Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Bệnh nhân nghèo bỗng chốc đứng đường
GiadinhNet – Sau vụ cháy lớn trên đường Đê La Thành (Hà Nội), giấy tờ, đồ đạc, tiền bạc của hàng trăm gia đình bệnh nhân bỗng chốc bị thui rụi. Ngay cả khu “nhà trọ tình thương” giá 15.000 đồng/ngày cũng tan hoang khiến họ phải ra đường.
Chiều tối 17/9, vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại một căn nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên, lan rộng cả xóm trọ 150 phòng. Hàng trăm người chạy túa ra ngoài, ngậm ngùi, xót xa nhìn tài sản bị cháy rụi. Nhiều ngôi nhà mặt phố Đê La Thành cũng bị cháy lan thiệt hại nhiều tài sản.
Khu vực cháy là nhà của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, còn gọi là Hiệp “khùng”). Ông được mệnh danh là chủ trọ “tốt bụng nhất Hà Nội”, khi quyết “phá giá” nhà trọ để giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Khu trọ với mức giá chỉ 15.000 đồng/ngày mà đầy đủ tiện nghi của ông Hiệp là địa chỉ thân quen của các gia đình bệnh nhi ở tỉnh lẻ, vùng cao và những lao động thu nhập thấp.

Nhiều người nhà bệnh nhi bật khóc khi tài sản bị cháy rụi. Ảnh: CT
Người đến thuê trọ nhà ông Hiệp “khùng” chỉ cần mang theo quần áo. Không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất, ông còn giúp đỡ người nhà bệnh nhân làm thủ tục, giấy tờ nhập viện. Ai khó gì, ông giúp, chẳng đòi hỏi công sá chi. Đối với những người trong xóm trọ, ông như một người thân, là gia đình.
Thế nhưng, chiều qua, lửa dữ đã thiêu rụi dãy nhà trọ của ông. Cả dãy nhà giá rẻ 30 phòng cháy hết. Hầu hết các phòng đều được trang bị điều hòa, có khu vệ sinh riêng và khu nấu nướng. 80 người đang thuê trọ nhà ông Hiệp chạy tán loạn.

Một trong những ngôi nhà trên đường Đê La Thành bị cháy. Ảnh: CT
“Do xóm trọ ở trong ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không vào được, vì thế khi xảy ra cháy tôi hô hoán mọi người chạy ra ngoài. Khi đó, nhiều người muốn chạy vào lấy đồ đạc, nhưng tôi quyết không cho vào”, ông Hiệp nói.
Theo chia sẻ của ông chủ phòng trọ giá rẻ này, tổng thiệt hại lên đến 500 - 600 triệu. Tuy nhiên, với ông Hiệp những gì đã mất thì đã mất rồi, ông chỉ lo những người nghèo, những người yếu thế tới đây sẽ không có chỗ ở.
“Tôi thiệt thòi, mất mát đã đành, nhưng rồi đây bà con nghèo khổ ở các nơi đưa con đến viện lấy đâu nhà trọ giá rẻ để họ ở, còn nhà trọ tiện nghi thì họ chẳng có tiền”, ông Hiệp nói.
Trên gương mặt vẫn in hằn nỗi sợ hãi, bà Nguyễn Thị Chính (quê ở TP Hải Phòng) là một trong những người thuê trọ bị cháy rụi hết toàn bộ đồ đạc, liên tục gạt nước mắt kể: “Tôi thuê trọ hơn 1 năm nay ở trong khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương để ăn ở, chăm sóc cho cháu nội là 4 tuổi bị bệnh ung thư dây thần kinh sau thận, giai đoạn cuối.
Chiều qua, tôi định đưa cháu về nhà trọ lúc hơn 16h chiều, nhưng một số người nhà bệnh nhân khác thông báo ở lại viện vì có đoàn từ thiện đến trao tặng quà 1 triệu đồng.
Tôi nghĩ ở lại để thêm được phần nào chi phí cho cháu. Đến gần 18h cùng ngày thì thấy mọi người hớt hải bảo xóm trọ cháy hết rồi”.

