Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Chiến trường không quật ngã được, cớ chi đầu hàng bệnh tật'

Thứ bảy, 12:06 27/07/2019 | Y tế

GiadinhNet - Cựu chiến binh 73 tuổi Lê Doãn Chành vui vẻ nói vậy khi tham gia Gala Thứ 7 yêu thương tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng thứ Bảy (27/7) là ngày đặc biệt với người lính già Nguyễn Văn Huyền. Người đàn ông 65 tuổi quê Thái Bình này được mời đến hội trường lớn Bệnh viện Bạch Mai để tham dự chương trình cắt tóc gội đầu miễn phí. Ý nghĩa hơn, ông được Bệnh viện mời đến để tỏ lòng tri ân những gia đình có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ông Huyền vốn là người lính tham gia chiến trận ở Lào, Campuchia suốt từ năm 1975-1984. Trở về thời bình, ông làm ruộng, giúp đỡ vợ con duy trì cuộc sống. Nối nghiệp nhà binh, con trai cả của ông - Thượng uý Nguyễn Tiến Dũng - xung phong ra Đảo Trường Sa từ 17 năm nay, khi anh mới tròn 20 tuổi.

Chiến trường không quật ngã được, cớ chi đầu hàng bệnh tật - Ảnh 1.

Ông Huyền được cắt tóc, gội đầu miễn phí trong chương trình Gala Thứ 7 yêu thương tại Bệnh viện Bạch Mai, sáng 27/7

"17 năm, số lần con về được ít lắm. Có khi 2-3 năm mới về một lần. Cách đây 2 năm tôi được ra tận nơi con đóng quân, nhưng say sóng quá, sức già không chịu nổi nên từ đó đến giờ chỉ mong ngóng tin con qua điện thoại..." - ông Huyền nói.

Mấy tháng trước, ông Huyền bị liệt nửa người, đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, chẩn đoán u não. Nghe tin, con trai ông vội vàng sắp xếp công việc, trở về cùng bố trải qua những ngày căng thẳng trong bệnh viện phẫu thuật thần kinh. Ca mổ thành công, 10 ngày trước, anh lại lên tàu ra đảo...

Chiến trường không quật ngã được, cớ chi đầu hàng bệnh tật - Ảnh 2.

Người thợ cắt tóc rất xúc động vì lần đầu được "phục vụ" nhiều thương binh, cựu chiến binh đến vậy. Anh đưa từng nhát kéo nhẹ nhàng, kéo êm tông - đơ tránh những động chạm tới vết mổ còn chưa khô của bệnh nhân.

Được con trai út và vợ đưa đến Hội trường lớn, ông Huyền rất vui, dù phải ngồi xe lăn. Ông được gặp những người lính chiến trường khác, cùng trò chuyện về những năm tháng bom đạn, những năm tháng mà họ đã dành cả thanh xuân để chiến đấu bằng lý tưởng hoà bình, độc lập.

Thương binh hạng 1/4 Lê Doãn Chành cũng có mặt trong Gala thứ 7 yêu thương. Ông Chành tham gia chiến trường quân khu 5, Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi từ năm 1966. Đi lính được 2 năm, ông bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu tới khi hoà bình lập lại mới trở về quê hương.

12 năm tròn ông làm bảo vệ trường tiểu học gần nhà, góp thêm chút thu nhập cùng vợ nuôi con. Hơn một năm trước, ông Chành thấy mệt nên đi khám, kết quả, ông phát hiện ung thư phổi, di chứng chất độc hoá học. Ông buộc phải nghỉ làm để chữa bệnh.

Chiến trường không quật ngã được, cớ chi đầu hàng bệnh tật - Ảnh 3.

Người lính già Lê Doãn Chành mỉm cười nói, chiến trường không sợ, sợ chi bệnh tật... trong khi được gội đầu miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai

Cứ 21 ngày, ông lại truyền 1 lần, mỗi lần truyền hoá chất suốt 6 tiếng đồng hồ dai dẳng khiến người cựu chiến binh quê Bắc Ninh mệt mỏi, ông Chành đếm từng ngày để được về nhà. Một ngày trước ngày Thương binh - Liệt sĩ, người lính già 73 tuổi trải qua đợt truyền hoá chất lần thứ 18.

"Chiến trường không quật ngã được thì cớ gì tôi đầu hàng bệnh tật" - ông Chành cười nói.

Gala thứ 7 yêu thương là hoạt động thường xuyên của Bệnh viện Bạch Mai được tổ chức mỗi quý một lần. Bà Phạm Thị Bích Mận, Trưởng phòng Công tác xã hội của bệnh viện cho biết, cứ 2 tuần, bệnh viện lại tổ chức cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân nội trú.

Chiến trường không quật ngã được, cớ chi đầu hàng bệnh tật - Ảnh 4.

Hàng trăm người bệnh được cắt tóc, gội đầu miễn phí trong chương trình Gala Thứ 7 yêu thương.

"Thứ 7 hôm nay rất đặc biệt khi trùng vào ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện mời gần 100 bệnh nhân là cựu chiến binh, thương binh, thân nhân người có công với cách mạng đến tham gia cắt tóc, gội đầu miễn phí và nhận những món quà tri ân của các nhà hảo tâm trị giá hơn 50 triệu đồng" - bà Mận nói.

Trong số hàng trăm những người bệnh tham gia Gala thứ 7 yêu thương, có nhiều người phải ngồi xe lăn, tay cắm dịch truyền... nhưng vẫn vui vẻ tham gia. Gặp nhau trong sự kiện đầy nhân văn, họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa, để thêm mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật hôm nay...

Trước đó, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Bạch Mai cũng tổ chức buổi khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho trên 500 đối tượng chính sách, người có công, gia đình hoàn cảnh khó khăn của xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Võ Thu

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 2 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 3 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 3 ngày trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 3 ngày trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Người đàn ông 43 tuổi bị chém rách mông do làm điều này khi điều khiển fly-cram phun thuốc trừ sâu

Người đàn ông 43 tuổi bị chém rách mông do làm điều này khi điều khiển fly-cram phun thuốc trừ sâu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh nam (43 tuổi, ở Hà Nội) bị mất máu nhiều do bị chém rách sâu vùng mông.

Phát hiện 10 ca nghi ngờ ung thư chỉ trong 2 ngày khám sàng lọc miễn phí

Phát hiện 10 ca nghi ngờ ung thư chỉ trong 2 ngày khám sàng lọc miễn phí

Y tế - 3 ngày trước

Trong 100 phụ nữ đến khám sàng lọc ung thư vú miễn phí 2 ngày đầu tuần này, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện 10 ca nghi ngờ.

Xe cấp cứu cùng bác sĩ đón, đưa nữ sinh vừa phẫu thuật đi thi tốt nghiệp THPT

Xe cấp cứu cùng bác sĩ đón, đưa nữ sinh vừa phẫu thuật đi thi tốt nghiệp THPT

Y tế - 3 ngày trước

Trước ngày đăng ký làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh N.H.C phải nhập viện mổ ruột thừa. Trong các ngày thi, xe cấp cứu cùng y bác sĩ túc trực đưa, đón bệnh nhân đặc biệt này.

Top