Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết bí ẩn của người phụ nữ câm, điếc (P1): Vụ án không manh mối

Thứ bảy, 07:50 13/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Nạn nhân được phát hiện đã chết ngay trong phòng trọ, thi thể bị phân hủy mạnh. Khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hưng Yên không phát hiện thương tích trên người nạn nhân. Thế nhưng, với con mắt nghiệp vụ dày dạn, các điều tra viên khẳng định, nạn nhân đã bị sát hại.

Thi thể đàn ông bên khe suối hé lộ âm mưu kinh hoàng của người phụ nữ trốn chồng đi ngoại tìnhThi thể đàn ông bên khe suối hé lộ âm mưu kinh hoàng của người phụ nữ trốn chồng đi ngoại tình

GiadinhNet - Con suối chạy qua thôn Châu Giàng hôm nay xôn xao lạ thường khi người dân đi làm nương đã vô tình phát hiện một nam giới nằm chết sát mép nước, xung quanh máu loang lổ. Giữa nơi "thâm sơn cùng cốc", việc có người chết bất thường đã khiến dân bản hoang mang.

Cái chết trong phòng trọ

Một chiều cuối tháng 1/2022, điện thoại trực ban Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ đổ chuông. Phía đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của một người đàn ông. Người này cho biết mình cùng người dân mới phát hiện ra một thi thể ngay trong dãy trọ ở khu phố An Bình (An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Có mặt tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định thi thể trên là nữ giới, đã tử vong ít nhất khoảng 48 giờ đồng hồ và đang ở giai đoạn phân hủy mạnh.

Hiện trường vụ án là căn nhà trọ rộng chừng vài chục mét, đồ đạc, tài sản bên trong hầu như vẫn nguyên vẹn, không có biểu hiện xáo trộn, xô đẩy.

Theo thông tin chủ nhà trọ cung cấp thì nạn nhân là chị Trần Thị L (SN 1976, ở huyện Hải Hậu, Nam Định). Trước đây một thời gian, chị L về TP Hưng Yên, thuê căn phòng trọ số 1 ở dãy nhà trọ khu phố An Bình. Nơi chị L tử vong cũng chính là căn phòng người phụ nữ này sinh sống.

Khi khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Hưng Yên không phát hiện vết thương nào trên cơ thể nạn nhân. Điều này khiến nhiều người cho rằng, chị L có thể đã chết vì bệnh lý.

Mặc dù những dấu vết sinh học vô cùng mờ nhạt, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên hầu như chẳng thu thập được gì nhiều. Thế nhưng, bằng con mắt nghiệp vụ dày dạn, các điều tra viên nhận định đây là vụ án có dấu hiệu giết người.

Cái chết của người phụ nữ câm điếc (P1): Vụ án không manh mối - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Không manh mối

Tại hiện trường, do trước khi công an tiếp cận thì một số người dân khi phát hiện vụ việc đã ra vào căn phòng này, chính vì thế, hầu hết các dấu tích đã bị mờ đi.

Nạn nhân L là một người câm, điếc bẩm sinh. Chị về TP Hưng Yên thuê nhà trọ và sinh sống bằng nghề bán quán nước ở gần đó.

Do câm, điếc nên chị L không có nhiều bạn, cũng chẳng mấy khi "tâm sự" được với ai. Đây là một trong những khó khăn đặc biệt mà các trinh sát Công an Hưng Yên gặp phải khi tiến hành xác minh các thông tin liên quan tới nạn nhân.

Tuy vậy, một số nhân chứng kể rằng, hàng ngày chị L khi đi bán nước rất thích đeo đồ trang sức bằng vàng, chưa kể chị này có sử dụng 1 chiếc điện thoại Iphone 6.

Vào thời điểm công an khám nghiệm hiện trường, toàn bộ số tài sản này đã không còn nữa. Một điều đặc biệt khác là, chị L tử vong bên trong, nhưng phòng trọ lại bị khóa từ bên ngoài.

Kết hợp với những chứng cứ khác, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, đây là vụ án giết người nhằm cướp tài sản chứ không phải chị L tử vong do bệnh lý.

Khi tìm hiểu sâu về nạn nhân, cơ quan điều tra được biết dù sống một mình, ít quan hệ bạn bè nhưng chị L lại có cuộc sống tình cảm khá phức tạp. Tất cả những mối quan hệ ấy ngay lập tức được xác minh.

Thời điểm này, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức rà soát tất cả các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy và có bất minh về tài sản trên địa bàn đồng thời tung trinh sát tiếp tục thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, kết quả chẳng mấy khả quan.

Dấu vết mờ

Với quyết tâm làm sáng tỏ cái chết của người phụ nữ câm, điếc xấu số, Công an tỉnh Hưng Yên đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Một tổ trinh sát khi tiếp xúc với người dân xung quanh đã được cung cấp một thông tin rất giá trị. Đó là trước khi chị L tử vong, chị này thường đi chơi, ăn uống với 1 thanh niên lạ mặt. Khi hỏi kỹ về người thanh niên này thì không có nhân chứng nào mô tả được cụ thể.

Dù rất "mù mờ", nhưng với các điều tra viên đây vẫn là một thông tin quý báu, nếu tìm ra được người thanh niên này, rất có thể vụ án sẽ "lộ nút thắt".

Cái chết của người phụ nữ câm điếc (P1): Vụ án không manh mối - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Trong khi việc tìm kiếm người thanh niên lạ mặt hay đi lại với nạn nhân trước khi vụ án xảy ra chưa có kết quả thì một sự trùng hợp lại xảy ra.

Công an xác định, chị L có 1 người bạn nam giới. Vào ngày chị L được phát hiện tử vong, người bạn này đã có mặt tại nhà của chủ trọ để tư vấn bảo hiểm và hỏi về chị L. Cũng chính người này khi ngửi thấy mùi hôi đã cùng chủ nhà trọ phá cửa và phát hiện L tử vong.

Các điều tra viên đặt nghi vấn, liệu cuộc "viếng thăm" chủ nhà nơi chị L thuê trọ của người đàn ông kia có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không?

Một loạt các câu hỏi được đưa ra với nhiều giả thuyết, để giải đáp, các điều tra viên Công an tỉnh Hưng Yên sẽ phải làm việc với người đàn ông này.

(Còn nữa)

T.Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Xã hội - 6 giờ trước

Người đàn ông bất ngờ giữ chặt và đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải đang đi ngược chiều. Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’

Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’

Xã hội - 8 giờ trước

Chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng "nẹt pô" xe máy, 2 đối tượng Quân và Khoa đã dùng dao tự chế chém một người bị thương nặng.

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Xã hội - 8 giờ trước

Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khi tên này lẩn trốn tại địa phương.

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Xã hội - 8 giờ trước

Ngày 11/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách vì điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương.

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì xích mích, Chinh và Quân xảy ra xô xát trong quán bida. Hậu quả Quân mang thương tích nặng tử vong sau đó còn Chinh bị tạm giữ để điều tra.

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào “vòng xoáy” lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.

Lật tẩy màn kịch kẻ mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Lật tẩy màn kịch kẻ mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Tự dựng vỏ bọc “Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư”, Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội) ký hợp đồng trái thẩm quyền và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà thầu có nhu cầu thi công dự án.

Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhà

Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhà

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Từ những hình ảnh bất thường trong chiếc điện thoại của một thiếu niên bị dừng xe kiểm tra lúc nửa đêm, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng cùng 100 viên đạn được đối tượng cất giấu ngay tại nhà riêng.

Top