"Cảm ơn các bác sĩ, các anh bộ đội. Mọi người vất vả nhiều rồi!"

| Y tế

GiadinhNet - Đó là lời nhận xét của nhiều người về các y, bác sĩ và chiến sĩ đang tham gia công tác tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi sau khi họ được cách ly đủ thời gian theo quy định và chuẩn bị trở về nhà.

Cảm ơn các bác sĩ, các anh bộ đội. Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 1.

Những nhận xét này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho nhân viên y tế của Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) và các cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố tham gia luân phiên công tác tại bệnh viện dã chiến.

Cảm ơn các bác sĩ, các anh bộ đội. Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 2.
Cảm ơn các bác sĩ, các anh bộ đội. Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 3.
Cảm ơn các bác sĩ, các anh bộ đội. Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 4.
Cảm ơn các bác sĩ, các anh bộ đội. Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 5.
Cảm ơn các bác sĩ, các anh bộ đội. Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 6.
Cảm ơn các bác sĩ, các anh bộ đội. Mọi người vất vả nhiều rồi! - Ảnh 7.

K.V

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.