Chậm chân trước “phim người lớn”
GiadinhNet - Thực sự mà nói thì ở Việt Nam chưa có bộ phim 18+ nào thực sự đúng “chất 18+”. Đa số đều chỉ là “núp bóng” cái mác nhạy cảm này để hút khách. Có phim thì không mác gì hết nhưng lại có cảnh “gớm” hơn cả phim 18+.
Rõ ràng sức hấp dẫn của “phim dành cho người lớn” là rất lớn. Thể loại phim này đánh vào khát khao thầm kín nhất của con người. Nhưng khác thể loại phim khiêu dâm thông thường, phim 18 vẫn có khả năng mang giá trị nghệ thuật rất cao, đem lại cho khán giả những xúc cảm vượt trên cả khoái lạc khi xem diễn viên làm “chuyện ấy”.
Và xét cho cùng, cơ chế kiểm duyệt mà dự thảo thông tư mới đây của Bộ VH,TT&DL quy định cảnh nóng không quá 5 giây, chỉ như một biện pháp ngăn chặn rạp chiếu phim biến thành những “chuồng heo” núp bóng nghệ thuật thứ 7. Đó là việc nên làm trong một bối cảnh lịch sử, xã hội phù hợp… Bối cảnh đó là cách đây khoảng 15 năm đổ lại.
Còn nay, thời mà khán giả Việt thích xem phim “bom tấn” nào của Hollywood cũng được, là thời mà trẻ con mới lớn cũng dễ dàng tìm xem những phim “mát mẻ” trên Internet thì việc “quản” nêu trên có hợp? Và giờ mới nghĩ đến việc cảnh nóng phải bao nhiêu giây, bao nhiêu lần, hở bộ phận sinh dục hay hở chỗ nào… của phim mác 18 thì có vẻ đã chậm mất rồi.
Việc cần làm nhất lúc này là xử thật nặng những trò câu khách rẻ tiền, các sai phạm về lịch sử hoặc những sản phẩm không gắn mác 18 nhưng còn bậy hơn phim “con heo”…
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội