Che giấu thân giả để được làm...người thật
GiadinhNet - Không ai sinh ra trên đời có thể chọn được giới tính cho mình. Cũng không ai mong muốn mình mang giới tính “bán nam bán nữ”. Thế nhưng, cho đến nay, xã hội vẫn còn những cái nhìn kỳ thị về những người không may mắn ấy, khiến họ buộc phải tìm mọi cách che giấu thân phận thật của mình. Và đó cũng là ngọn nguồn của những bi kịch chẳng thể tỏ cùng ai.
![]() |
Chân dung Mỹ Quyên (Lê Văn Sáng). |
Che giấu thân giả để được làm... người thật
Bị xúc phạm đến tê tái Để kiếm sống, Mỹ Quyên phải đi hát bởi không thể làm nghề nào khác vì sợ khi người ta nhận ra “cái giống pê-đê” thì lại bị đuổi. Năm vừa rồi, em không có Tết. Em phải đi hát kiếm tiền, bất chấp việc ca hát của em cũng thật lắm nhọc nhằn, tủi nhục. “Người ta đến nghe hát thì ít, xem mặt mấy thằng “pê-đê” thì nhiều. Còn có người ngang nhiên sàm sỡ em trong sự reo hò, thích thú của những người khác. Em báo người có trách nhiệm thì họ bảo, tại thấy em pê-đê nên người ta nghịch vậy. Em nghe mà tái tê cả lòng”, Mỹ Quyên kể với giọng nặng trĩu. |
Cao Xuân Liễu (28 tuổi), sinh ra trong gia đình có 7 người con ở xã Trường Hòa (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Mới tròn 4 tuổi thì mẹ mất. Cha em dần bê tha, lao vào các cuộc tình mới. Từ nhỏ, anh chị em Xuân Liễu lớn lên trong sự thiếu thốn tình mẫu tử. Khuôn mặt em xinh đẹp, duyên dáng đầy nữ tính, quả thật nếu không được nghe chính em kể, tôi không thể tin được em lại là nam nhi bị tạo hóa cho đội lốt nữ. Cũng vì thân phận “lưỡng tính” ấy, mà em đã phải chịu một cuộc sống đầy buồn tủi, với nỗi đau gặm nhấm.
Lên 10 tuổi, em lờ mờ nhận ra sự khác biệt giữa mình và các bạn gái cùng trang lứa. Em không thích soi gương, cột tóc hay mặc váy như các bạn. Em cũng không thích ăn quà vặt hay thêu thùa, may vá. Khoảng 15 tuổi, cơ thể em cũng phát triển thể chất bình thường như một thiếu nữ. Nhiều chàng trai để ý và ngỏ lời tán tỉnh. Thế nhưng, trái tim em lại không rung động trước bất kỳ người khác giới nào. Ngược lại, Xuân Liễu chỉ thích khi đi với những ai là nữ, và là phải nữ tính. Lúc đó, trái tim em mới thổn thức, nhớ thương. Em phải khổ sở giấu diếm rất nhiều, nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn như “cây kim trong bọc” bị bại lộ. Xuân Liễu nhớ lại: “Không hiểu nỗi niềm, ba em vô cùng tức giận. Ông suốt ngày chửi rủa đứa con “bán nam bán nữ” và ép phải đi lấy chồng. Em cũng cố gắng gần gũi hết chàng trai này đến chàng trai khác, nhưng tuyệt nhiên trong lòng em không xuất hiện bất cứ tình cảm nào ngoài tình bạn đơn thuần”.
Rồi Liễu cũng có một người yêu đồng tính. Mặc cho những lời xầm xì, Liễu và người yêu vẫn thỉnh thoảng lén lút hẹn hò nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Thật ra, Liễu cũng xấu hổ vì giới tính của mình. Em cũng từng ao ước mình như những người con gái bình thường khác, nhưng tạo hóa, dường như quá nhẫn tâm khi gắn giới tính nam vào thân hình nữ của em. Liễu đã đấu tranh tư tưởng, cự tuyệt các mối quan hệ, nhưng rồi em cũng đành bất lực trước sự phát triển một bản năng đàn ông trong cơ thể yếu đuối của mình. Chính vì những dồn nén không được sẻ chia tích tụ từ trước, em càng khát khao tình cảm hơn, dẫu cho những hẹn hò, yêu thương, em và người ấy đều phải lén lút, tránh xa ánh mắt và lời đàm tiếu của người đời. Nhưng giấu một ngày chứ không thể giấu cả cuộc đời, gia đình hai bên khi biết chuyện bắt đầu lên án và tìm cách chia cắt tình cảm cả hai.
