Cháy mãi một tình yêu
GiadinhNet - Kỷ niệm ngọt ngào có thể nguôi quên, nỗi nhớ khát khao có thể thành ký ức nhưng tình yêu vẫn cứ là nỗi ám ảnh mãi không thôi. Blog Giadinh.net xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc thi phẩm ngọt ngào "Cháy mãi một tình yêu".
![]() Ảnh minh họa. |
Nỗi khát khao bùng cháy tự bao giờ
Ước được hoá thân thành ngọn lửa
Thắp sáng trái tim mình
Thắp sáng những trang thơ
Dẫu vẫn biết ngày mai ta trở lại
Với vòm cây, ô cửa riêng mình
Dẫu vẫn biết tháng ngày chật hẹp
Hối hả dòng đời chiếm đoạt thời gian
Kỷ niệm ngọt ngào có thể nguôi quên
Nỗi nhớ, khát khao có thể thành ký ức
Miền sâu thẳm mãi trong ta rạo rực
Cùng con tim thắp sáng một tình yêu
Dẫu chưa một lần tan chảy trong nhau
Dẫu chưa một lần hoá thành mây khói
Thương nhớ về nhau vẫn quắt quay vời vợi
Ám ảnh tái tê từng phút từng giờ
Lấp lánh cuộc đời,
Lấp lánh những vần thơ.
