Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng Nam Phi phải lòng cô gái Hải Phòng, ngày cưới ôm nhau khóc nức

Thứ năm, 09:26 30/07/2020 | Gia đình

Sang Việt Nam du lịch, nào ngờ Ross Anderson lại quyết ở lại Việt Nam bởi anh phải lòng một cô gái Hải Phòng xinh xắn, dễ thương.

Trước khi quen Nguyễn Huệ Như (25 tuổi, Hải Phòng), Ross Anderson (29 tuổi, đến từ Nam Phi) làm cho một ngân hàng có tiếng ở đây. Sau khi bố mất vì căn bệnh ung thư phổi, anh quyết định sang Việt Nam du lịch cho vơi nỗi buồn. Nào ngờ, anh lại quyết định gắn bó luôn với mảnh đất hình chữ S này, trở thành giáo viên dạy tiếng Anh sau khi gặp Huệ Như.

Chàng Nam Phi phải lòng cô gái Hải Phòng, ngày cưới ôm nhau khóc nức - Ảnh 1.

Tổ ấm nhỏ của Huệ Như ở Việt Nam.

Chàng Nam Phi phải lòng cô gái Hải Phòng, ngày cưới ôm nhau khóc nức - Ảnh 2.

Ross Anderson và Huệ Như hiện nay đang có tổ ấm hạnh phúc bên một nhóc tì chào đời vào cuối năm 2019 vừa qua. Hiện nay, cả 2 đang có một lớp dạy tiếng Anh ở Hải Phòng. Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Huệ Như cho biết, cả 2 gặp nhau lần đầu tiên tại Hải Phòng, trong một buổi sinh nhật của một bạn gái người Anh là bạn chung.

Ấn tượng lần đầu tiên của Như về Ross là nhìn anh có nét giống người Việt Nam, cô cứ thắc mắc không biết Ross là người lai hay chuẩn Tây. Trong khi đó, Ross lại vô cùng ấn tượng về sự ít nói của Như. Càng tiếp xúc nhiều Như càng thấy thích Ross, cô nhận thấy Ross là người hiền lành, thật thà và kỷ luật, lại luôn chiều chuộng bạn gái.

"Trước đây Ross làm cho ngân hàng nhưng khi bố mất nên phải làm gần như không công, quản lý cho công ty của bố về tiền tệ. Vì buồn quá nên anh quyết định đi du lịch Việt Nam nhưng sau khi gặp mình xong, anh quyết định ở đây luôn. Hơn hết anh cũng thích Việt Nam nữa. Bây giờ công ty bố anh để mẹ kế quản lý", Như chia sẻ.

Chàng Nam Phi phải lòng cô gái Hải Phòng, ngày cưới ôm nhau khóc nức - Ảnh 3.

Một người ở Nam Phi, một người ở Việt Nam, sự khác biệt về văn hóa cũng khiến cả 2 gặp nhiều khó khăn trong thời gian yêu nhau. Tuy nhiên theo Huệ Như nó cũng làm nên nhiều điều thú vị trong quá trình yêu đương. Huệ Như còn nhớ ngày đầu tiên đưa Ross về ra mắt gia đình trong dịp sinh nhật cháu trai – con của chị gái. Ross khiến cả nhà "cười lăn cười bò" với sự cố tiếng Việt. 3 từ dưa, dứa, dừa Ross phát âm lơ lớ giống nhau khiến cho cả nhà đầu xoay như chóng chóng vì khó hiểu. Không chỉ vậy, khi về nhà Như, trong khi mẹ cô nhờ Ross bóc lạc, vì không hiểu nên Ross đã ngồi ăn gần hết bát lạc sống khiến mẹ cô cũng "phát hoảng" phải nhờ cô đi giải cứu giùm.

"Phong tục tập quán hay đồ ăn ở Việt Nam Ross đều thích nghi được hết, cũng biết lì xì ngày Tết cho gia đình mình, chỉ có món thịt chó, thịt mèo, với cả tiết canh thì tuyệt nhiên Ross không bao giờ đụng. Ngày sinh nhật mình, anh còn viết một bức thư vô cùng cảm động gửi cho mình", Như chia sẻ.

Mặc dù khác biệt văn hóa nhưng Huệ Như cho biết, cô và Ross có khá nhiều điểm chung. Cả 2 có thể tìm kiếm niềm vui khi ở nhà một mình, đều thích đọc sách, du lịch và nghe nhạc, yêu động vật. Không chỉ vậy, cả 2 còn rất thích ẩm thực, đặc biệt Ross nấu ăn rất ngon, có thể nấu ngon cả món Tây và món Việt.

"Tính cách Ross trầm tĩnh hơn mình, mình thì hướng ngoại hơn, có lẽ là vì khoảng cách tuổi tác chăng. Anh ấy là người hài hước và thân thiện và ưu điểm rất đáng trân trọng của anh ấy mà mình cần học hỏi nhiều đó là anh ấy quản lí tài chính rất tốt. Thêm điểm tốt nữa của anh là tiết kiệm với bản thân nhưng hào phóng với mọi người, một điểm mình rất thích và trân trọng. Anh chàng còn rất biết bảo vệ môi trường. Một người đàn ông khá nhiều ưu điểm trong mắt mình", Huệ Như chia sẻ về Ross.

