Cẩn thận việc xây đền, chùa
GiadinhNet - Tôi vừa làm một chuyến du xuân về các miền quê. Ở những chỗ tôi đến có nhiều điều đổi mới rất đáng chú ý, nhưng nổi bật nhất là việc sửa sang và xây dựng mới đền, chùa...
Trong vòng chục năm trở lại đây, ở Việt Nam có hàng trăm ngôi chùa, đền, nhà thờ... được sửa sang hoặc xây mới hoàn toàn. Nhìn chung nhân dân phấn khởi về điều này, nhưng đã bắt đầu xuất hiện sự thái quá. Đó là việc có nhiều nơi xây chùa quá to và mật độ dày đặc quá.
Trong khi nhà trẻ, trường học, trạm xá... xuống cấp hay thiếu thì chúng ta lại có quá nhiều chùa. Điều này khiến những người dân bình thường cũng thắc mắc. Thậm chí nhiều người không hiểu tiền bạc ở đâu ra mà người ta có thể xây dựng những công trình hoành tráng đến vậy (?!).
Trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, đã từng diễn ra cảnh đập phá đền, chùa quy mô lớn.
Sau ngày giải phóng miền Nam, người dân ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An cho rằng việc phá đền thờ cá Ông, đền thờ thần biển khiến ngư dân hay gặp nạn nên góp tiền xây lại một số đền, miếu với quy mô rất khiêm tốn. Nay, với sự hỗ trợ của cấp trên, chùa An Thái đang được xây dựng mới với quy mô khá lớn: Chuông đồng cao 2,5 mét, tượng Quan Âm Bồ Tát cao 12 mét. Dân ở đây bảo với nhau: Như vậy là được, không cần xây thêm gì nữa. Ấy nhưng những xã bên cạnh nào có chịu thua, họ cũng đang chuẩn bị trình các dự án sửa sang, xây mới các đền, chùa ở chỗ họ.