Một ngày kia, người ấy bảo với Liễu rằng, cả gia đình người ấy đi du lịch, muốn Liễu đến nhà chơi để chuyện trò. Vì người yêu sợ ở một mình nên đêm ấy em ở lại. Em đâu biết rằng một mưu kế đã được giăng sẵn. Đúng 1h sáng, người anh với chìa khóa riêng đã mở cửa vào nhà. Liễu bị đánh thừa sống thiếu chết. Mặt mày bầm tím, toàn thân máu me bê bết, em bị đuổi ra khỏi giữa đêm tối mịt mù. Em bảo, đêm đó em như con thú bị thương, vừa hoảng sợ, vừa đau đớn và cô đơn vì không có một ai để sẻ chia, nương tựa. Em lê đôi chân sưng vù đi bộ suốt chặng đường 4km mới đến bệnh viện. Đến sáng, em được một người bạn thương tình đưa về nhà. Sau trận đó, mối tình tan vỡ. Người ấy vì báo hiếu cho cha mẹ, đã gạt nước mắt chia tay em để đi lấy chồng. Xuân Liễu không khóc khi kể lại ký ức buồn đau ấy, nhưng tôi nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm toát ra từ đôi mắt em.
![]() |
Mỹ Quyên hát trong đoàn hội chợ lô-tô Quang Dũng. |
Vừa đưa chứng minh nhân dân cho tôi xem, em vội vã nói “chị cứ gọi em là Mỹ Quyên”. Trong chứng minh nhân dân, Mỹ Quyên lại có… tên nam là Lê Văn Sáng (SN: 1979, tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Nhưng trước mắt tôi, em lại là thiếu nữ thực sự. Tóc dài, da trắng, môi đỏ, đôi mắt buồn thăm thẳm và giọng nói ngọt ngào như người con gái miền Tây Nam Bộ. Nếu chỉ nhìn, tôi cam đoan chắc chắn mọi người đều lầm tưởng em là nữ. Mỹ Quyên kể, nhà em nghèo lắm, nghèo kéo theo đông con, những 9 anh chị em. Năm em lên 9 tuổi, vì cuộc mưu sinh, cả gia đình phải ngược ra Phan Thiết định cư tại KP.3 (P. Đức Long, TP. Phan Thiết). Các anh chị chẳng có ai học hành đến nơi đến chốn. Bản thân Mỹ Quyên không học nổi lớp 3 cũng vì sự kỳ thị: “Từ nhỏ, em đã bị bạn bè trêu chọc, lúc thì “thằng pê-đê”, lúc thì “con les” (đồng tính nữ). Các bạn trai không thích chơi với em, còn các bạn gái thì dè dặt. Cô giáo cũng không bao giờ gần gũi em như đối với các bạn. Càng ngày, em càng sợ đến trường, thế là em nghỉ học và bước vào con đường nhọc nhằn mưu sinh khi chưa được 10 tuổi”.
Mỹ Quyên tâm sự: “Công việc của em không nặng nhưng phải lang thang khắp nơi. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, em cầm xấp vé số trong tay và đi bộ 30- 40 cây số suốt cả ngày. Có những lúc đi ngang qua trường học, em lại dành vài phút để ngắm nhìn và ao ước. Em ao ước được như các bạn gái, mặc váy, thắt bím tóc, được bố mẹ đón đưa đến trường, được cô giáo và bạn bè yêu thương”. Những giọt nước mắt lăn dài, Mỹ Quyên kể rằng cuộc đời em bước sang một trang đen tối hơn khi mẹ qua đời năm 14 tuổi. Thay vì bán vé số, Quyên phải đi gánh nước thuê và nhổ lông vịt mưu sinh. Sáng sớm tinh mơ, trong lúc mọi người đang vùi mình trong chăn thì em phải thức dậy và bước ra khỏi nhà với đôi gánh trên vai, tay trái cầm ngọn đèn dầu, tay phải vừa vịn đòn gánh vừa cầm gàu múc nước. Năm 16 tuổi, ba mất. Quyên càng nhọc nhằn hơn vì “gánh đời” nặng trĩu trên vai.
Đi làm, em vẫn mặc quần áo nam giới, nhưng đến đêm, em lại lấy quần áo của chị gái… mặc đi ngủ để được sống với chính mình. Cũng chính vì sở thích “lạ lùng” đó, cộng với việc không kìm nén được sở thích để tóc dài, tô son, đánh phấn hay sử dụng trang phục phụ nữ mà có lần, Quyên bị anh trai đánh cho mặt mày thâm tím. Run run giọng, Quyên tâm sự em cũng giống như bao người phụ nữ khác, chỉ đau đớn là phải mang hình hài người đàn ông. “Năm em 17 tuổi, có một đoàn ca nhạc-trò chơi (còn gọi là hội chợ hay lô tô) về quê. Thấy người ta hát, em mê lắm. Một điều làm em hy vọng, phấn khởi là những người mang thân phận như em được công khai mặc váy, kẻ mắt, tô son. Em cũng muốn như họ. Em tìm ông bầu gánh hát và xin đầu quân. Bầu sô thử giọng em, thấy hợp ý. Thế là em thành “ca sĩ” Mỹ Quyên từ đó”, Mỹ Quyên kể.
Phương Nam

