Chao đảo khi chồng hôn bạn thân ngay trong ngày cưới

| Tâm sự

Tôi đứng sững, cảm giác đất dưới chân mình như đang rung chuyển. Ngày cưới của tôi, sao lại biến thành như vậy?

Bảo, chồng mới cưới của tôi là người đàn ông phóng khoáng, cười nói nhiều, bạn bè cũng nhiều. Có lẽ vì bản tính dễ gần, hóm hỉnh nên có khá nhiều cô gái thích anh ấy. Ngay cả Mỵ, bạn thân của anh, cũng từng thừa nhận với tôi đã có thời gian yêu thầm anh. Vậy nên, tôi không có cảm tình nhiều, cũng hạn chế tiếp xúc với Mỵ vì không muốn bản thân ghen tuông, khó chịu.

Hồi còn yêu nhau, tôi hay khuyên Bảo nên giữ khoảng cách với những cô gái khác. Anh ấy ừ hử cho xong chuyện rồi khi gặp ai dễ thương, anh ấy cũng buông mấy câu tán tỉnh vô tội vạ. Tôi giận thì Bảo giải thích anh chỉ đùa cho vui, chứ chẳng có cô gái nào lại "đổ" ngay chỉ vì vài câu trêu đùa đó đâu.

Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Giấy đăng ký kết hôn đã làm xong. Gia đình hai bên cũng cho tiền mua nhà, mua xe ô tô làm tài sản chung trong hôn nhân rồi. Hôm qua là ngày cưới của chúng tôi và lại xảy ra chuyện không nên có trong bữa tiệc.

Khi Mỵ lên sân khấu hát tặng vợ chồng tôi, cô ấy lại chọn bài "Ngày mai người ta đi lấy chồng". Hát xong rồi, Mỵ còn hỏi chồng tôi đã từng rung động với cô ấy chưa? Có thể hôn cô ấy một lần cuối cùng trong đời được không? Nhóm bạn thân ở dưới hò hét xôn xao vì độ mạnh bạo của Mỵ. Tôi cứ nghĩ chồng mình sẽ từ chối yêu cầu kia, sẽ rảo bước xuống dưới với tôi. Nhưng không, anh ấy lại ôm rồi hôn Mỵ trước sự ngỡ ngàng của họ hàng hai bên, sự sửng sốt và bẽ bàng của tôi.

Tôi cảm thấy đất dưới chân mình như đang rung lên. Tôi phải cố kiềm chế lắm nước mắt mới không rơi dù đôi mắt đều cay xè. MC phải lên tiếng để chữa ngượng cho tình huống này.

Tan tiệc, bố mẹ hai bên trách cứ chồng tôi nhưng anh ấy vẫn cãi lại. Bảo nói rằng do say nên mất kiểm soát và chỉ là một nụ hôn chứ có phải là "lên giường" với nhau đâu mà mọi người phải lo lắng. Tôi thấy mình như đang đưa chân vào một cuộc hôn nhân đầy sóng gió rồi. Có cách nào để chồng tôi ý thức được bản thân là trai đã có vợ mà giữ khoảng cách với những cô gái khác không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.