Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu lừa hàng trăm tỷ đồng của kiều nữ ở Nghệ An

Thứ ba, 13:45 20/12/2022 | Pháp luật

Với chiêu bài kêu gọi góp vốn đầu tư mua đất, Nguyễn Thúy Quỳnh đã khiến nhiều người sập bẫy để chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Suốt gần một năm nay, cuộc sống của chị Phan Thị C. (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) bị đảo lộn hoàn toàn, kể từ khi vướng vào việc hùn hạp tiền bạc, góp vốn đầu tư, đầu cơ đất sinh lời theo lời mời gọi của Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1993), trú tại khối 14, phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An).

Theo lời kể của chị C., Quỳnh là con gái của ông chủ nhà hàng lớn, một trong những cơ sở kinh doanh nổi tiếng và làm ăn có uy tín nhất thành Vinh từ trước đến nay. Trong những lần gom quần áo ở chung cư đến tiệm giặt là của vợ chồng Quỳnh, chị C. trở thành thân quen.

Vẫn chiêu bài kêu gọi góp vốn đầu tư để lừa đảo

Chiêu lừa hàng trăm tỷ đồng của kiều nữ ở Nghệ An - Ảnh 1.

Nguyễn Thúy Quỳnh.

Đầu năm 2022, Nguyễn Thúy Quỳnh kêu gọi chị C. cùng góp vốn để kinh doanh bất động sản, do bố của Quỳnh là ông Ng.V.H. - chủ nhà hàng H.Đ. làm chủ dự án, hiện rất cần vốn để đầu tư, hoàn thiện hạ tầng nhiều dự án trên địa bàn. Theo lời mời gọi của Quỳnh, chị C. chỉ cần đưa tiền mặt cho người này, cứ theo chu kỳ 20-30 ngày, sau khi bán được lô đất nào, sẽ phân chia lợi nhuận lô đất đó một cách sòng phẳng.

Tin tưởng, chị Nguyễn Thị C. đã vay mượn tiền của anh em, bạn bè, người thân để đưa tiền cho Nguyễn Thúy Quỳnh. Từ đầu năm nay đến tháng 4, chị C. đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Thúy Quỳnh với tổng số tiền là gần 11,5 tỷ đồng. Cùng với việc trước đó, Quỳnh còn giữ của chị số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, tổng cộng số tiền Quỳnh đang chiếm giữ của chị C. đến nay là hơn 14,2 tỷ đồng.

“Quá trình kêu gọi góp vốn đầu tư, vì quá tin tưởng, nên tôi cũng không tìm hiểu thực tế các dự án mà bố Quỳnh đang thực hiện. Chỉ đến khi tôi yêu cầu chuyển trả lại tiền, Quỳnh trốn tránh, sau đó không liên lạc được, thì tôi mới tá hỏa là đã bị lừa”, chị C. cho biết.

Tương tự, trong thời gian nói trên, chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1990), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) tin lời kêu gọi góp vốn từ Nguyễn Thúy Quỳnh, đã đứng ra gom tiền từ nhiều người để chuyển cho Quỳnh tổng số tiền là hơn 26,1 tỷ đồng. Quá trình sau đó, chị T. đã được chuyển trả lại một phần tiền, hiện nay Quỳnh còn chiếm đoạt số tiền hơn 7,8 tỷ đồng.

Ngoạn mục hơn, sát thời điểm bị phát hiện lừa đảo, chỉ trong thời gian 20 ngày, từ ngày 1/4 đến 22/4, Quỳnh đã khiến cho chị Trần Thị L. (sinh năm 1983), trú tại phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) phải chuyển khoản cho mình với số tiền 37,5 tỷ đồng.

Theo đơn tố giác tội phạm, tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 22 người đã trở thành nạn nhân của Nguyễn Thúy Quỳnh, với số tiền lừa đảo, chiếm đoạt là khoảng 150 tỷ đồng.

Chiêu lừa hàng trăm tỷ đồng của kiều nữ ở Nghệ An - Ảnh 2.

Đơn tố giác tội phạm của nạn nhân.

Theo chia sẻ của các bị hại, sở dĩ những người này nhanh chóng trở thành “con mồi” của Quỳnh, là ngoài việc nghi phạm đánh bóng bản thân bằng việc thường xuyên đi chơi, làm đẹp, sở hữu nhiều ôtô hạng sang; trước đó quá trình vay mượn tiền của nhiều người để đảo khế ước ngân hàng, Quỳnh thường trả lãi sòng phẳng và rất đúng hẹn, thì điều khiến nhiều người tin tưởng nhất chính Quỳnh là ái nữ của ông Ng.V.H., chủ nhà hàng H.Đ. có tiếng nhất nhì ở xứ Nghệ.

Sau khi biết mình bị lừa, nhiều người mới cất công tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, ông chủ nhà hàng này vẫn chỉ kinh doanh nhà hàng chứ không hề lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, nên thực tế chẳng có dự án nào đang triển khai như con gái ông ấy kêu gọi để góp vốn cả.

Lừa đảo có chủ đích

Quá trình sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thúy Quỳnh, các bị hại phát hiện số tiền sau khi lừa đảo, chiếm đoạt được của nhiều người, nghi phạm đã chuyển vào tài khoản của nhiều người quen biết, anh em bạn bè thân thiết.

Có thể kể đến là tài khoản của 2 mẹ con bà Trần Quỳnh M. và Đoàn Trần Q.M., trú tại tỉnh Kom Tum với số tiền được chuyển vào lần lượt là 61,9 tỷ đồng  54,9 tỷ đồng; tài khoản của Trần Thị N.H. và Nguyễn Minh T., cùng trú tại TP Hà Nội cũng được chuyển vào số tiền hơn 41,3 tỷ đồng  16,1 tỷ đồng; tài khoản của bà Thái Thị H.G., trú tại TP Vinh trong thời gian nói trên cũng nhận từ tài khoản của Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với tổng số tiền là hơn 161,8 tỷ đồng.

Thống kê của bị hại, có tất cả 39 người phát sinh giao dịch với Nguyễn Thúy Quỳnh thông qua tài khoản của cô này được mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Theo lý giải của Quỳnh, đây là số tiền mà nghi phạm dùng để trả nợ cho các chủ nợ trong các giao dịch làm ăn trước đó, trong khi theo các bị hại, việc giao dịch này là bất thường, có dấu hiệu của việc cấu kết với nhau để tẩu tán số tiền mà Quỳnh do phạm tội mà có.

Do vậy, các nạn nhân đã làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành đối chất, làm rõ các khoản nợ (nếu có) giữa đối tượng với những người này.

Chiêu lừa hàng trăm tỷ đồng của kiều nữ ở Nghệ An - Ảnh 3.

Cơ sở giặt là của vợ chồng Nguyễn Thúy Quỳnh tại Thành phố Vinh.

Liên quan đến vấn đề này, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thì được biết, sau khi tiếp nhận tố giác tội phạm của công dân, Cơ quan điều tra đã vào cuộc và nhận thấy sự việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, với số tiền rất lớn nên ngày 17/6, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Quỳnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Quỳnh đã có hành vi lừa góp vốn mua, bán đất nhằm chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thị L., Ph Thị C. và Nguyễn Thị T., với tổng số tiền là hơn 78,9 tỷ đồng, để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã ban hành lệnh kê biên tài sản đối với 3 thửa đất tại TP Vinh và một thửa đất tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), một ôtô Lexus BKS 37A-862.xx do vợ chồng Nguyễn Thúy Quỳnh đứng tên, sở hữu để tránh tẩu tán, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.

Trong quá trình cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang điều tra thì ngày 28/7, TAND TP Vinh đã ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, thống nhất chấp thuận cho Nguyễn Thúy Quỳnh và chồng là Hồ Việt Anh trả nợ cho chị Võ Thị Ngọc (sinh năm 1993, trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) số tiền nợ là 24,6 tỷ đồng.

Điều kiện để thi hành án đối với thỏa thuận này là đấu giá 3 thửa đất tại TP Vinh của vợ chồng Nguyễn Thúy Quỳnh mà cơ quan điều tra đã ra lệnh kê biên tài sản. Dĩ nhiên, quyết định nói trên của TAND TP Vinh không được cơ quan điều tra đồng ý. Hiện tại, Nguyễn Thúy Quỳnh đã bị khởi tố, nhưng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An, quá trình điều tra, xác minh nhận thấy tài sản của Nguyễn Thúy Quỳnh cũng chẳng có gì nhiều ngoài chiếc ôtô và 3 thửa đất tại TP Vinh, song các thửa đất này cũng đang được thế chấp tại ngân hàng với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Chiêu lừa hàng trăm tỷ đồng của kiều nữ ở Nghệ An - Ảnh 4.

Người dân đến căng băng rôn, đòi Quỳnh trả nợ.

Đối với các tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch trong thời gian Quỳnh gom tiền của các bị hại, để đảm bảo quyền lợi, cơ quan điều tra cũng đã tạo điều kiện cho người này gặp bị hại để thỏa thuận việc trả nợ, để các bên tự giải quyết với nhau. Cùng với đó, xác định Nguyễn Thúy Quỳnh không có bất cứ hoạt động mua bán, giao dịch nào liên quan đến bất động sản.

Mục đích chính của Nguyễn Thúy Quỳnh là lấy của người sau trả cho người trước. Chiêu bài chính của Quỳnh khiến nhiều người tin tưởng là đưa ra “bẫy lừa” huy động vốn, trả lãi suất cao ngất ngưởng nhưng thực chất là lấy tiền của bị hại để trả cho bị hại.

Trước đây, Nguyễn Thúy Quỳnh lừa đảo bằng chiêu trò gọi mọi người hùn vốn vào để đảo khế ước ngân hàng cho khách hàng. Sau này, nhận thấy số tiền mọi người chung vốn không nhiều, Quỳnh quay sang việc “vẽ” ra các dự án ma để kêu gọi đầu tư. Nguồn tin riêng của phóng viên được biết, hiện nay một số ngân hàng cũng trở thành nạn nhân khi “bơm” tiền cho nữ quái này với số lượng rất lớn.

Hiện, số tiền mà Nguyễn Thúy Quỳnh chiếm đoạt của các bị hại có yếu tố hình sự mà Cơ quan CSĐT đã xác định được là hơn 78,9 tỷ đồng. Đối với những bị hại khác, mặc dù có đơn trình báo song quá trình điều tra, xác định đó là giao dịch dân sự, nên không tiến hành điều tra, xử lý mà hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa án dân sự theo quy định.

Nam sinh lớp 11 giải quyết mâu thuẫn khi đá banh bằng daoNam sinh lớp 11 giải quyết mâu thuẫn khi đá banh bằng dao

GiadinhNet - Mâu thuẫn trong lúc đá banh, H đã rủ nhóm bạn chặn đường rồi chém bạn cùng trường bị thương.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 3 giờ trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 9 giờ trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 23 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 1 ngày trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Top