Chàng Nam Phi phải lòng cô gái Hải Phòng, ngày cưới ôm nhau khóc nức - Ảnh 4.

Ấn tượng của Như là Ross khá giống người Việt Nam.

Chàng Nam Phi phải lòng cô gái Hải Phòng, ngày cưới ôm nhau khóc nức - Ảnh 5.

Chuyện tình yêu của Ross và Huệ Như diễn tiến khá nhanh chóng. Như gặp được đúng người đúng thời điểm nên sau 6 tháng quen và yêu, Ross đã quyết định cầu hôn Như. Mặc dù màn cầu hôn đơn giản, không lãng mạn như bao cặp đôi yêu trai ngoại quốc khác nhưng Như vẫn hạnh phúc khi được Ross tặng nhẫn, ngỏ lời khi cả 2 đang nằm nói chuyện ở nhà.

Đám cưới của Huệ Như và Ross diễn ra vào cuối tháng 12/2019 trong một ngày mùa đông rất lạnh tại Hải Phòng. Đám cưới là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với Huệ Như khi vợ chồng cô ôm nhau sau màn trao nhẫn cho nhau. Cô hạnh phúc khi nhìn cách chồng nhìn xuống mình và cười bởi cô có thể cảm nhận được niềm vui thực sự từ anh qua ánh mắt, nét mặt.

Chàng Nam Phi phải lòng cô gái Hải Phòng, ngày cưới ôm nhau khóc nức - Ảnh 6.

Đám cưới của cô 2 vợ chồng ôm nhau khóc nức nở trước quan khách.

Sau kết hôn, Huệ Như khá bỡ ngỡ và bất ngờ với phong tục tập quán ở Nam Phi. Ở đây thường gọi đồ uống rồi nói chuyện với nhau ít nhất nửa tiếng để chờ đồ ăn mà không hề có vấn đề gì, trong khi đó, ở Việt Nam như vậy được cho là phục vụ chậm, lâu. Ngoài ra, ở Nam Phi gọi nhân viên nhỏ nhẹ khi có yêu cầu gì đó và đều típ cho người phục vụ như một thói quen. Mọi người còn hạn chế tối đa để cho trẻ em chạy quanh và tạo tiếng ồn, hò hét trong nhà hàng để không ảnh hưởng đến người khác hay hạn chế tạo tiếng ồn khi ăn.

Dù khác biệt vậy nhưng giờ ông xã cô đã quen với cách sinh hoạt ở Việt Nam, dung hòa sự khác biệt văn hóa và thích cuộc sống khi ở đây bởi đất nước đẹp yên bình, con người thân thiện.

"Hai vợ chồng mình cũng nhiều thói quen, cách sống khác biệt, sở thích thì nhiều điểm chung hơn. Chồng mình làm gì cũng nhanh còn mình làm gì cũng chậm chạp, thong dong hơn nhiều. Mỗi khi mình làm gì chậm chồng lại bảo "slow motion" rồi giục khiến mình cũng thấy tức, cũng buồn bởi không phải cuộc đua gì mà cứ bắt nhanh làm gì. Không chỉ vậy, chồng mình đã làm nhiều rồi còn làm nhanh khiến mình áp lực, phải theo cái nhịp đó.

Chồng mình thì tiết kiệm còn mình thì tiêu hoang hơn. Anh cũng kiên nhẫn và hiền hoà, thật thà, chịu khó. Sự khác biệt ấy khiến nhiều lúc mình cũng mệt mỏi, stress trong cuộc sống khiến cả 2 dễ cáu giận hơn. Mỗi lần như vậy ông xã sẽ xin lỗi trước", Như chia sẻ sự khác biệt của 2 vợ chồng sau khi về chung một nhà.

Chàng Nam Phi phải lòng cô gái Hải Phòng, ngày cưới ôm nhau khóc nức - Ảnh 7.

Nói về vấn đề "ai là tay hòm chìa khó trong gia đình", Như cười cho biết, lương của cô thì cô tiêu còn lương của chồng thì 2 vợ chồng dùng, mọi chi phí hay ăn hàng đều do chồng cô trả.

Chia sẻ về bí quyết giữa lửa hạnh phúc của mình, Huệ Như cho biết, vợ chồng cô luôn kiên nhẫn và chịu lắng nghe đối phương, tâm sự với đối phương nhiều và đặt địa vị của mình vào đối phương trước để đưa ra quyết định. Đó chính là cách mà vợ chồng cô dung hòa sự khác biệt của 2 nền văn hóa, 2 tính cách và 2 con người khác nhau để cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc, đầm ấm.

Theo Hồng Nhung

Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 14 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 16 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top