Chiều nhân viên như sếp Nhật: Cho nhân viên làm việc thoải mái giờ giấc, doanh thu của công ty tăng gấp 20 lần
Sakaguchi Terumitsu đã không đi theo con đường thông thường, kiên định với tinh thần “nhân viên là trên hết”, điều này vừa hay cũng giúp công ty đạt được sự phát triển tốt hơn.
Ông chủ Nhật Bản đó có tên Sakaguchi Terumitsu, năm nay 41 tuổi. Anh là một doanh nhân, điều hành một công ty in và nhuộm tên là "Sakaguchi Nasen" ở thành phố Gifu, tỉnh Gifu, Nhật Bản.
Anh quan niệm: Đối với nhân viên, nếu có đủ sự linh hoạt và tự do trong công ty, họ sẽ thoải mái và tích cực hơn khi đến làm việc.

Khi đó, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Thương mại Gifu tỉnh Gifu, Sakaguchi Terimi sang Mỹ học đại học. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp đại học, anh tới Công ty Sakaguchi Nasen làm việc. Vào thời điểm đó, công ty chỉ có 15 nhân viên và doanh thu hàng năm khoảng 50 triệu yên (khoảng hơn 8 tỷ đồng)
Sakaguchi Nasen được thành lập vào năm 1953, ban đầu là một doanh nghiệp in và nhuộm kimono. Dần dần công ty chuyển sang cung cấp dịch vụ in và nhuộm cho áo phông và các loại quần áo khác với năng suất khoảng 5 triệu chiếc mỗi năm.
Năm 2014, Sakaguchi Terumitsu khi ấy 32 tuổi, trở thành chủ tịch thế hệ thứ ba của Sakaguchi Nasen.
Sau khi nhậm chức, anh quyết tâm cải tổ công ty, giúp nhân viên làm việc linh hoạt và tự do hơn, quy mô công ty cũng dần dần được mở rộng.
Tính tới thời điểm hiện tại, công ty có 160 nhân viên và doanh thu hàng năm là 1 tỷ yên (khoảng 164 tỷ đồng). Truyền thông Nhật Bản gần đây đã đến thăm Công ty Sakaguchi Nasen để xem cái gọi là "nhân viên là trên hết" được phản ánh ở đâu, thì họ thấy như sau:
Lúc 8h20 sáng, ngày làm việc của công ty bắt đầu bằng bài tập yoga.


Sakaguchi Terumitsu và các nhân viên tập yoga cùng giáo viên.
Tuy nhiên, đây không phải là hoạt động mà nhân viên bắt buộc phải tham gia. Bạn có thể đến nếu muốn, còn không thì cũng không sao.
9 giờ sáng, công ty bắt đầu làm việc.
Nhưng sau 9h, một số nhân viên mới bắt đầu lần lượt đến công ty một cách rất bình tĩnh, không hề lo lắng về việc đến muộn.
Một nữ nhân viên đến muộn chia sẻ công ty không có giờ đi làm cố định.
"Tôi sẽ đưa con đến nhà trẻ trước, làm một chút việc nhà rồi sau đó mới đi làm."

"Tôi sẽ đưa con đến nhà trẻ trước, làm một chút việc nhà rồi sau đó mới đi làm."
Đây là một khía cạnh trong cải cách của Sakaguchi Terumitsu:
- Cho phép nhân viên tự do đi làm, tan sở, có thể nhàn nhã ăn sáng cùng gia đình hoặc đưa con đi học trước khi tới công ty. Cứ như vậy, nhân viên có thể cân bằng giữa gia đình và công việc.
- Nếu nhân viên cần nghỉ phép tạm thời trong cùng ngày vì lý do khó chịu về thể chất, hay vì lý do gia đình và cá nhân, Sakaguchi Terumitsu sẽ cho phép.
- Anh không thích để nhân viên làm thêm giờ.
- Anh luôn mong nhân viên có thể về nhà càng sớm càng tốt để dành thời gian cho gia đình hoặc làm những việc mình thích.
Bên cạnh đó, Sakaguchi Terumitsu không có yêu cầu đặc biệt về độ tuổi khi tuyển dụng nhân viên.
Anh tin rằng tuổi tác không phải là vấn đề miễn là nhân viên có ý chí làm việc.
Trong hai tháng qua, công ty đã tuyển dụng hai nhân viên ở độ tuổi 78 và 86.

Nhân viên 78 tuổi trong công ty
Tạo việc làm cho người già cần giúp đỡ để họ có thể làm việc trong khả năng của mình, sống những năm cuối đời một cách xứng đáng.
Khoảng 4 giờ chiều, một nhóm trẻ em kéo đến công ty.
Chúng đều là con của nhân viên, sau khi tan học, chúng sẽ tới đây đầu tiên.
Công ty cũng mở một cửa hàng đồ ăn nhẹ để cung cấp cho trẻ em kẹo, nước trái cây, kem và các thực phẩm khác cũng như đồ dùng văn phòng phẩm với giá rẻ.
Trẻ em rất thích đến đây chơi cùng nhau, điều này cũng giúp nhân viên yên tâm làm việc.


