Chỉ vì con vịt, vác dao truy sát hàng xóm
GiadinhNet - Cho rằng đàn vịt nhà mình đã bị lẫn sang nhà hàng xóm, Liên đã sang nói chuyện để xin lại số vịt. Thế rồi bức xúc vì nghĩ mình làm mà không được ăn, Liên vác dao hạ sát hàng xóm ngay tại lán canh vịt.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Duy
Buổi chiều định mệnh
Ngày 22/1, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú tại thôn Kim Sơn, xã Tân Trào). Hung thủ ra tay hạ sát chị Oanh là Nguyễn Đắc Liên (SN 1976, trú tại thôn Đa Ngư, xã Tân Trào).
Sự việc bắt nguồn từ việc gia đình Liên và gia đình chị Oanh cùng nuôi vịt trên một cánh đồng. Cách đây vài ngày, Liên phát hiện đàn vịt nhà mình đã bị lẫn một phần vào đàn vịt nhà chị Oanh. Vì vậy, Liên cùng vợ mình sang lán nhà chị Oanh để nói chuyện, xin lại chỗ vịt nhà mình bị lẫn. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện này đã không mang lại kết quả.
Bực bội trong người, nghĩ rằng mình làm vất vả mà lại để người khác hưởng nên đến khoảng 16h ngày 16/1, Liên lại sang lán nhà chị Oanh để nói chuyện một lần nữa. Trước khi đi, Liên thủ sẵn con dao bầu. Tuy nhiên, hai bên nói chuyện và xảy ra cãi vã. Liên rút dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người chị Oanh, khiến chị này gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Liên bỏ trốn về nhà mẹ vợ ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng). Về phần chị Oanh, sau khi bị Liên đâm đã gắng gượng lấy điện thoại gọi cho con trai là Đặng Quân Nhân đến cứu. Khi Nhân đến lán thì thấy mẹ mình nằm gục trên nền đất. Hoảng hốt, Nhân vội hô hoán mọi người đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Oanh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng thôn Đa Ngư cho biết: “Khoảng 16h30 ngày 16/1, tôi nhận được tin báo nên đã ra ngoài lều chăn vịt của chị Oanh. Ra đến nơi, tôi thấy cháu Nhân đã ở đó, còn chị Oanh thì rất nguy kịch. Qua kiểm tra, tôi thấy chị Oanh có 3 vết đâm ở ngực, trong đó có 2 vết dài chừng 4 – 5cm”.
Chiều cùng ngày, Công an huyện Kiến Thụy cũng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ một con dao bầu – được xác định là hung khí của vụ án. Đến tối cùng ngày, Liên đã ra trụ sở công an đầu thú.
Bi kịch sau án mạng
Anh Đặng Quang Kiểm (38 tuổi, chồng của chị Oanh) cho biết: “Bi kịch bắt nguồn từ việc đàn vịt của nhà Liên đói ăn nên nhập vào đàn của gia đình tôi. Không hiểu bức xúc đến đâu mà hắn lại ra tay nặng đến vậy?”.
Qua tìm hiểu của PV, bố mẹ Liên đã già yếu, kinh tế gia đình khó khăn. Sau khi lập gia đình, vợ chồng Liên chuyển ra ngoài ở riêng, dựng tạm căn nhà ở gần nghĩa trang giáp với làng để sinh sống. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, vợ Liên cùng các con phải vào nhà ông nội để sống nhờ. Trong căn nhà cấp bốn dột nát, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, vợ của Liên) đang bế đứa con gái mới sinh được vài tháng. Còn 3 đứa con gái cũng ngồi trên giường vây quanh lấy mẹ. Trông đứa nào cũng đen nhẻm, gầy guộc. Khuôn mặt sạm đen vì mưa nắng, chị Huyền nghẹn ngào cho biết, nhà chị nuôi vài trăm con vịt con, nửa non đàn vịt ấy bị nhập vào đàn của nhà người khác. Khi nhờ công an xã giải quyết nhưng khi xuống đến nơi thì công an xã không giải quyết dứt điểm.
Ngồi ngay cạnh đó, ông Nguyễn Đức Hảo (SN 1947, bố đẻ của Liên) cho hay: “Vợ chồng Liên chăn nuôi ngày càng bị lỗ vốn. Giờ gia đình nợ gần 100 triệu đồng. Án mạng xảy ra, Liên bị công an bắt, một mình vợ ở nhà nuôi 4 đứa con nhỏ làm sao được?”.
Nỗi đau người ở lại
Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng thôn Đa Ngư cho biết: “Người chết cũng khổ mà người sống cũng khổ, chị Oanh chết thì không có gì bù đắp được, còn anh Liên thì phải nhận bản án của luật pháp. Giờ vợ con bơ vơ thì sẽ càng khó khăn hơn. Người chết đã khổ, nay người sống cũng chẳng sung sướng gì”.
Đức Duy – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội