Chàng trai dùng 4.500 miếng bỉm trẻ con cầu hôn bạn gái đang mang thai

| Bốn phương

Chàng trai đã dùng hơn 50 bịch bỉm, tương đương với khoảng 4.500 miếng bỉm em bé xếp thành hình trái tim cầu hôn thành công cô bạn gái đang mang thai.


Nguồn: chinanews.com

Nguồn: chinanews.com

"Từ nay về sau giấc ngủ của em và con sẽ do anh đảm nhận! Lấy anh nhé," một chàng trai người Quảng Châu, Trung Quốc đã nói như vậy khi cầu hôn bạn gái.

Ngày 1/11, chàng trai họ Phong dùng hơn 50 bịch bỉm, tương đương với khoảng 4.500 miếng bỉm em bé xếp thành hình trái tim cầu hôn thành công cô bạn gái đang mang thai.


Nguồn: chinanews.com

Nguồn: chinanews.com

Khung cảnh lãng mạn này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người qua đường. Lâm, cô bạn gái đang mang thai, nhân vật chính của buổi cầu hôn, bị lừa đến hiện trường. Lâm vô cùng bất ngờ khi bạn trai lấy ra một chiếc nhẫn từ trong bịch bỉm được mang tới bởi chiếc flycam.

Phong nói rằng họ đã yêu nhau được hai năm, và nung nấu ý định cầu hôn từ lâu. Ý tưởng cầu hôn bằng bỉm xuất hiện sau khi biết tin bạn gái có thai. "Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi sẽ mang lại cho ấy một gia đình," Phong nói.

Trước đó, một chàng trai 30 tuổi người Trung Quốc cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi dùng toàn bộ số tiền xu mà anh tiết kiệm suốt 20 năm để mua nhẫn cầu hôn cô bạn gái từ thời thơ ấu.

Sau 20 năm, chàng trai đã dành dụm được 150kg tiền xu với giá trị 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.600 USD). Sau đó, anh đã quyết định sử dụng một chiếc xe 3 bánh để chở số tiền này đến cửa hàng đồ trang sức để mua chiếc nhẫn kim cương.

Theo Vietnamplus

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.