Chỉ vì có bầu mà tôi đã mất chồng
Thương con còn chưa chào đời đã bị chính cha đẻ của mình ruồng bỏ. Tôi chỉ mong con hiểu, người mẹ này không ích kỉ làm con tổn thương.
Lấy nhau đúng 1 năm, tôi chưa có con. Gia đình anh đã bắt đầu thúc giục. Tất cả đều nói chúng tôi phải tiến hành chuyện con cái sớm, để lâu lại khó. Vì căn bản, có nhiều trường hợp kiêng khem rồi mãi không có bầu được. Bố mẹ tôi lo lắng lắm, nói tôi nhiều lần. Tôi cũng biết tâm lý của ông bà nên cũng xúc tiến chuyện có con.
Không phải chúng tôi không thể có con, chỉ là, chúng tôi muốn có cuộc sống tự do một thời gian rồi mới vướng bận con cái. Chuyện con cái mà có sớm không làm được gì, vợ chồng coi như mất tự do.
Nhưng bố mẹ giục quá, cuối cùng chúng tôi cũng tính chuyện sinh con. Tôi và anh lên kế hoạch mang bầu. Thật vui khi chỉ sau đó một tháng, chúng tôi lập tức có kết quả. Cái tin tôi có bầu làm cả nhà anh vui sướng, thậm chí bố mẹ chồng còn mời cả mấy người bạn bè tới nhậu, không nói lý do nhưng đúng kiểu ăn mừng vì con dâu có bầu.
Từ ngày có bầu, bố mẹ chồng chiều tôi lắm, anh cũng chiều tôi. Nhưng thật đúng là ‘ngày vui không tày gang’. Khi tôi đang sung sướng hạnh phúc vì được chồng mình yêu thương, quan tâm thì đùng một cái tôi hay tin, anh ngoại tình. Người đàn bà khác của anh chính là một cô gái xinh đẹp, người ở khu kế bên. Tôi hốt hoảng khi biết chuyện này. Tôi và người đó cũng quen biết nhau, tuy là không chơi thân thiết nhưng mà biết nhau cả, với lại, chị em cũng hay qua lại câu chuyện câu trò. Tôi không ngờ, chính cô ta lại có dã tâm cướp chồng tôi.
Cô ta đã lên kế hoạch dụ dỗ chồng tôi khi tôi mang bầu. Và vì khi vợ mang bầu, kiêng chuyện vợ chồng nên chồng cũng dễ bị những lời đường mật kia làm cho mụ mị. Anh đã lao vào cuộc tình này, quên đi chuyện mình còn có gia đình, có vợ ở nhà và đứa con còn trong bụng vợ…
Anh đi tối ngày, thậm chí giống như bị người đàn bà đó bỏ bùa. Anh không quan tâm tôi ăn gì, thích gì, muốn gì, anh chẳng bận tâm chuyện sức khỏe của hai mẹ con. Ngoài câu nhắc tôi đi ngủ sớm thì anh không nói được gì hơn. Anh luôn bảo, vợ có bầu ở nhà đi đâu làm gì, còn anh, anh lâu không đi thì cuồng chân. Thật tội nghiệp cho người vợ như tôi. Có bầu chỉ mong có chồng bên cạnh, động viên, an ủi, đằng này chồng mình theo người ta, bỏ bê vợ con…
Phát hiện chuyện anh ngoại tình, tôi làm um lên. Tôi nói cho người nhà anh biết, tố giác anh với bố mẹ. Tôi khóc lóc suốt mấy ngày trời. Bố mẹ anh giận anh lắm khi anh thú nhận tất cả. Ông bà bảo anh là kẻ vô liêm sỉ, không có đạo đức, vợ đang bụng mang dạ chửa lại tính chuyện ngoại tình. Mẹ anh chửi anh là đứa con bất hiếu, là đứa không có tình người. Còn bố anh đã cho anh một bạt tai như trời giáng. Cả nhà anh quý mến tôi, không ai nói gì, chỉ thương tôi cô quạnh, khóc lóc, đau khổ khi đang mang trong mình đứa cháu nội của ông bà mà lại là cháu trai.

