Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết bí ẩn của thiếu nữ 16 tuổi dưới đầm nước gần nhà bạn trai

Thứ hai, 10:33 09/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Giữa đêm tối, H.T.T (16 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bỏ nhà ra đi. Vài ngày sau đó, gia đình, người thân nhận được thông tin, T bị chết trôi nổi tại khu vực đầm Đập Vịt thuộc địa phận huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

 

Mẹ nạn nhân kể lại câu chuyện và di ảnh của nạn nhân (ảnh nhỏ). Ảnh: X.Hải
Mẹ nạn nhân kể lại câu chuyện và di ảnh của nạn nhân (ảnh nhỏ). Ảnh: X.Hải

 

Mất tích bí ẩn

Nhiều ngày qua, cái chết đầy bí ẩn của H.T.T khiến người thân trong gia đình không khỏi day dứt, xót xa. T qua đời khi đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Nhưng điều đáng nói hơn, T mất mà người ở lại không rõ nguyên nhân.

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhân ở xã Võ Miếu, ông H.V.H dáng người tiều tụy đang lặng lẽ thắp nén hương lên bàn thờ của cô con gái xấu số. Đôi mắt u buồn, rớm lệ, ông H cho biết: “Do đi làm xa lâu ngày mới về, nên tối 29/10, T xin phép bố mẹ đi chơi cùng vài người bạn ở xóm bên cạnh. Đến 23h tối cùng ngày, vẫn chưa thấy con gái về nên tôi gọi điện nhắc nhở. Tưởng sau đó T sẽ về nhà, nhưng T vẫn đi chơi cho tới tận 1h sáng ngày hôm sau mới mò về. Khi đó, mẹ T tức giận lắm. Trong lúc không làm chủ được hành động, bà ấy đã tát T một cái. Không ngờ chỉ vì thế mà T bỏ nhà đi thẳng, chẳng nói với bố mẹ bất cứ điều gì. Khi đi, T mang trên mình duy nhất chiếc điện thoại di động. Và kể từ thời điểm đó, T mất tích một cách bí ẩn”.

Sáng sớm hôm sau, do quá lo lắng cho T, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm. Điện thoại của T thời điểm đó vẫn có tín hiệu nhưng không thấy ai bắt máy. Hầu hết những địa điểm mà gia đình nghi T có thể tới đều đã hỏi nhưng không có tin tức gì. Tuyệt vọng, vợ chồng ông H đã thông báo việc T mất tích tới cơ quan công an nhờ sự giúp đỡ.

Khoảng 19h30 ngày 3/11, khi gia đình đang ăn cơm tối thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Tưởng rằng con gái gọi về, bà P.T.D (mẹ T) vội vàng nghe máy. Từ đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông nói đang công tác tại Công an huyện Thanh Thủy thông báo phát hiện thi thể một thiếu nữ  tại khu đầm Đập Vịt có nhiều đặc điểm giống với H.T.T, đề nghị gia đình tới nhận dạng.

Tin báo như tiếng sét đánh ngang tai khiến vợ chồng ông H rụng rời chân tay. Ngay lập tức, người thân trong gia đình đã bắt xe tới thẳng hiện trường để phối hợp cùng công an nhận dạng. “Lúc tới nơi, qua ánh đèn điện, tôi nhận ra ngay đó chính là cháu T”, ông H nghẹn ngào nhớ lại.

Cái chết còn nhiều uẩn khúc

Được biết, vợ chồng ông H sinh được 2 người con (1 trai, 1 gái), T là con cả trong gia đình. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nên sau khi học hết lớp 9, T xin nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi cậu em trai ăn học. Bản thân bà D sau một tai nạn dẫn đến tai biến mạch máu não, khiến chân trái bị tật không thể làm những công việc nặng nhọc. Mọi công việc trong gia đình lẫn vấn đề kinh tế đổ dồn lên đôi vai của ông H và T. Cách đây không lâu, T xuống Hà Nội xin việc làm thêm cùng với một số người bạn ở quê. Tiền lương hàng tháng, cô vẫn gửi đều đặn về quê cho bố mẹ. Theo lời vợ chồng bà D thì T hiền lành, không chơi bời. Duy chỉ có tối hôm mất tích, do đi làm lâu ngày mới về quê nên T mới xin phép bố mẹ đi gặp bạn bè. Trước đó không lâu, trong một lần về thăm nhà, T còn tâm sự với mẹ rằng, sẽ cố gắng làm thuê dưới Hà Nội nốt năm nữa. Khi trong tay đã có một số vốn nho nhỏ, T sẽ trở về quê học nghề may, rồi tính tới chuyện chồng con báo hiếu mẹ cha.

Cũng theo thông tin mà phía gia đình nạn nhân cung cấp, T có quan hệ yêu đương với một nam thanh niên tên L (quê huyện Thanh Thủy). Theo đánh giá của gia đình nạn nhân, L nhìn vẻ bề ngoài khá hiền lành, làm nghề may. T và L quen nhau được hơn năm nay, nhiều lần L đã qua nhà T chơi. Điều đáng nói, hiện trường nơi phát hiện thi thể T khá gần nhà của bạn trai cô. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Bà P.T.D (mẹ nạn nhân) cho biết: “Tối hôm phát hiện thi thể của con gái tôi, L cũng có mặt ở đó. Nhưng từ tối đó đến nay thì không thấy cậu ấy đâu. Sáng 6/11, có mấy người nói là cô, chú của cậu ấy sang nhà tôi thắp hương, chia buồn. Day dứt nhất của gia đình tôi lúc này là không biết do đâu T lại chết đột ngột như vậy. Chúng tôi chỉ mong cơ quan công an sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu để cho những người ở lại bớt day dứt”.

X.Hải - X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Xã hội - 4 giờ trước

Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...

Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng.

Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/9, Công an Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ tại TP.HCM

Bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ tại TP.HCM

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ khi ngủ qua đêm trên ô tô. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để điều tra vụ việc.

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đối tượng dùng chiêu trò đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình trên mạng xã hội, sau đó gửi gạch thay vì hàng thật để chiếm đoạt tài sản, vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá tụ điểm mại dâm, thu giữ ma túy tại quán Karaoke 88, xã Tam Đảo.

Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau

Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh niên từ 15 đến 17 tuổi mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (Nghệ An). Sau ít giờ gây án, nhóm thanh niên bị bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, giao dịch hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn đơn hàng.

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.

Top