GĐXH - Ngày 8/9, sau khi bão số 3 đổ bộ, nhiều khu vực của TP Hà Nội hứng chịu mưa to kèm gió lớn khiến nhiều cây xanh đổ gãy, đường phố ngổn ngang, giao thông tê liệt...
Sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) quét qua, sáng 8/9, đường phố Hà Nội ngổn ngang cây đổ. Nhiều tuyến phố cả hàng cây đổ rạp xuống đường, hàng loạt phương tiện không thể di chuyển.
Nhiều tuyến phố, cứ khoảng 5-10 mét, người dân lại bắt gặp những cây đổ rạp hay cành cây nằm la liệt dưới đất. Người dân cùng lực lượng chức năng tích cực cưa cây, dọn dẹp để giao thông được lưu thông.
Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, tính đến 23 giờ ngày 7/9, trên địa bàn Hà Nội có 2.215 cây đổ và gãy cành, trong đó, có 1.617 cây đổ, 598 cây gãy cành.
Hàng loạt cây cổ thụ ở khu vực Hồ Gươm đổ rạp sau bão số 3. Ảnh: NDCC
Mái tôn trên phố dẫn ra Ô Quan Chưởng tả tơi sau bão. Ảnh: NDCC
Hai cây cổ thụ nằm trên phố Nhà Thờ (nhìn thẳng vào Nhà thờ Lớn Hà Nội), đã bị bật gốc, đổ chắn ngang đường khiến nhiều người tiếc nuối.
Cột biển đường giao giữa Đinh Tiên Hoàng và Lò Sũ. Ảnh: NDCC
Cây đổ la liệt trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hoàn Kiếm)
Khu vực phố Phan Đình Phùng nhiều cây xanh đổ rạp xuống đường
Phố Tông Đản (Hoàn Kiếm) một cây xà cừ đổ chắn ngang đường
GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.
Trong lúc tham quan điểm cực Bắc tại xã Lũng Cú (Tuyên Quang), một nam du khách 23 tuổi không may rơi xuống vực, nạn nhân được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ.
GĐXH - Phát hiện một phụ nữ rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách Mỹ lập tức bơi ra cứu. Lực lượng chức năng và người dân cùng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn; Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ.