Chỉ 'tình một đêm' nhưng tôi không thể quên được cô gái ấy

| Tâm sự

Khi chúng tôi vừa vào căn hộ, cô ấy đẩy tôi xuống ghế sofa và bắt đầu thì thầm vào tai tôi đầy kích thích...

Nếu bạn bè phát hiện ra chuyện này, họ sẽ cười vào mặt tôi nhưng mà tôi không thể nào ngừng mơ mộng, ngừng nhớ về người con gái ấy.


Tôi không thể quên được sự nồng nhiệt của cô ấy (Ảnh minh họa)

Tôi không thể quên được sự nồng nhiệt của cô ấy (Ảnh minh họa)

Điều đó đã xảy ra khi tôi rời khỏi một câu lạc bộ đêm khi tôi vừa đặt chân vào bên trong chiếc taxi thì ngay lập tức, một cô gái nhảy vào ngồi cạnh tôi. Tôi vừa ngạc nhiên và thoáng buồn cười, làm sao lại có người tự nhiên đến mức như vậy.

Tôi và cô ấy bắt đầu trò chuyện với nhau, cô ấy nói rằng mình đã chú ý đến tôi ở trong quán bar và muốn đến bắt chuyện nhưng không có cơ hội. Sau khi quan sát một lượt từ trên xuống dưới, cô ấy không phải là mẫu người tôi thích: tóc bồng bềnh, rối xù, không trang điểm, mắt lờ đờ. Thế nhưng, trái ngược lại với vẻ ngoài, cô ấy đột nhiên hỏi tôi rằng: “Anh có phiền không nếu đêm nay em muốn ở lại bên anh”. Thoáng chốc ngạc nhiên, tôi trả lời lại: “Tại sao không?”.

Khi chúng tôi vừa vào căn hộ, cô ấy đẩy tôi xuống ghế sofa và bắt đầu thì thầm vào tai tôi đầy kích thích. Cô ấy còn chủ động cởi đồ tôi ra và tôi cũng cởi từng chiếc cúc áo của cô ấy ra. Cơ thể tôi nóng bừng như muốn nổ tung ra. Cô ấy quá sexy.

Sau đó tôi và cô ấy hôn nhau đắm đuối từ phòng khách vào phòng ngủ, chúng tôi đã quan hệ khoảng 4 lần trong đêm đó và tôi dường như kiệt sức nên ngủ lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi không thấy bóng dáng của cô ấy nữa. Tôi thoáng chút buồn và cảm thấy thật trống rỗng.

Tôi muốn được gặp gỡ cô ấy nhiều lần hơn nữa nhưng có vẻ như cô ấy xem tôi chỉ như tình một đêm. Trước đây tôi cũng đã ngủ với rất nhiều cô gái nhưng đây là người khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất khi thức dậy.

Cô gái này hoàn toàn khác với những người cô gái trước đây. Ở cô ấy có một thứ gì đó làm tôi không thể nào quên được, đó có thể là sự đam mê rực lửa, sự can đảm và một thực tế quen thuộc “tình một đêm”. Cô ấy biết cách làm thế nào để có thể có được một đêm nồng nhiệt không thể nào quên, biết cách làm cho người đàn ông được tận hưởng hết mình trong khoái cảm.

Mặc dù vài ngày sau, cô ấy có nhắn tin cho tôi vài lần để xem cả 2 có thể gặp nhau không nhưng tôi lại lờ đi. Tôi không ngừng nghĩ về cô ấy, nhớ nhung mỗi ngày nhưng mà liệu tôi nên tiếp tục với cô ấy trong một mối quan hệ người tình hay người yêu? Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu nhìn thấy cô ấy trong quán bar hoặc ngoài đường một lần nữa. Điều đó thật sự khó khăn đối với tôi.

Theo Phan Hằng (Dân Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.