"Ca sĩ tỷ phú" Hà Phương: "Dư luận là thú dữ, cứ bỏ ngoài tai mà sống"
"Giờ đây tôi đã có tất cả, chỉ có nghệ thuật chưa thỏa mãn. Khi được gọi là "vợ của tỷ phú", tôi ngại vì không thích phô trương. Tôi thấy khó chịu khi có người dùng những lời lẽ không hay về mình".
Ca sĩ Hà Phương sinh năm 1972, em ruột của ca sĩ Cẩm Ly và là chị của ca sĩ Minh Tuyết. Sở hữu vẻ đẹp đằm thắm cùng giọng ca ngọt ngào, cô từng được khán giả yêu mến với những ca khúc dân ca, trữ tình, đặc biệt là bài "Hoa cau vườn trầu".
Năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư, sau đó kết hôn với doanh nhân Chính Chu - tỷ phú gốc Việt ở Mỹ. 20 năm qua, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn luôn khiến khán giả tò mò bởi cô gần như gác lại sự nghiệp để vun đắp tổ ấm.
Dân trí có cuộc trò chuyện với "nữ ca sĩ tỷ phú".

Cảm xúc của chị sau chuyến về Việt Nam vừa qua?
- 6 tuần ở lại Việt Nam rất bận rộn nhưng tôi cảm thấy vui vì ngoài thăm gia đình, tôi còn tham gia một vài chương trình truyền hình và quay MV. Bật mí là trong tương lai gần, tôi sẽ trở lại với âm nhạc. Tôi quay MV với rất nhiều ca sĩ như: Ngọc Sơn, Lam Trường, Đan Trường, Đình Văn, Trần Sang, Nguyễn Đức… Giây phút đó, ký ức làm nghề trỗi dậy khiến tôi vô cùng xúc động.
"Trở lại với âm nhạc" có phải chị sẽ đi hát, đi diễn sau nhiều năm tạm ngưng?
- Âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ từ bỏ. Thời gian qua, tôi không đi hát cũng có lý do. Tuy nhiên, lần trở lại này, tôi không tham gia biểu diễn thường xuyên mà chỉ sắp xếp ra MV và làm liveshow để thỏa mãn đam mê.
Những ngày đầu bước chân vào con đường ca hát, điều gì khiến chị nhớ nhất?
- Có nhiều kỷ niệm không thể nào quên, chẳng hạn như lần tôi và anh Trần Sang thu âm ca khúc "Hoa cau vườn trầu" ở Đài Truyền hình Việt Nam. Không hiểu lý do gì mà anh em cứ hát sai, không vào nhịp được khiến ban nhạc phải đánh lại từ đầu. Tôi nhớ phải hơn 10 lần như vậy mới hoàn thành. Không ngờ bài "Hoa cau vườn trầu" sau đó cực kỳ nổi tiếng, ngày nào cũng được phát trên truyền hình. Khi nhắc lại, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về trong tôi.

Hồi xưa làm nghệ thuật, tôi cũng bị "ăn hiếp" đó! Có lần, tôi ngồi chờ rất lâu để được ra sân khấu, tới lúc được hát thì có một ca sĩ cùng dòng nhạc nhưng nổi tiếng hơn tôi đến. Thế là cô ấy được hát trước, còn tôi tiếp tục chờ. Lúc đó, tôi buồn lắm nhưng cũng hiểu mình chưa có sức ảnh hưởng. Khi người ta chưa biết đến thì lời nói của mình cũng không có giá trị. Từ đó, tôi quyết tâm phải nổi tiếng và được khán giả yêu thương để không bị ăn hiếp nữa.

Nếu đã quyết tâm như vậy, tại sao nhiều năm qua, chị lại ngừng hoạt động nghệ thuật? Có người nói ông xã cấm chị đi hát, sự thật có phải như vậy?
- Khi lập gia đình và định cư ở Mỹ, tôi là người quyết định ngừng hát. Ông xã của tôi là một người cực kỳ bận rộn, chỉ rảnh vào cuối tuần để có thể ở nhà hay đi chơi với vợ con. Trong khi ở bên Mỹ, show ca nhạc thường diễn ra vào cuối tuần. Nếu tôi đi hát thì vợ chồng chẳng có thời gian gặp nhau.
Tôi rất muốn giữ vững đam mê của mình nhưng cũng sợ nếu tập trung vào đam mê nhiều quá gia đình sẽ trục trặc, bởi thời gian mỗi người đều có hạn. Khi đưa ra quyết định, tôi cũng tiếc lắm nhưng phải hy sinh để gia đình sum họp. Cho đến hiện tại, cả nhà tôi luôn có thời gian quây quần bên nhau, ngày nghỉ thì đi chơi đây đó rất vui. Sự hy sinh của tôi cũng có ý nghĩa lắm chứ!

Vậy bây giờ, điều gì thôi thúc chị trở lại với âm nhạc?
- Tôi ở nhà vì chồng, vì con. Tôi nghĩ các con cần được cha mẹ dành thời gian để nuôi dạy thật tốt. Giờ đây, các bé cũng sắp vào đại học, chuẩn bị tung cánh bay xa. Thật sự mà nói, bây giờ tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để được chăm sóc các con lâu hơn. Tôi nói với con gái rằng, khi con vào đại học, mẹ mua nhà ở gần con nha. Tụi nhỏ nghe xong la quá trời! (Cười).
Nói vậy chứ tôi biết quy luật tự nhiên là không tránh khỏi. Các con lớn cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ có nhiều thời gian hơn. Đây là lúc tôi có thể quay lại với đam mê của mình.
Chị đã chuẩn bị gì cho lần trở lại này?
- Sắp tới, tôi sẽ hoạt động lại ở cả Việt Nam và Mỹ. Việt Nam là cái nôi, quê hương của tôi nên trở lại đây là điều hiển nhiên. Ông xã cũng có nghe nhạc của tôi nhưng thật sự mà nói, nhạc dân ca có ca từ hoa mỹ nên đôi khi trò chuyện bằng tiếng Việt thì được, còn bài hát thì chồng và con lại không hiểu hết. Vì vậy, tôi muốn hát thêm nhạc Mỹ để chồng và con có thể thưởng thức.

Thời gian qua, dù không còn đi diễn thường xuyên nhưng tôi vẫn học hát và diễn xuất để trau dồi thêm. Khi đi học, cô giáo đánh giá giọng của tôi có thể phát triển ở thể loại opera, thế là tôi học thêm opera được mấy năm rồi. Nhờ học nhạc, tôi được mở mang kiến thức.
Ước mơ của tôi lớn lắm! Nhìn thấy các ca sĩ bên Mỹ hát trong khán phòng mấy chục ngàn người, tôi cũng mơ ước có ngày mình được ở vị trí đó. Điều quan trọng là tôi muốn bạn bè quốc tế nhìn tôi, sẽ biết được rằng nghệ sĩ Việt vô cùng thực lực. Trong tương lai, tôi cũng sắp xếp một gameshow với sự góp mặt của cả 3 chị em: chị Cẩm Ly, tôi và Minh Tuyết.

Với một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như vậy, có điều gì khiến chị áp lực?
- Giờ đây tôi đã có tất cả, chỉ có nghệ thuật là chưa thỏa mãn. Khi được gọi là "vợ của tỷ phú", tôi rất ngại vì không thích phô trương. Mặt khác, tôi cảm thấy khó chịu khi có người dùng những lời lẽ không hay như "Hà Phương ăn bám" để nói về mình. Tôi thấy bản thân có thực lực chứ đâu phải như họ nói.
Có lúc ông xã còn hỏi tại sao người ta nói nhiều điều sai về tôi như vậy mà không phản bác. Tôi cho rằng mạng xã hội rộng khắp, người nói thế này, người nói thế kia, mình cũng không quản được. Sau nhiều chuyện, tôi nghiệm ra dư luận là con thú dữ, cứ bỏ ngoài tai mà sống, sống vì đam mê và vì những người mình yêu thương thôi.

Có một người chồng thành đạt như vậy, chị có bao giờ lo ngại xuất hiện "người thứ ba"?
- Là phụ nữ, ai chẳng hay lo lắng. Tôi lại là vợ của một người thành đạt, tất nhiên cũng sợ "người thứ ba" chứ. Chồng mình tài giỏi đến vậy mà! Tuy nhiên nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, người vợ nào cũng lo lắng thế thôi. Chồng tôi tài giỏi thì tôi cũng đâu thua kém. Tôi cũng là một người tài giỏi ở lĩnh vực khác mà (Cười).
Điều quan trọng là mỗi người phải luôn trau dồi chính mình để người kia cảm thấy tự hào. Bên cạnh đó, 2 con của tôi cũng là một cầu nối mạnh mẽ để gia đình ngày càng hạnh phúc.

Bí quyết nào giúp chị giữ lửa cho cuộc hôn nhân này?
- Vợ chồng lấy nhau lâu, không giống như hồi mới quen, không thể nào ông xã đi đâu mình cũng hỏi. Người trưởng thành bộn bề công việc, nếu mình hỏi quá có khi họ lại không thích. Thế là tôi nhờ... con tôi hỏi. Con gái hỏi thì cha sẽ vui vẻ trả lời thôi. Thật sự, cuộc sống nhiều lo toan, phụ nữ cũng nên tế nhị để chồng được thoải mái. Thông qua con cái, chúng tôi quan tâm nhau như thế.
Những lúc xem phim, đọc tin tức có những tình huống về gia đình, tôi sẽ chỉ cho chồng thấy và bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề đó để chồng hiểu trong hoàn cảnh như vậy tôi nghĩ gì và làm gì. Bằng cách đó, tôi nghĩ đàn ông nếu gặp tình huống tương tự sẽ nhớ và tránh xa.

Điều gì khiến chị dốc lòng làm từ thiện nhiều năm qua?
- Hồi 5 tuổi, tôi bị bệnh rất nặng. Bác sĩ từng khuyên gia đình cho tôi về đợi ngày mất nhưng cha quyết phải cứu sống tôi. Ông đi vay mượn khắp nơi, đến hạn trả không có tiền. Nhà chỉ còn cái tivi trắng đen thôi cũng bị lấy đi, không còn một cái gì hết. Nhắc tới đây tôi rất xúc động. Lúc đó, tôi đứng ở góc cầu thang và nghĩ thầm sau này có tiền sẽ giúp đỡ mọi người. Đó là động lực thôi thúc tôi dốc hết lòng, hết sức làm từ thiện.

Ông xã có ủng hộ chuyện chị làm từ thiện nhiều như vậy?
- Nhiều người cũng hỏi tôi làm từ thiện như vậy, ông xã có ý kiến gì không. Mọi người đâu biết, anh còn làm từ thiện nhiều hơn tôi. Ngày xưa, khi ông xã mới qua Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ những người tốt. Vì thế cứ vào mỗi dịp Giáng sinh, gia đình tôi lại tặng quà cho những gia đình người Việt khó khăn, cụ thể là hỗ trợ một số tiền để giúp cuộc sống của họ tốt hơn một chút. Tôi thấy ai khó khăn thì giúp chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Tôi cũng rất vui vì cả gia đình đều ủng hộ việc từ thiện của tôi. Hai con gái tôi cũng có quỹ riêng để làm từ thiện, thậm chí còn sang châu Phi làm thiện nguyện.
Từng góp 10.000 USD trong đám tang nghệ sĩ Anh Vũ, rồi 50.000 USD trong đám tang nghệ sĩ Chí Tài, chị có ngại khi người khác nói "nhiều tiền chơi trội"?
- Nhiều người cũng nói ra nói vào nhưng mình cứ làm những gì thấy đúng là được. Người ngoài cuộc làm sao hiểu được bên trong. Mọi người đâu biết giữa chúng tôi thân thiết cỡ nào. Anh Vũ tính ra còn là họ hàng với tôi nữa kìa, 100.000 USD hay 50.000 USD tôi cũng bỏ ra chứ đừng nói 30.000 USD.

Vừa qua, một số nghệ sĩ ở Việt Nam vướng vào ồn ào liên quan đến vấn đề từ thiện. Chị nghĩ sao về việc này?
- Không biết thực hư ra sao nhưng tôi vẫn luôn mong những đồng nghiệp của mình làm từ thiện là thật ở tấm lòng. Sau chuyện này, tôi nghĩ bất cứ ai làm từ thiện cũng phải rõ ràng, minh bạch để tránh hệ lụy về sau.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcTrong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.

Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Dương Hoàng Yến hài hước nhắc lại sự cố đi lạc vào khối thiếu nhi tại buổi sơ duyệt diễu binh A80.

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80
Giải trí - 7 giờ trướcĐại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ có sự góp mặt của tổ thuyết minh gồm 13 thành viên, là những giọng đọc tiêu biểu của cả quân đội và dân sự. Họ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành và giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài.

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Tranh luận dữ dội về Mỹ Tâm và Hòa Minzy
Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trướcNhiều video trên TikTok so sánh Hòa Minzy với Mỹ Tâm gây tranh cãi dữ dội, buộc nữ ca sĩ phải lên tiếng khẳng định đàn chị là “huyền thoại” không thể đặt lên bàn cân.

Một nam diễn viên nhà ở đường Nguyễn Thái Học có hành động đẹp giữa những ngày kỷ niệm A80
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Diễn viên, đạo diễn Đức Thịnh dành hẳn tầng 1 ngôi nhà đang kinh doanh quán cafe trên đường Nguyễn Thái Học cho người dân về Hà Nội xem A80.

Bộ ảnh hòa bình đẹp vô cùng của gia đình nam MC có tên đặc biệt nhất VTV
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ bộ ảnh gia đình nhân dịp Quốc khánh 2/9 và nhắn nhủ: "Tình yêu đất nước có lẽ bắt nguồn từ tình yêu bình dị như vậy".

Bộ ảnh hòa bình đẹp vô cùng của gia đình nam MC có tên đặc biệt nhất VTV
Giải tríGĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ bộ ảnh gia đình nhân dịp Quốc khánh 2/9 và nhắn nhủ: "Tình yêu đất nước có lẽ bắt nguồn từ tình yêu bình dị như vậy".