Các mẹ, các chị chật vật mưu sinh dưới nắng nóng 41 độ
GiadinhNet - Với đặc thù công việc luôn bám liền với mặt đường, dường như những người phụ nữ này đã quá quen làm việc dưới mọi thời tiết khắc nghiệt, cho dù đó là cái nắng nóng hầm hập 41 độ C.
Hà Nội và các tỉnh miền bắc đang ở đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Dự báo thời tiết về nhiệt độ ngày hôm nay tại Thủ đô lên đến con số 41, xác lập mốc kỷ lục mới trong hơn nửa thế kỷ.
Nhiệt độ thực tế ngoài trời khi ở những giờ cao điểm (từ 12h - 15h) có thể lên đến 45 độ C. Trong khi hầu hết mọi người tránh ra đường, chui vào phòng máy lạnh, tìm bóng râm thì có không ít chị em phải căng mình làm việc dưới nắng nóng như thiêu như đốt.
Để chống lại tác hại của nắng nóng dữ dội, họ phải che kín mít từ đầu đến chân, để hở duy nhất mỗi đôi mắt để làm việc. Nhiều khi phải dấp nước lên khăn chùm đầu cho giảm nhiệt. Không ít người còn choáng váng, phải chạy vội vào bóng mát.

Những công nhân nữ làm công việc nhổ cỏ, xén cây dưới trời nắng chang chang trên đường Tố Hữu.

Chị công nhân vệ sinh môi trường trên đường Nguyễn Trãi với trang phục kín mít.

Những người phụ nữ bán hàng rong này hàng ngày phải dạo qua hàng chục tuyến phố bất kể nắng nóng đến đâu.

Nhiều phụ nữ phải làm những công việc nặng nhọc không kém gì nam giới dưới cái nắng 41 độ c.

Một người bán mận đang tìm vội một bóng cây nhỏ trên đường Nguyễn Xiển.

Tại chợ Long Biên luôn có hàng chục chị em làm nghề cửu vạn. Họ sẵn sàng lao vào công việc bất chấp nắng hay mưa.

Nữ "xe ôm", một công việc bắt buộc người làm luôn phải di chuyển ngoài đường, còn khá mới mẻ đối với phái yếu.

Một phụ nữ bán dừa đang trốn nắng cạnh bến xe Nước Ngầm.
Chí Cường/Báo Gia đình & Xã hội