Chân dài "ăn theo" vụ Hoa hậu bán dâm
Ngoài việc hét giá vài chục nghìn USD, có chân dài còn ra mặt ủng hộ việc cặp đại gia “lợi” hơn đi bán dâm.
Cơn dư chấn bán dâm nghìn đô của Hồng Hà, Mỹ Xuân dường như chưa là gì với giới chân dài. Bởi sau những gì mà những gái gọi cao cấp, má mì này tiết lộ, còn nhiều chân dài hạng B, hạng A còn có giá lên tới vài chục nghìn đô cho một đêm hoan hỉ hay cả trăm nghìn cho những tour du lịch với đại gia.

Chẳng ai cần cái thực hư về sự trong sáng, nhưng một tên tuổi chưa ở độ chín và lại càng không ở tầm cao như Phương Trinh ở trong làng giải trí Việt mà huênh hoang về cái giá của mình, âu cũng là nỗi bận tâm của giới trẻ.
Việc “hét giá” của hotgirl 17 tuổi Phương Trinh làm cồn sóng dư luận. Thừa dịp này, người mẫu teen Hồng Quế cũng đã kịp choảng Phương Trinh trên facebook của mình bằng một đoạn hội thoại đầy mỉa mai có ám chỉ tới Angela. Và trong đó, Hồng Quế cũng tự ra giá mình là 30 nghìn USD.
Đang ở kỳ thi tốt nghiệp đầy gấp gáp, dính quá nhiều tai tiếng và là tâm điểm chỉ trích của dư luận sau vụ bị tố đánh người, Hồng Quế vẫn bình thản đến dửng dưng để “châm bị thóc, chọc bị gạo” vào chuyện của người khác. Dường như, chân dài tuổi teen này cảm giác bị “nóng gáy” khi có kẻ chả hơn gì mình cho cam lại hợm hĩnh đến thế, nên phải lên tiếng để khẳng định giá trị của mình.
Cùng ở độ tuổi còn non trong giới showbiz, việc kênh giá của hai hotgirl này xem chừng là một ứng xử không đẹp. Ngoài việc phỉ báng vào thực tế chân dài có nhiều đại gia gạ gẫm, thì cả hai hotgirl cũng bị dư luận chỉ trích về cách “làm giá” tinh vi khi thừa nước đục thả câu bão dâm ở showbiz Việt.
Vùi dập người khác để khoe mình thanh cao?
Hồng Hà bị bắt, nổ phát súng đầu tiên vào giới người mẫu đầy khoảng tối. Ở thời điểm ấy, Trang Trần thừa dịp để lên mặt, vênh đời, ta đây vỗ ngực những lời tố người mẫu bán dâm của mình là sự thật. Lúc đó, lượng bài viết về Hồng Hà tương đương với những lời lẽ hả hê, cười khẩy của Trang Trần trên báo chí. Thay vì một lời chia sẻ, một thái độ khiêm nhường, Trang Trần cho thấy sự thấp kém về ứng xử và một thái độ ăn thua của mình khi chờ cơ hội hạ nhục đồng nghiệp.
Tự đặt mình vào khoảng sáng của giới chân dài, nhưng xem ra, Trang Trần vẫn không thanh cao lên được và cũng chẳng nổi như cồn nhờ cơn bão bán dâm.
Phi Thanh Vân cũng không ngại ngần nói ra thực tế “Để một người nổi tiếng gật đầu cặp với một đại gia thì món quà chào cho tình yêu này không phải rẻ, 'bèo” nhất cũng là 10 ngàn đô”.