Chị dâu tôi được cưng quá đà
GiadinhNet - Tôi và chị dâu bằng tuổi nhau. Hồi anh trai ra mắt người yêu, lúc đó tôi đã không ưng chị ta.
Lúc đó tôi đã nói với mẹ và anh trai nhưng anh kiên quyết bảo vệ người yêu. Thời điểm đó tôi đã biết rằng nếu anh trai tôi lấy chị ta, anh ấy sẽ bị "dắt mũi". Và đúng là như thế thật!

Ngày đó, mang tiếng là một buổi ra mắt mà chị ta không phải mó tay đến một món ăn nào trong bữa ăn chung của cả gia đình. Chị ta được anh trai tôi đưa về nhà lúc đó khá muộn, khi cả nhà đã sẵn sàng bữa cơm. Tôi đã phải nghỉ hẹn buổi chiều để về nhà nấu cơm sớm với mẹ. Chị ta đến, ngồi ngay vào mâm cơm. Quần áo váy lượt là, trang điểm kỹ càng. Khi nhìn thấy tôi, xưng "chị" ngay lập tức. Tôi nói rằng "mình bằng tuổi nhau đấy". Thì chị ta mới xin lỗi và nói là "không biết tuổi, nhìn bạn trẻ quá". Tôi bỏ qua cho nhưng chi tiết ấy tôi đã không hài lòng ngay từ đầu. Rõ ràng khi chị ta về nhà tôi, chị ta phải biết rõ tôi bằng tuổi chị ta từ trước rồi.
Thế rồi trong bữa cơm, chị ta ăn uống vui vẻ, thoải mái mà chẳng biết giữ ý tứ gì. Chị ta không gắp nổi cho mẹ tôi một miếng nào. Trong khi đó anh trai tôi thì không để bát chị ta trống một lúc nào. Tôi đá chân anh trai thì mới chịu gắp cả cho mẹ. Bữa cơm đó tôi rất bực mình. Tôi nói chuyện với mẹ thì mẹ nói bỏ qua cho anh trai vì anh ấy yêu quá nên mới quên phần mẹ như vậy. Còn anh trai tôi thì thanh minh "tại anh lơ đễnh, cô ấy là khách nên có phần phải được quan tâm hơn". Tôi chẳng buồn nói thêm.
Cưới nhau về rồi, chị ta càng được cưng chiều quá đà. Chúng tôi sống chung một nhà nhưng ở những tầng khác nhau. Mẹ và tôi ở một tầng và vợ chồng anh trai được ở một tầng. Đến quần áo thay ra, nhiều khi tôi cũng thấy anh trai mang lên phơi. Nấu ăn thì mẹ tôi ở nhà tiện nấu cho cả nhà. Quét dọn thì năm thì mười họa mới thấy chị ta cầm lấy cái chổi. Mà cũng chỉ thấy chị ta quyét cái phòng của chị ta. Tôi có ý kiến thì anh trai lại bênh: "chắc tại cô ấy ngại làm phiền trên phòng mẹ và em". Anh trai tôi làm ra tiền, mẹ tôi thì tính tiết kiệm nên bà rất hay đi chợ gần nhà vào sáng sớm. Chị ta thì đúng kiểu "chuyên gia siêu thị". Cuối tuần đi siêu thị khuân đồ cho cả tuần. Mẹ tôi kêu tiếc tiền, nói nên tiết kiệm thì chị ta nói "Đi chợ như con thì sẽ tiết kiệm được thời gian". Việc này lẽ ra anh trai tôi phải có ý kiến thì anh trai tôi buông xuôi luôn, còn nói "vợ con đi làm về muộn, tính thế cũng được, đỡ mệt. Mẹ cũng không phải đi chợ sớm nữa". Tôi hết cách với anh trai tôi.
Ngay cả đến việc có con, anh trai tôi cũng bị phụ thuộc vào chị ta. Mẹ tôi già, anh trai tôi sang tuổi 37 thế mà chị ta vẫn muốn năm sau mới có con chỉ vì lý do hợp tuổi. Mẹ và anh trai tôi cũng phải nghe theo. Tôi sống cùng nhà, chứng kiến mà thấy rất khó chịu. Xin hỏi, tôi nên làm gì để thay đổi và để chị ta nể nhà tôi hơn. Tôi phải tác động đến anh trai như thế nào? Tôi phải làm sao để sau này khi tôi đi lấy chồng chị ta không phải là người thống trị cả mẹ và anh trai tôi, đó là điều tôi lo lắng. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!
haiha....@gmail.com