Các em nhỏ thích thú "giải nhiệt" ở đài phun nước mát lạnh
Đài phun nước trước cửa một tòa nhà cao tầng ở Hà Nội đã trở thành địa điểm thu hút rất nhiều em nhỏ tới đây "giải nhiệt" trong những ngày thời tiết nóng bức.
Cứ khoảng cuối giờ chiều mỗi ngày, tại đài phun nước phía trước cửa một tòa nhà cao tầng ở Hà Nội lại trở nên nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa, chạy nhảy, hò reo của nhiều em nhỏ.
Khi trời nắng nóng và oi bức diễn ra suốt nhiều giờ liền vào ban ngày. Đài phun nước đã trở thành thành một địa điểm tuyệt vời để các em thỏa sức vui chơi, tắm mát.
Các bạn nhỏ tỏ ra vô cùng thích thú khi được vùng vẫy trong làn nước mát.
Nụ cười hồn nhiên của hai bạn nhỏ khi chơi đuổi bắt trong đài phun nước.
Trong khi các anh lớn tha hồ nghịch ngợm thì nhiều bạn nhỏ ít tuổi hơn lại tỏ ra khá dè dặt khi lần đầu tiên được khám phá đài phun nước.
Bạn nhỏ này còn nằng nặc đòi bố dắt tay đi cùng mới chịu.
Nhưng chỉ sau ít phút làm quen…
Các bạn nhỏ đã thoải mái chạy nhảy, vui chơi mà không cần bố mẹ dắt tay nữa.
Bạn Thái Tuấn (7 tuổi) được mẹ đón về sau giờ học vẽ, khi đi ngang qua đây.
Chị Dương (32 tuổi, mẹ bạn Tuấn) cho biết: "Nhìn thấy bọn trẻ nghịch ngợm trong dòng nước mát cũng khiến mình nhớ lại tuổi thơ từng rất nhiều lần trốn nhà đi tắm mưa."
Không chỉ chị Dương, mà vị phụ huynh này cũng nhiệt tình nhảy vào giữa đài phun nước, nô đùa cùng con gái.
Bạn nhỏ người ngoại quốc này cũng không ngại ngần đắm mình trong dòng nước mát.
Cứ khoảng 10 phút, đài lại phun nước mạnh một lần, nắm được quy luật này, các bạn nhỏ thường đợi lúc nào nước phun mạnh nhất để đùa nghịch.
Sau khoảng một tiếng đùa nghịch hết sức, nhiều bạn nhỏ còn được cha mẹ chuẩn bị sẵn cả khăn tắm. quần áo khô và sữa.
Theo Trí thức trẻ