Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chiến sĩ thông tin” trong vùng dịch

Thứ ba, 10:56 22/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là cái tên chúng tôi đặt cho chị Phạm Thị Hoa (SN 1979)­. Bởi dịch COVID-19 xuất hiện ở đâu, bất kể thời gian nào thì chị luôn có mặt ghi lại những hình ảnh hiện trường chân thực, thông tin chính xác, nhanh nhất…

“Chiến sĩ thông tin” trong vùng dịch - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh truy vết F1,F2 sau khi phát hiện 2 ca tái dương tính. Ảnh: PV

Nhận "lệnh" bất kể ngày, đêm

20h ngày 6/5, chị Hoa nhận cuộc điện thoại đến cơ quan gấp. Dù mới ngồi vào bàn ăn với hai con nhưng biết có sự việc "nóng" liên quan đến dịch bệnh COVID-19 nên chị đi ngay. "Hai đứa cố ăn hết cơm rồi khóa cửa cẩn thận. Xong việc mẹ sẽ về sớm", chị Hoa chỉ kịp dặn các con rồi đến ngay cơ quan.

Chuẩn bị máy ảnh, máy quay rồi vác theo chân máy, chị lên xe cùng các cán bộ CDC Nghệ An lao vào tâm dịch.

Gần 23h, xe đến trung tâm thị xã Hoàng Mai. Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông báo: "Chuẩn bị họp khẩn, địa bàn có ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng".

Thời điểm này, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều thông tin khiến người dân vô cùng lo ngại. Cũng như các y bác sĩ khẩn trương truy vết, lẫy mẫu, chị Hoa cũng "chạy đua" để có thông tin chính xác, kịp thời trấn an dư luận thời điểm đó.

“Chiến sĩ thông tin” trong vùng dịch - Ảnh 2.

Chị Phạm Thị Hoa luôn lao vào tâm dịch để có những thông tin nhanh, chính xác. Ảnh: PV

Hình ảnh, thông tin từ cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh, các cán bộ CDC Nghệ An… rồi hình ảnh các y bác sĩ khẩn trương lấy mẫu, truy vết… nhanh chóng xuất hiện trên trang thông tin của Sở Y tế, trang Facebook của ngành phần nào làm cho người dân yên tâm, dẹp bỏ thông tin gây hoang mang, chủ động trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Chị Hoa chia sẻ: "Đây là ca nhiễm cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An nên người dân rất lo lắng. Lúc đó, tôi phải lựa chọn những thông tin chủ đạo nhất để người dân biết, chủ động trong việc phòng chống dịch. Mặt khác, thông tin cũng để cho người dân bình tĩnh, dù hoàn cảnh thế nào thì cả hệ thống chính trị, ngành Y tế đang nỗ lực hết mình để phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân".

Mẹ đừng làm phóng viên nữa, mẹ làm giáo viên đi. Mẹ làm giáo viên sẽ đến đón chúng con đúng giờ, không phải gửi chúng con để đi công tác xa nhà nữa.

Chị Phạm Thị Hoa

Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An)

Sau cuộc họp khẩn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, liên tiếp nhiều cuộc họp của Sở Y tế diễn ra để có những phương án tối ưu nhất tránh lây lan trong cộng đồng liên quan đến ca nhiễm này. Thông tin từ các cuộc họp đều được chị Hoa truyền tải liên tục từ lúc 23h đến 1h sáng 7/5.

Họp xong, các cơ quan chức năng lại nhanh chóng xuống khu phong tỏa để kiểm tra rồi lại vào khu cách ly tập trung để lấy mẫu… Đến 3h sáng, thông tin liên quan đến ca bệnh tiếp tục được chị Hoa cập nhật. Bên cạnh đó, chị cũng phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền hình để thông tin rộng rãi đến người dân.

Chúng tôi hỏi chị có nhớ được bao nhiêu lần nhận "lệnh" như thế này, chị lắc đầu: "Không nhớ hết được đâu". Nhưng có một lần nhận "lệnh" mà chị nhớ mãi cũng liên quan đến ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đó là chiều 15/4 khi phát hiện 2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 trong tổng số 224 mẫu. Đây là mẫu bệnh phẩm của 224 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay tại huyện Con Cuông, Nghệ An.

“Chiến sĩ thông tin” trong vùng dịch - Ảnh 4.

Chị Phạm Thị Hoa trong chuyến công tác tại cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: PV

Khi có kết quả 2 mẫu dương tính SARS-CoV-2, chị Hoa theo đoàn công tác của Sở Y tế lập tức lên đường đến huyện Con Cuông. Đi được nửa đường thì cô giáo của con trai đầu (lớp 9) gọi điện cho chị, giọng hốt hoảng: "Cháu bị sốt, nôn và đang được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An". Chị chưa kịp trấn tĩnh lại thì nhận được điện thoại của cô giáo con út (lớp 6) thông báo bé bị sốt cao... Chị Hoa kể: "Nghe điện thoại của hai cô mà tôi hoảng loạn. Chồng tôi là bộ đội, lúc đó không có nhà. May có các đồng nghiệp hỗ trợ chăm sóc giúp hai con nên công việc ngày hôm đó cũng hoàn thành. Xong việc, tôi chạy ngay đến bệnh viện để chăm con".

"Các con không thích tôi làm công việc này đâu. Chúng bảo: "Mẹ đừng làm phóng viên nữa, mẹ làm giáo viên đi. Mẹ làm giáo viên sẽ đến đón chúng con đúng giờ, không phải gửi chúng con để đi công tác xa nhà nữa", chị Hoa vui kể và cho biết thêm, nghề của chị tuy vất vả nhưng so với khối công việc của các y bác sĩ thì mình chẳng thể so sánh được.