Đám cháy khiến khoảng 10 ngôi nhà bị thiêu rụi. Ảnh: TL
Bà Chính nghẹn ngào rồi nói tiếp: “Lúc này, tôi cùng con dâu ôm cháu vội vã chạy về thì lúc này ngọn lửa lớn đã bao trùm toàn bộ khu nhà trọ. Tôi với con bất lực đứng nhìn bên ngoài. Lo cho cháu chữa bệnh lâu dài nên tôi cũng sắm sửa nhiều đồ đạc, hơn 3 triệu đồng để ở phòng trọ cũng cháy rụi”.
Bà Chính cho hay, cả đêm hôm qua bà cùng con dâu và cháu Duy đi tá túc nhờ những hộ dân, lang thang vật vờ ngoài đường cho tới khi trời sáng vì tiền không còn nữa để thuê nhà trọ.
“Sáng nay, tôi bảo con dâu bắt taxi đưa cháu về quê rồi bảo người thân ở nhà trả tiền taxi. Còn tôi nán ở lại xem tài sản còn gì không”, bà Chính nghẹn ngào.
Tương tự hoàn cảnh bà Chính, gia đình bà Trần Thị Huê (61 tuổi, ở Quảng Trị) thuê trọ cũng bị cháy rụi toàn bộ giấy tờ bệnh án, đồ đạc cùng số tiền 10 triệu đồng.

Ông Hiệp “khùng” lo lắng cho những người dân nghèo không biết ở đâu sau hoả hoạn. Ảnh: CT
Bà Huê rơm rớm nước mắt, kể lại với PV, cách đây gần 1 tháng cháu bà được đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương để mổ tim. Bà cùng con thuê căn nhà trọ trong ngõ với giá 2,4 triệu đồng/tháng. Sau khi cháu hoàn thành ca mổ, định chiều nay (18/9) sẽ đưa cháu về quê.
“Hôm qua chúng tôi phải đi ngủ nhờ, cả đêm xót tiền không thể nào chợp mắt được. Số tiền 10 triệu đó gia đình phải đi vay mượn chữa trị cho cháu vậy mà bị cháy hết. Cũng may vụ hoả hoạn xảy ra vào buổi chiều, nếu cháy lúc nửa đêm thì chúng tôi khó giữ được tính mạng”, bà Huê nói.
Sáng 18/9, có mặt tại nơi xảy ra hỏa hoạn gần Bệnh viện Nhi Trung ương (tổ 15, cụm dân cư số 5 phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), phóng viên chứng kiến cảnh tượng tan hoang, mùi khét của đồ đạc cháy vẫn phảng phất. Đến trưa, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.
Đứng bên ngoài hiện trường vụ hỏa hoạn, vợ chồng chị Bùi Thị Trang (30 tuổi, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) không khỏi lo lắng. Hiện tại vợ chồng chị không còn tài sản gì đáng giá, bởi đám cháy tối qua đã thiêu rụi tất cả. Bế cậu con 6 tháng tuổi trên tay, đôi mắt chị đầy lo âu.
Chị Trang cho biết, đầu năm nay, vợ chồng chị sinh được cậu con trai đầu lòng. Sau sinh, bé bị vàng da nhưng các bác sĩ bảo đó là vàng da sinh lý sau một thời gian sẽ khỏi. Thế nhưng, sau nửa tháng, biểu hiện vàng da của bé không đỡ nên gia đình đưa đi khám. Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm tại BV Sản Nhi Đà Nẵng, bé được xác định bị bệnh viêm gan tự miễn. Sau khi điều trị tại bệnh viện tỉnh một thời gian không đỡ, bé được chuyển ra BV Nhi TƯ.
Tại đây, bé đã được các bác sĩ điều trị căn bệnh viêm gan tự miễn. Sau đó, biểu hiện vàng da của bé đã đỡ hơn nên BV cho bé điều trị ngoại trú. Hơn nửa tháng trước, vợ chồng chị thuê 1 phòng trọ nhà bà Thập Loan (ngõ 879 Đê La Thành) để ở và chăm sóc con. Hàng ngày, đến giờ chị đưa con vào thăm khám theo lịch và chăm sóc bé.
Tối ngày 17/9, sau khi đưa con đi khám về vợ chồng chị bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bé đói, chị pha sữa cho con, còn chồng dọn dẹp và nấu cơm. Khi chị vừa đổ nước vào cốc để pha sữa thì nghe tiếng kêu hốt hoảng “cháy rồi, chạy mau đi”. Chị nhìn ra thấy khói đen mù mịt, rồi ngọn lửa từ nhà bên cạnh lan sang. Ngay lập tức, vợ chồng chị chỉ kịp ôm con chạy ra ngoài. Toàn bộ đồ đạc, giấy tờ, điện thoại đều bị cháy theo ngọn lửa.
Ra đến đường, chị thấy ngọn lửa bốc cao, khu nhà trọ phút chốc bị thiêu rụi. Nhiều xe cứu hỏa, cảnh sát được huy động đến để dập đám cháy, bệnh nhân, người nhà và người dân chạy tán loạn. Sau vài tiếng, đám cháy mới được dập tắt. Khu nhà trọ của chị cũng tan hoang. Tối đó, vợ chồng chị phải ngủ nhờ ở nhà văn hóa.
Ở quê, vợ chồng chị rất khó khăn. Ruộng vườn không có, chị xin làm công nhân may, còn chồng đi phụ hồ, chi tiêu phải tằn tiện lắm. Thế nhưng, từ khi sinh con, rồi bé ốm đau đi viện suốt, chị phải xin nghỉ việc chăm con. Chồng chị cũng không còn tâm trí để đi làm, đã khó khăn càng khó khăn hơn.
Để có tiền ra Hà Nội điều trị, vợ chồng chị cũng đã phải bán hết tài sản có giá trị làm lộ phí. Khi thấy con đỡ bệnh, niềm vui đã trở lại nhưng tai họa lại bất ngờ ập đến. Giấy tờ, tiền bạc đến điện thoại cũng không còn. “Con đang bệnh, vợ chồng tôi lại trắng tay rồi, giờ chẳng biết trông vào đâu nữa”, chị Trang thẫn thờ chia sẻ.
Nhóm phóng Viên

