Cậu bé 9 tuổi đi bộ 10 km mỗi ngày để kiếm tiền phụ giúp gia đình

| Bốn phương

Câu chuyện về cậu bé Rehan (9 tuổi) mặc mascot, đi bộ hàng chục km mỗi ngày để biểu diễn, kiếm tiền phụ giúp gia đình khiến nhiều dân mạng cảm phục.

Ngày 27/8, tài khoản Instagram Rhmadi (Indonesia) bắt gặp cậu bé mặc trang phục mèo trong phim hoạt hình Tom và Jerry ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi. Vẻ mệt mỏi, đáng thương của cậu bé khiến anh chú ý, Asia One đưa tin.

Tiến tới hỏi chuyện, Rhmadi được biết cậu bé tên là Rehan (9 tuổi), sống ở đảo Borneo, Indonesia. Hàng ngày, em phải dậy sớm, đi bộ khoảng 10 km từ nhà đến khu vực đường Jalan Gatot Subroto, biểu diễn trong trang phục mascot để kiếm tiền.

Trên đường phố đông đúc, cậu bé tranh thủ biểu diễn cho những người lái xe kẹt trên đường, dân văn phòng đang đến nơi làm việc với hy vọng nhận được chút tiền ủng hộ. Để thu hút sự chú ý của đám đông, Rehan thường nhảy múa, chạy qua chạy lại và khua khoắng những động tác dễ thương.

Rehan cũng chia sẻ em cố gắng thay đổi trang phục mỗi ngày để tạo cảm giác mới mẻ, như mặc đồ nhân vật trong các bộ phim Nhà thám hiểm Dora, Upin và Ipin hay Chú bọt biển tinh nghịch. Những bộ mascot này do mẹ em thuê.

Cậu bé 9 tuổi đi bộ 10 km mỗi ngày để kiếm tiền phụ giúp gia đình - Ảnh 1.
Cậu bé 9 tuổi đi bộ 10 km mỗi ngày để kiếm tiền phụ giúp gia đình - Ảnh 2.

Chia sẻ về lý do làm công việc này, Rehan cho biết em muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Số tiền kiếm được mỗi ngày đủ để em mua ít đồ ăn, đưa mẹ trả tiền nhà và nếu còn thừa sẽ được tích cóp lại để đóng học phí.

Cậu bé 9 tuổi cho biết mẹ cũng đi làm, song công việc của bà bấp bênh, chỉ đủ trả tiền thuê nhà hàng tháng. Vì vậy, dù mỗi ngày phải di chuyển khoảng 10 km khá mệt mỏi song việc có thể giúp đỡ mẹ khiến cậu bé hạnh phúc.

Để tránh tắc đường, Rehan chịu khó đi làm từ sớm, đôi khi là lúc trời vừa sáng. Đến chiều sau khi xong việc, em trở về nhà và chơi bóng cùng các bạn.

Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện về cậu bé nghị lực, hiếu thảo khiến nhiều người cảm phục. Hiện, những người sống gần khu vực Jalan Gatot Subroto cho biết sẽ đến tận nơi thăm hỏi Rehan, số khác ở xa thì kêu gọi lập quỹ ủng hộ cậu bé.

"Tôi muốn hỗ trợ tiền hàng tháng cho gia đình cậu bé. Ai đó hãy cho tôi biết cách thức liên lạc nhé", Brandonteo viết.

"Hãy cho tôi địa chỉ cụ thể của Rehan. Tôi sẽ hỗ trợ tiền để cậu bé có thể an tâm đi học, dừng làm công việc này. Một cậu bé với tấm lòng trắc ẩn và suy nghĩ sâu sắc như vậy nên được tuyên dương và giúp đỡ. Hy vọng em có thể trở thành người thành đạt trong tương lai", Fkh03 bày tỏ.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.