Những "bông hồng thép"

“Chiến sĩ thông tin” trong vùng dịch - Ảnh 5.

Các thông tin tình hình dịch trên địa bàn được chị cập nhật lên trang thông tin Sở Y tế, các trang MXH của ngành.

Ngày 5/5, tại Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2. Suốt hơn 1 năm trời bền bỉ chống dịch, lần này, khi xuất hiện 2 ca bệnh trên địa bàn, những "chiến sĩ áo trắng" từ bệnh viện tỉnh đến địa phương đã bắt nhịp rất nhanh và chuyên nghiệp. Họ từng ngày nỗ lực thiết lập những lá chắn vững chắc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Diễn biến dịch bệnh lần này phức tạp và khó lường hơn những lần trước, đòi hỏi cán bộ, nhân viên y tế trên mặt trận chống dịch phản ứng nhanh và hết sức linh hoạt.

Trước tình hình trên, hàng trăm cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở phải gấp rút dồn toàn tâm toàn lực để truy vết, xác định các trường hợp F1, F2. Tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà - nơi có BN 2583 tái dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã trắng đêm vào cuộc truy vết, lấy mẫu, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát các trường hợp F1, F2 để tiến hành cách ly, xét nghiệm.

Gần 1 tháng trôi qua kể từ khi Hà Tĩnh có 2 ca tái dương tính COVID-19, điều dưỡng viên Hoàng Thị Hương - Phó Trưởng trạm Y tế Tượng Sơn mới tranh thủ chợp mắt được trọn giấc ngủ sau những đêm dài làm việc rã rời. Nói về công việc của mình, chị Hương chia sẻ: "Thời điểm phát hiện ca tái dương tính trên địa bàn, chúng tôi rất lo. Nhưng nhờ sự hết mình vào cuộc, động viên của các lãnh đạo nên chúng tôi cũng an tâm trong công tác phòng chống dịch. Có những đêm chúng tôi thức trắng vì lo cho an nguy của cộng đồng. Những ngày sau đó, khi các F1, F2 có kết quả xét nghiệm âm tính, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm".

“Chiến sĩ thông tin” trong vùng dịch - Ảnh 6.

Mấy ngày đầu công bố dịch, các nhân viên y tế của Trạm Y tế Tượng Sơn hầu như làm việc trắng đêm nơi vùng dịch, rất căng thẳng và lo lắng. Cho đến khi các trường hợp F1, F2 có kết quả xét nghiệm âm tính thì đội ngũ cán bộ y tế mới bớt căng thẳng hơn chút.

Tại TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, nơi ca bệnh 2583 đã tiếp xúc với cộng đồng, các trạm y tế xã, phường làm việc hết công suất để truy vết, xác định F2, F3; các khu cách ly tập trung cấp huyện đồng thời được kích hoạt đón công dân cách ly y tế.

Là Tổ trưởng Tổ lấy mẫu xét nghiệm của Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh, chị Thái Thị Hồng Lê chia sẻ: "Trung tâm chỉ có hai người lấy mẫu và đều là phụ nữ có con nhỏ nên rất ngại tiếp xúc với các nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, vì yêu cầu công việc, vì sự an nguy của cộng đồng, tất cả đều sẵn sàng đương đầu với đại dịch. Dù có khó khăn đến đâu chúng tôi cũng cố gắng góp chút sức nhỏ bé của mình để hoàn thành nhiệm vụ".

Mỗi ngày chúng ta lại hồi hộp chờ đợi thông tin từ Bộ Y tế thông báo về số ca dương tính với SARS-CoV2. Thế nhưng, lo lắng của chúng ta cũng chỉ là cái lo riêng; còn với những cán bộ làm công tác dịch tễ, họ là những "chiến binh" âm thầm không quản ngày đêm truy vết các F, quyết tâm không bỏ sót các F có nguy cơ lây lan trọng cộng đồng với tinh thần quyết liệt và chính xác. Đó là tinh thần đầy nhiệt huyết, làm việc hết mình, đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống dịch.

Cuộc chiến chống COVID-19 còn nhiều cam go, thử thách phía trước. Và trên tuyến đầu gian khó, những "nữ chiến sĩ khoác áo blouse trắng" vẫn đang ngày đêm "chiến đấu" bằng bản lĩnh thép và trái tim nóng bỏng vì sức khỏe của cộng đồng.

Vũ Đồng - Sơn Nguyễn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau kỳ thi lớp 10, bao giờ thí sinh biết điểm thi và điểm chuẩn?

Sau kỳ thi lớp 10, bao giờ thí sinh biết điểm thi và điểm chuẩn?

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, lịch trình chấm thi, công bố điểm và xác nhận nhập học trở thành mối quan tâm hàng đầu của gần 124.000 thí sinh Thủ đô.

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Đời sống - 3 giờ trước

Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk khiến nhiều người thót tim khi tự ý lấy ô tô đỗ trước nhà dân rồi lái chạy qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi.

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm, tài xế ô tô không những không chấp hành mà người đi cùng còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử lý nghiêm với tổng mức phạt lên tới 19 triệu đồng.

Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng

Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000) là môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy

Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Thay vì trả tiền cho người lao động hàng ngày, Dũng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy, chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng...

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.

Sĩ tử Hà Nội bật khóc nức nở sau môn Toán kỳ thi lớp 10

Sĩ tử Hà Nội bật khóc nức nở sau môn Toán kỳ thi lớp 10

Giáo dục - 9 giờ trước

Kết quả bài thi không như ý khiến nhiều sĩ tử không kìm được nước mắt sau khi kết thúc bài thi môn Toán.

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.

Top