Sự thật kinh hãi trong thùng xe tải bốc mùi hôi thối
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Thời điểm kiểm tra, phương tiện do tài xế Thắng điều khiển đang vận chuyển 2.570 kg xương động vật trên thùng xe có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và chủ xe ô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa.

Thanh niên tử vong nghi rơi từ tầng cao Vạn Hạnh Mall
Xã hội - 6 giờ trướcThanh niên sau khi bỏ lại ba lô đã nhảy từ tầng 7 trung tâm Vạn Hạnh Mall, quận 10 (TPHCM) xuống tầng trệt, tử vong tại chỗ.

Phát hiện quả bom 'khủng' bên bờ suối
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Trên đường lên rẫy, người đàn ông ở Quảng Bình phát hiện quả bom lớn bên bờ suối. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt và xác định quả bom này nặng khoảng 360kg, là vật nổ tồn sót sau chiến tranh.

Cứu người đàn ông sau khi gieo mình xuống sông tự tử
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Sau khi gieo mình xuống sông tự tử, người đàn ông ở Huế bám vào chân cầu để chờ được mọi người ứng cứu.

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Theo Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự.

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều lần phải đi tù, cai nghiện bắt buộc... nhưng Nguyễn Lâm Trường vẫn "ngựa quen đường cũ" không cố gắng làm lại cuộc đời. Với hành vi tàng trữ hơn 11 ngàn viên ma túy, Trường bị kết án tử hình.

Người dân sinh sống trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm nói gì về việc sắp phải di dời?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Đa số người dân trong diện phải di dời để thực hiện dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đều mong muốn sớm có thông tin về mức đền bù, tái định cư... cũng như nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền để ổn định công việc và cuộc sống sau khi nhường đất để thực hiện dự án.

Cách 'giải độc' kỹ thuật số mà hàng triệu người Việt đang tìm kiếm
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu lượt 'vuốt' trôi qua như gió trên màn hình điện thoại. Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những story lung linh, những cú 'thả tim' tưởng chừng vô hại là cả một áp lực âm thầm đang bào mòn tâm trí nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ. Liệu bạn có đang là chủ mạng xã hội hay là nạn nhân của nó?

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Bình đã dùng một con dao gấp bằng kim loại đâm hai nhát vào vùng bụng, mạn sườn bên trái anh Nguyễn Hải Quyền khiến nạn nhân bị tổn hại 34% sức khỏe.

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp về, Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 12-13/4, không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại nước ta gây mưa dông ở miền Bắc, nền nhiệt giảm mạnh.