Cha của "cô giáo bọ cạp": Nghi ngờ clip có sự dàn dựng, cắt ghép

| Xã hội

Cha của cô giáo Lê Na cho rằng, xảy ra chuyện như trong clip là trong lúc cô Lê Na nóng giận, song theo ông, dù thế nào thí "đó cũng không phải là ngôn ngữ của người dạy học”.

Liên quan đến vụ cô giáo cung bọ cạp xưng mày tao, chửi bới học viên, trong buổi tiếp PV báo Người Đưa Tin tại Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Lena (Lena Culture Center), ngoài quản lý lớp học, còn có cha của cô giáo Lê Na.

Vị này cho biết: “Cô giáo Lê Na trước đây học tại Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), là một trong những sinh viên xuất sắc được nhà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Cô Lê Na là người có cá tính, hay đi thẳng vào vấn đề. Nếu Lê Na bình tĩnh hơn để xử lý mọi việc thì chuyện đã không như thế này. Mọi chuyện chỉ rất đơn giản thôi”.

Khi PV đề cập đến ngôn ngữ và cách xử lý tình huống của cô giáo Lê Na trong clip, người cha từng làm trong ngành giáo dục gần 40 năm này chia sẻ: “Khi dồn người ta vào chân tường, người ta không lừa đảo mà bảo người ta lừa đảo thì sẽ như thế nào. Tôi cũng không biết ngôn ngữ ấy (cách nói của cô giáo Lê Na trong clip - PV) như thế nào. Nhưng tôi nghĩ, trong lúc không giữ được bình tĩnh thì con người ta thường nóng nảy như thế. Song dù thế nào thì, ngôn ngữ đó cũng không phải là ngôn ngữ của người dạy học”.

Xuất hiện nghi vấn clip cô giáo cung bọ cạp bị dàn dựng

 

Tuy nhiên, người cha của cô giáo Lê Na và quản lý lớp học cũng bày tỏ sự băn khoăn về tính chân thực của clip đang khiến cư dân mạng dậy sóng những ngày qua. Theo đó, họ nghi ngờ có sự cắt ghép, dàn dựng đối với clip trên. Quản lý lớp học tên L. nói: "Không khó để dàn dựng, can thiệp băng công nghệ để có một đoạn clip trình tự và trơn tru như thế". Còn cha của cô giáo Lê Na thì cho hay: "Trước khi quay clip, các học viên có thể đã có chủ ý để đưa lên mạng, 'nói xấu' cô giáo".

Trong một diễn biến khác, cô giáo Lê Na đã thừa nhận về những hành động trong clip là chưa đúng chuẩn mực của một người giáo viên, là những ngôn từ do không kiềm chế được. Cô giáo này tự nhận khuyết điểm và mong các em học sinh sớm quay lại lớp. Tuy nhiên, cô giáo này cũng bày tỏ tính chân thực của clip và cho rằng clip đã được "lắp ghép" lại.

Nhiều học sinh đã học tại trung tâm ngoại ngữ này lên tiếng “bảo vệ” cho nữ giáo viên. Một cư dân mạng viết: “Mình từng học cô Na. Cô là giáo viên nhiệt tình, luôn dạy thêm giờ cho học sinh. Bản thân mình vẫn luôn tin tưởng vào kiến thức và cách dạy học của cô. Hy vọng cô và trung tâm có lời giải thích và cách xử lý thoả đáng về vụ việc vừa xảy ra để dư luận tường tận”.

Tuy nhiên, cũng có không ít độc giả cho rằng, cô giáo cần bình tĩnh hơn. “Cách hành xử của cả hai phía đều không đúng, học sinh ngỗ nghịch. Cô giáo cư xử kiểu ăn miếng trả miếng. Cô có giỏi có tốt đến đâu đi nữa, thì cũng không có quyền mắng chửi học sinh thậm tệ vậy”, một bạn đọc chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin.

TS Nguyễn Tùng Lâm khuyên cô giáo Lê Na nên rút kinh nghiệm

TS Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, trong việc này học trò cũng có lỗi. Tuy nhiên, người giáo viên cũng cần nhìn nhận lại bởi sứ mệnh nhà giáo là chia sẻ, giúp đỡ, giáo dục người khác chứ không phải mắng học sinh “vô học”. Cô giáo ở đây có những điểm cần rút kinh nghiệm đó là thái độ trân trọng với học sinh hay chính là những khách hàng của mình. Việc mắng nhiếc học sinh hoặc khách hàng như vậy là một thiếu sót lớn.

Cũng theo thầy Lâm, cô giáo nên đứng ra xin lỗi học sinh. Trong cuộc sống, không ai là không có lúc nóng nẩy mất bình tĩnh. Cô giáo nên lấy lại hình ảnh của mình trong lòng học sinh bằng việc xin lỗi. Đó cũng là cách để tránh những tác động xấu đến việc kinh doanh của trung tâm.

Trước đó, ngày 31/7, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn clip dài 7 phút được cho là quay lại một sự việc xảy ra tại Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Lena. Theo clip, hai học viên đến giải quyết việc đăng ký học lại nhưng cô giáo Lê Na cho biết đã hết hạn đăng ký và phải đóng một nửa tiền học phí để được gia hạn tiếp.

Theo người đăng tải clip, do trước đó các tư vấn viên của trung tâm cho biết có thể học lại thoải mái không bị giới hạn nên nữ học viên này không thấy thỏa đáng với cách giải quyết của cô giáo. Sau một hồi tranh cãi và giằng co giấy tờ, cô giáo Lê Na đã chỉ mặt hai học viên, mắng chửi họ vô học và đuổi về.

Trong đoạn clip nhiều phát ngôn gây sốc đã xuất hiện. Những câu nói như: Tao sẽ đến gặp hiệu trưởng của mày, tao không bao giờ quên nhé, tao là cung bọ cạp nhé, tao nói cho mày biết mày đã đụng đến tự ái và lòng tự trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mà mày đang làm với tao…” đã trở thành những câu nói “gây bão” trong dư luận.

Theo Phạm Hạnh (Nguoiduatin.vn)

Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.