Cây hồng trăm tuổi đang “hot” tại Ninh Bình – ông trời ban lộc muộn cho đôi vợ chồng già
GiadinhNet - Cây hồng hơn trăm tuổi của vợ chồng bà Lê Thị Xiêm, 73 tuổi, tại thôn Khê Hạ, đang trở thành điểm check-in rất hot tại Hoa Lư, Ninh Bình. Sự nổi tiếng của cây hồng đem đến cho cuộc sống của gia đình bà Xiêm nhiều thay đổi tích cực.
Cây hồng hơn trăm tuổi của bà Xiêm nổi tiếng từ những bức hình của chị Mai Duyên (sinh năm 1993) chụp ảnh em gái mình mặc hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc) đăng trên Facebook. Không ngờ, bức ảnh nhận được nhiều tương tác và du khách bắt đầu kéo đến đây đông. Dịch vụ chụp ảnh và cho thuê quần áo cũng theo đó nở rộ tại đây.

Cây hồng của bà Xiêm thu hút du khách không chỉ vì vẻ đẹp và tuổi đời lâu năm mà còn bởi khuôn viên xung quanh cây hồng. Dưới gốc hồng già trăm tuổi là mái ngói đã cũ, bức tường rêu phong cùng cánh cổng gỗ đơn sơ mang đậm vẻ cổ kính xa xưa khiến người ta dễ liên tưởng đến những thước phim cổ trang Hàn Quốc.

Những khung cảnh cổ như vậy ngày càng hiếm, cũng bởi vì nghèo nên thành ra chậm thay đổi. Chồng bà Xiêm (83 tuổi) bị mù hơn 40 năm nay, không thể lao động kiếm tiền, một mình bà phải làm ruộng nuôi cả gia đình. Đến khi về già, khi các con đã yên bề gia thất thì trong nhà chỉ còn hai ông bà với nhau, bà Xiêm không thể làm ruộng tiếp nên đành làm nghề nấu rượu, đến nay vẫn chưa được thảnh thơi ngày nào.

Từ khi cây hồng được nhiều người biết đến, bà Xiêm quyết định không hái hết hồng như mọi năm mà để nhiều quả trên cây để phục vụ du khách. Căn nhà nhỏ đơn sơ của hai vợ chồng bà trở thành một phim trường nhỏ. Khoảnh sân trước nhà cũng được trưng dụng để bày biện các vật dụng của thời xưa để du khách chụp ảnh.
Giá vé chụp ảnh là 20.000 đồng/người, khách đến đông đôi khi cũng mua hồng chín và cơm rượu của chủ nhà nấu. Chị Xuyến, con gái ruột bà Xiêm, là lao động tự do, dịch bệnh kéo dài nên không tìm được việc, cũng đang mở tiệm cho thuê quần áo chụp ảnh phía đối diện cây hồng, thu nhập đã ổn định hơn.
Cây hồng đã có từ ngày bà Xiêm mới về làm dâu, gắn bó hơn nửa đời người cùng vợ chồng bà, đến khi già yếu cũng chỉ có cây hồng năm ấy là tài sản lớn nhất, nhờ đó mà được hưởng chút lộc trời ban, dành dụm để phòng khi đau yếu.