Cận cảnh cuộc sống khắc khổ trong hang của người đàn bà bị gia đình bỏ
Trong 2 năm từ khi bị gia đình bỏ rơi, bà Du, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sống trong hang động và hứng nước mưa làm nước dùng hằng ngày.


Vì điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình đành gửi bà Du đến một nhà phúc lợi xã hội địa phương. Tuy nhiên, không lâu sau, bà Du có bất hòa với những người già khác ở trung tâm này và bị chuyển đi. Vì không có ai chu cấp cho, bà Du đành phải sống trong hang.


Bà Du trồng bắp cải từ hạt giống các nông dân cho. Bà cho biết điều kiện sức khỏe của bà không được tốt do phải ở trong hang. Hy vọng lớn nhất của bà là được sống trong một căn phòng bình thường như mọi người.

Mỗi tháng, bà Du lại đi bộ đến ngôi làng gần đó để mua gạo và các nhu yếu phẩm khác.

Hiện tại bà Du đã ở trong hang được hai năm.

Bà Du dùng một chiếc gậy để đi đường.
Theo Ngôi sao