Giang 'Mắt to' mới đây tiếp tục là tâm điểm của dư luận khi quyết định khoe giấy đăng ký kết hôn để chứng minh 'không mượn chồng người'. Ngoài ra cô khoe luôn cả bố mẹ chồng với khán giả.

'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: Thoát khỏi hiểm nguy, Sơn Dương hôn Lam Anh

'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: Thoát khỏi hiểm nguy, Sơn Dương hôn Lam Anh

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phút giây đối diện với nguy hiểm và cứu được người mình yêu, Sơn Dương xúc động ôm Lam Anh thật chặt và hôn cô nàng.

'Dịu dàng màu nắng' sắp kết thúc, phim nối sóng có gì hấp dẫn?

'Dịu dàng màu nắng' sắp kết thúc, phim nối sóng có gì hấp dẫn?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - “Có anh, nơi ấy bình yên” là bộ phim nối sóng "Dịu dàng màu nắng", dự kiến phát sóng vào 21h trên kênh VTV1 từ ngày 29/7.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Bắc đấm “Khách VIP” để giải cứu Lan Anh

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Bắc đấm “Khách VIP” để giải cứu Lan Anh

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 31 "Dịu dàng màu nắng", thấy Lan Anh muốn bỏ đi, "Khách VIP" nổi điên tấn công cô. Đúng lúc này Bắc xuất hiện, anh lao vào đánh gã "Khách Vip", bảo vệ Lan Anh.

Sao nhí đóng Đường Tăng giờ là đại gia, kết hôn với mỹ nhân 'Chân hoàn truyện'

Sao nhí đóng Đường Tăng giờ là đại gia, kết hôn với mỹ nhân 'Chân hoàn truyện'

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Từ cậu bé hiền lành, phúc hậu gắn liền với hình ảnh Đường Tăng nhỏ tuổi, Thái Viễn Hàng rẽ hướng thành công sang lĩnh vực kinh doanh và có gia đình hạnh phúc.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, dừng sự nghiệp sang Mỹ định cư, chăm chỉ bán hàng online

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, dừng sự nghiệp sang Mỹ định cư, chăm chỉ bán hàng online

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Diệu Hương nổi tiếng khi xuất hiện trên nhiều phim phát sóng giờ vàng ở VTV nhưng khi đang nổi tiếng, cô quyết định sang Mỹ định cư.

'Nữ hoàng nhạc pop' BoA bị hoại tử xương, hủy concert kỷ niệm 25 năm ca hát

'Nữ hoàng nhạc pop' BoA bị hoại tử xương, hủy concert kỷ niệm 25 năm ca hát

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Nữ ca sĩ Hàn Quốc BoA thông báo hủy bỏ concert kỷ niệm 25 năm ca hát sau khi được chẩn đoán mắc chứng hoại tử xương cấp tính.

Phan Viết Vinh - Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tìm lại nghị lực sống từ tiếng hát nơi phòng bệnh

Phan Viết Vinh - Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tìm lại nghị lực sống từ tiếng hát nơi phòng bệnh

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Một buổi chiều nắng nhạt tại Bệnh viện Quân y 354, giữa tiếng cười rộn ràng từ chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện", ông Phan Viết Vinh - một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã rưng rưng xúc động. Không chỉ là những giai điệu chữa lành, chương trình còn tiếp thêm cho ông động lực sống tưởng chừng đã tắt lịm.

Top