Ảnh minh họa
Chồng tôi quả là không biết lớn bé, anh không những không hối cải mà lại còn cãi lại bố mẹ. Tôi chửi mắng anh trước mặt bố mẹ anh, anh bảo, anh không còn yêu tôi nữa thì phải ngoại tình, thế thôi. Nếu tôi thông minh ra thì nên từ bỏ anh, để anh đưa cô bồ kia về nhà sống, rồi sinh con đẻ cái với anh. Những lời anh nói làm tôi choáng váng, tôi không ngờ người đàn ông tôi từng yêu tha thiết, mới cưới được hơn 1 năm đã thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Tại sao con người ta có thể phũ phàng đến mức đó, nhất là khi anh đang có con với tôi…
Thương con còn chưa chào đời đã bị chính cha đẻ của mình ruồng bỏ. Tôi chỉ mong con hiểu, người mẹ này không ích kỉ làm con tổn thương. Chỉ là nỗi đau ba con đã gây ra cho mẹ thật sự quá lớn, làm tôi không thể nào kìm lòng được. Đêm nào tôi cũng nằm khóc khi anh đang nằm bên cạnh người đàn bà khác. Mẹ chồng tôi hiểu chuyện nên rất thương tôi, bà luôn động viên tôi, an ủi tôi và coi tôi như con gái.
Cũng chính vì lý do này mà tôi chưa thể nào từ bỏ gia đình này được, với lạ, tôi cũng còn rất yêu anh… Người chồng mới kết hôn được hơn 1 năm, làm sao có thể nói quên là quên được, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Tôi thật sự tủi thân và không hiểu nổi, cô ta đã cho anh ăn thứ gì mà anh lại có thể tàn nhẫn với vợ con như thế…
Bây giờ, tối ngày anh ở bên cạnh cô ta, còn anh bỏ mặc gia đình anh. Tôi đã một lần tha thứ cho anh, hạ mình nói anh quay về bên gia đình, tôi sẽ không tính toán chuyện cũ. Vậy mà anh phũ phàng từ chối tôi. Anh nói rằng, anh không cần gia đình này nữa, chính bố mẹ đẻ của anh cũng đã ruồng bỏ anh thì anh chẳng còn gì. Anh chỉ cần người đàn bà kia. Tôi nói về chuyện đứa con, anh bảo, cô ta cũng có thể sinh cho anh nhiều con hơn thế, anh chẳng cần tôi, chẳng cần con tôi…
Đúng là người đàn ông bội bạc và vô liêm sỉ. Tôi thật sự không chịu nổi người đàn ông này nữa. Nếu không vì mẹ anh thì tôi cũng không van xin anh, chính bà đã luôn nói khéo với tôi để mong tôi tha thứ cho con trai của bà. Bây giờ thì hết thật rồi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông ấy nữa và tôi đã chọn đường đi cho mình. Tôi sẽ ra đi, từ bỏ gia đình chồng, từ bỏ người chồng vô liêm sỉ này. Làm sao có thể tiếp tục cuộc tình này đây. Tôi thật sự bất lực rồi. Thà là tôi làm mẹ đơn thân, thà là nuôi con một mình còn hơn là phải chịu khổ đau. Mong anh hạnh phúc bên người ta và đừng bao giờ quay về khóc lóc van xin tôi tha thứ.
Theo Khám phá
Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?
Tâm sự - 9 giờ trướcSau khi ly hôn tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình và muốn đi thêm bước nữa, thế nhưng gia đình lại khuyên ngăn tôi nên dừng lại, ở vậy nuôi 3 con.
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 1 ngày trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 1 ngày trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 2 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 3 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 3 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 4 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 4 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.