Chết thảm vì cố selfie trên tòa nhà cao nhất châu Âu

| Bốn phương

Một thanh niên 18 tuổi trượt chân ngã thiệt mạng sau khi cố gắng chụp một bức ảnh 'tự sướng' trên sân băng ở tầng 86 của tòa nhà cao 354 m.


Alexander Sh. Ảnh: The Sun

Alexander Sh. Ảnh: The Sun

Alexander Sh, 18 tuổi, đã ngã từ trên tòa nhà OKO ở thủ đô Moscow, Nga, và đáp xuống nóc chiếc Mercedes G-Wagen đỗ ở phía dưới. Chàng thiếu niên được cho là đã đứng cùng bố mình ở sân trượt băng tầng 86 của tòa nhà lúc bi kịch xảy ra.

Theo các tờ báo địa phương, nguyên nhân cái chết của chàng trai trẻ tuổi vẫn chưa được cảnh sát đưa ra. Một số nguồn tin cho rằng chàng trai bị ngã khi đang "cố gắng chụp một bức ảnh selfie" trên nóc tòa nhà cao nhất châu Âu trong khi số khác lại cho rằng cậu bị ngã trong lúc tranh cãi nảy lửa với bố.


Nóc chiếc Mercedes bị bẹp sau cú ngã của Alexander Sh. Ảnh:The Sun

Nóc chiếc Mercedes bị bẹp sau cú ngã của Alexander Sh. Ảnh:The Sun

OKO, nghĩa là Con mắt, hiện là tòa nhà cao nhất châu Âu với chiều cao 354 m. Một nguồn tin thuộc dịch vụ cấp cứu Moscow cho biết: "Một thanh niên trẻ 18 tuổi vừa ngã từ tầng 86 tòa tháp OKO thủ đô Moscow xuống. Nạn nhân rơi xuống chiếc xe hơi Mercedez đỗ ở bãi xe phía dưới. Một trong số các thông tin nói rằng cậu ấy đã cố gắng chụp một bức tự sướng tại đây. Theo bảo vệ tòa nhà, chàng trai trẻ có mặt trên sân trượt băng cùng bố mình".

Sân trượt băng trên cao nói trên đang là một điểm vui chơi mới nằm trong tòa nhà OKO, khu căn hộ và văn phòng cao cấp ở Moscow. Vé vào sân khoảng 48 USD và sân rộng khoảng 420 m2.


Tòa nhà OKO là tòa nhà cao nhất châu Âu.

Tòa nhà OKO là tòa nhà cao nhất châu Âu.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.