Cậu bé mắc bệnh lạ không thể ăn bất cứ thứ gì trừ đào

| Bốn phương

Cậu bé 2 tuổi người Canada chỉ có thể ăn đào tươi được trồng hữu cơ và không có chất bảo quản.

Micah Gabriel Masson Lopez, cậu bé 2 tuổi, ở Montréal, Quebec, Canada chỉ ăn đào để sống, ODD đưa tin. Cậu bé bị mắc một chứng bệnh được gọi là hội chứng viêm ruột do dị ứng với protein trong thực phẩm (FPIES) và hầu như không thể ăn bất kỳ thức ăn nào khác ngoài đào.

Bé Micah (2 tuổi) chỉ sống nhờ ăn đào.
Bé Micah (2 tuổi) chỉ sống nhờ ăn đào.

Micah gần như ngày nào cũng sống trong đau đớn. Ngoài hội chứng trên, cậu bé còn bị suy giảm miễn dịch và một dạng di truyền hiếm gặp có tên trùng lặp vi mô 15Q13.3. Hàng tháng, cha mẹ của Micah phải đưa cậu đến khám với 9 chuyên gia về các loại bệnh khác nhau.

Micah được chẩn đoán mắc bệnh từ lúc 6 tháng. Cha mẹ cậu phải luôn đảm bảo cung cấp lượng đào quanh năm cho cậu. Thậm chí, những quả đào không được để đông lạnh, sấy khô hay đóng hộp vì có thể chứa các chất phụ gia. Chúng phải được trồng hữu cơ để không chứa thuốc trừ sâu. Vì vậy những quả đào tươi này có giá không hề rẻ.

"Sống ở Quebec, chúng tôi rất khó để tìm đào trái mùa. Chúng tôi không còn tiền để mua đào và các nhu cầu y tế phức tạp của con trai", mẹ của Micah, chị Caroline Masson, nói. "Thức ăn thô đầu tiên mà chúng tôi thử nghiệm cho Micah là chuối. Thằng bé đã nôn mửa suốt 4 giờ sau đó và lả đi", Caroline cho biết.

Cha mẹ của Micah phải luôn đảm bảo cung cấp đào tươi, không chất bảo quản cho con trai.
Cha mẹ của Micah phải luôn đảm bảo cung cấp đào tươi, không chất bảo quản cho con trai.

"Micah là một cậu bé đáng kinh ngạc với một trái tim yêu thương mọi người. Thằng bé đã bắt đầu cuộc sống của mình không hề dễ dàng", gia đình của cậu bé nói trên trang gây quỹ cho Micah có tên GoFundMe của họ.

Tuy nhiên, dường như không có cách nào để chữa bệnh cho Micah. Hầu hết trẻ em bị bệnh dị ứng với 2-3 loại thực phẩm và thường tự khỏi sau khi lên 4 tuổi. Nhưng Micah dị ứng tới 27 loại thực phẩm cùng nhiều vấn đề về đường tiêu hóa khác.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.