Chán chồng dù đã có với nhau ba mặt con

| Tâm sự

Anh kỹ tính một cách đáng sợ, vui thì mẹ con tôi được vui, cảm thấy hạnh phúc; còn khi nào anh làm việc không suôn sẻ hoặc vướng mắc điều gì thì mẹ con tôi hãy coi chừng.

 

Ảnh minh họa

Tôi và anh yêu nhau gần bảy năm mới cưới, cứ nghĩ sẽ thật sung sướng và mãn nguyện vì lấy được người mình yêu, vậy mà thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi khi ở bên anh. Giờ chúng tôi đã có với nhau ba mặt con, hai con gái lớn đang học cấp ba, nếu nói chán chắc mọi người sẽ mắng tôi rằng không hạnh phúc sao có tới ba người con.

Anh đi làm từ sớm đến tối muộn mới về, chịu thương chịu khó nhưng tính gia trưởng. Anh kỹ tính một cách đáng sợ, vui thì mẹ con tôi được vui, cảm thấy hạnh phúc; còn khi nào anh làm việc không suôn sẻ hoặc vướng mắc điều gì thì mẹ con tôi hãy coi chừng. Tôi nhiều lần tâm sự nhỏ to nhưng bản chất của anh thật khó thay đổi. Nhiều lúc tôi muốn đi đâu đó thật xa, gặp bạn bè cũ để chia sẻ nhưng tôi sợ sẽ sa đà và làm hỏng mọi chuyện.

Tôi không muốn làm mất thể diện của chồng bởi trong mắt mọi người anh rất tốt, chăm chỉ, rằng tôi có được người chồng như anh thì rất sướng bởi chẳng phải lo nghĩ gì về kinh tế. Tôi không nghĩ mình lại phiền muộn và buồn bã đến mức này, nhiều khi nghĩ hay chúng tôi sẽ ly hôn? Tôi không dám vì nghĩ con cần có bố nhưng cuộc sống kéo dài thế này mãi thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Tôi không biết mình phải làm gì để thay đổi cuộc sống gia đình. Xin được chia sẻ với mọi người, mong nhận được những lời khuyên bổ ích. (Xuân)

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.