Buổi tối, các nhân viên lần lượt tan sở.
6 giờ tối, Sakaguchi cũng trở về nhà và ăn tối cùng gia đình.

Trong suy nghĩ của con gái, Sakaguchi Terumitsu là người đáng được kính trọng, công việc kinh doanh phát đạt, nhân viên được làm việc thoải mái, tự do.
Vào các ngày trong tuần, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động tập thể khác nhau để gia đình nhân viên có thể cùng nhau tham gia.

Sakaguchi Terumitsu có kế hoạch xây dựng một tổ hợp trên một khu đất trống gần công ty.
Ở đó có nhà trẻ, quán cà phê, phòng tập thể dục, phòng tắm hơi, v.v. để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của nhân viên và gia đình họ.
Với tư cách là chủ tịch, Sakaguchi Terumitsu luôn cố gắng hết sức để quan tâm và quan tâm đến nhân viên của mình. Nhân viên cũng sẽ trở nên tích cực và có trách nhiệm hơn khi đi làm, mối quan hệ giữa nhân viên với sếp cũng sẽ tốt đẹp hơn.
"Tôi có thể làm những gì tôi muốn và tự tin khi đi làm."
Cứ như vậy, các ứng viên thi nhau đến, công ty không phải lo tuyển dụng nhân sự, không phải lo thiếu nhân lực, điều này có lợi cho sự phát triển ổn định.




Sakaguchi Terumitsu trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng:
"Nếu nhân viên nói 'Công ty ngột ngạt quá' hay 'Tôi không muốn làm việc nữa, nghĩ tới việc đi làm mỗi ngày thôi là thấy chán nản', vậy thì công ty sẽ không sản xuất ra được sản phẩm tốt.
Tôi nghĩ rằng trước hết, nhân viên cần được đi làm việc với thái độ hài lòng, tâm trạng thoải mái, điều này là rất quan trọng trong việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng."
Hy vọng trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều ông chủ như vậy.
Suy cho cùng, người lao động cũng có cuộc sống riêng của họ.
Không ai muốn cuộc sống của mình chỉ toàn là công việc, lại còn là một môi trường làm việc ngột ngạt…
Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét
Chuyện đó đây - 2 giờ trướcChỉ một lần mở nắp xe kiểm tra, người đàn ông đã đối mặt với cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh cũng phải giật mình.
Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác
Chuyện đó đây - 21 giờ trước"Báu vật bị lãng quên" trong bảo tàng Anh tiết lộ vào 200.000 năm trước khi loài chúng ta ra đời, ở châu Âu đã có một loài người cổ rất thông minh.
Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột gia chủ người Nga đi làm ăn xa 3 năm, lúc trở về anh ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà của mình bị chim bồ câu chiếm cứ, lý do chỉ vì quên đóng cửa sổ.
Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ bên trong
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcPhát hiện con cá bên trong chai bia, vị khách hàng bị sốc và bối rối, vì chai bia đã được niêm phong trước khi mở.
Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcThật đáng kinh ngạc, sau khi kiểm tra, chiếc cốc có độ tinh khiết vàng đến 99,9%.
Câu chuyện về cặp đôi đã ôm nhau 2.800 năm ở Iran
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcKhông ai biết họ là ai, nhưng họ đã trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng.
Loài hoa đắt nhất hành tinh: Đắt đến mức vô lý nhưng không thể mua trưng bày
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcTrong danh sách những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, có một cái tên đặc biệt thường được nhắc đến không phải vì giá bán hàng triệu đô, mà bởi… không thể mua bằng tiền.
Thạc sĩ Trung Quốc kiếm tiền tỷ nhờ nghề dạy đạp xe cho người lớn!
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcBằng việc kết hợp kiến thức chuyên môn về giáo dục thể chất và sự nhạy bén với thị trường ngách, Li đã biến kỹ năng đạp xe cơ bản thành một mô hình kinh doanh mang lại thu nhập đột phá.
Người đàn ông ngất xỉu khi nhận ra đã "vứt nhầm" 20 thỏi vàng vào thùng rác
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcMột người đàn ông đã vô tình vứt 20 thỏi vàng, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, vào thùng rác công cộng. Khi phát hiện sự việc, anh choáng váng đến mức ngất xỉu, khiến gia đình bàng hoàng.
Đào sâu 0,8m, đội công nhân phát hiện hơn 5 kg vàng: Công trường xây dựng lập tức bị phong tỏa
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcNgoài vàng, nhiều cổ vật quý hiếm khác cũng được phát hiện, qua đó cung cấp thêm tư liệu quan trọng về đời sống và nghệ thuật thời Đường ở Trung Quốc.
Đào sâu 0,8m, đội công nhân phát hiện hơn 5 kg vàng: Công trường xây dựng lập tức bị phong tỏa
Chuyện đó đâyNgoài vàng, nhiều cổ vật quý hiếm khác cũng được phát hiện, qua đó cung cấp thêm tư liệu quan trọng về đời sống và nghệ thuật thời Đường ở Trung Quốc.