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp lễ 30/4
Thời sự - 53 giây trướcGĐXH - TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 30 điểm vào tối 30/4 mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Tin sáng 11/4: Vé máy bay dịp 30/4 đắt ngang Tết; không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp mưa to, rét đậm?
Thời sự - 17 phút trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam; Giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP HCM ngày 29/4 hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ 3,4 đến 3,74 triệu đồng...

Hầu hết cha mẹ chưa biết điều này trước khi con mình bị rơi vào 'tầm ngắm' của 'yêu râu xanh'
Pháp luật - 17 phút trướcGĐXH - Xâm hại tình dục trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt, nó là hiện thực lạnh lùng, âm ỷ, len lỏi trong cả gia đình, nhà trường lẫn không gian mạng. Những năm gần đây, con số vụ việc bị xâm hại tình dục ở trẻ em không ngừng tăng. Những lời kể lặp đi lặp lại, những gương mặt non nớt biến mất khỏi tuổi thơ quá sớm. Điều này càng đòi hỏi cần một hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ trẻ em khỏi 'yêu râu xanh'.

10X Nghệ An tốt nghiệp thủ khoa Đại học Thuỷ lợi với điểm GPA thuộc top 1%
Giáo dục - 1 giờ trướcNguyễn Phi Phong là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Thủy lợi với điểm trung bình học tập (GPA) đạt 3.85/4.0.

Những người sinh ngày Âm lịch này rất có duyên về tiền bạc
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Những người sinh ngày Âm lịch này Thần Tài luôn mỉm cười với họ nhờ đó tiền tài dư dả.

ABBANK gây quỹ thành công 100.000 cây quế, giúp người dân Yên Bái xây dựng tương lai bền vững
Xã hội - 11 giờ trướcNgân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức trao tặng 100.000 cây quế cho bà con xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, sau hơn 3 tháng phát động gây quỹ.

Danh tính kẻ 'ngáo đá' cầm kéo đâm nhiều người đi đường ở Cần Thơ
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng xác định, Đặng Thanh Tùng (37 tuổi) là người điều khiển xe máy, mang theo vật nhọn đâm liên tiếp 4 người trên đường. Tùng bị bắt sau gần 1 ngày lẩn trốn, xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với ma túy.

Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2025
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ quan trọng được sử dụng xuất nhập cảnh. Công dân từ bao nhiêu tuổi có thể làm hộ chiếu?

Cảnh báo nguy cơ trượt tốt nghiệp lớp 12
Giáo dục - 15 giờ trướcGần 32% số bài thi khảo sát lớp 12 của Hà Nội dưới điểm trung bình, trong đó có hàng nghìn bài thi bị điểm liệt. Một trong những nguyên nhân chính là do đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có cấu trúc, định dạng mới.

Thanh Hóa: Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều vi phạm tại các dự án, đồng thời đề nghị kiểm điểm Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) huyện Hà Trung.

Ngỡ ngàng 'vương giả chi hoa' khoe sắc giữa chốn Hoàng cung Huế
Đời sốngGĐXH - Những ngày tháng 4, nhiều du khách khi đến tham quan Hoàng cung Huế không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa ngô đồng - loại "vương giả chi hoa".