Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu trị người yêu của cô gái bị "cắm sừng"

Thứ hai, 15:09 07/11/2022 | Gia đình

GiadinhNet - Sau khi khóc suốt 3 ngày cô gái đã tặng bạn trai một "món quà" vô cùng bá đạo. Tuy nhiên, câu trả lời của nam chính cũng gây sốc không kém.

Chắc hẳn không ít cô gái sau khi chia tay vì quá uất hận người yêu cũ mà nghĩ ra nhiều cách trả thù cho bõ tức. Thế nhưng, có lẽ hiếm khi cư dân mạng được một phen nhốn nháo vì màn trả đũa có 1-0-2 của cô gái người Trung Quốc.

Theo đó, nhân vật chính trong câu chuyện trên là một cô gái họ Triệu (tạm gọi là Tiểu Triệu) cùng người bạn trai cũ họ Tư (tạm gọi là A Tư). Được biết, Tiểu Triệu và A Tư đã yêu nhau được một thời gian khá dài. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, Tiểu Triệu phát hiện lịch sử trò chuyện của bạn trai mình với một cô gái lạ, thế là hai người chia tay.

Chiêu trị người yêu của cô gái bị "cắm sừng" - Ảnh 1.

Sau đó, vì nghe nói bạn trai vẫn sống hết sức vui vẻ trong khi bản thân đã phải khóc mấy ngày trời, Tiểu Triệu quyết định gửi 1 tấn hành tây đến nhà A Tư kèm lời nhắn: "Sau khi chia tay, tôi đã khóc 3 ngày trời, giờ đến lượt anh rồi đấy!".

Người chuyển phát nhanh cực khổ chở hơn 50 chuyến suốt 5 tiếng đồng hồ mới vận chuyển xong 1 tấn hành tây.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên lạc với người yêu cũ của Tiểu Triệu, anh cho biết mình vẫn ăn ngon ngủ tốt, chẳng rơi giọt nước mắt nào. Anh cũng cảm thấy khó xử trước số hành tây khổng lồ trước nhà nên quyết định bán rẻ như cho lấy 1.000 tệ (3,3 triệu đồng).

Chiêu trị người yêu của cô gái bị "cắm sừng" - Ảnh 2.

Cuối cùng, người yêu cũ của Tiểu Triệu thay vì buồn rầu thì bỗng nhiên nhận được món quà hậu chia tay bất đắc dĩ. Cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm với Tiểu Triệu và hy vọng cô sớm tìm được một chàng trai khác tốt hơn.

Phản ứng với việc bị dối lừa

Bạn đã bị lừa? Bạn đã phản ứng như thế nào? Đó có phải là một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc giữa cơn thịnh nộ, sự hoài nghi và đau buồn? Tôi tưởng tượng lúc này hay lúc khác, tất cả những suy nghĩ này đều lướt qua tâm trí bạn:

"Làm sao tôi không biết? Làm sao tôi có thể ngu ngốc như vậy?"

"Tôi ghét họ."

"Tôi cần phải trả đũa kẻ lừa đảo đó, và tôi có một số ý tưởng về cách làm điều đó."

"Tôi thực sự vô dụng đến mức để anh ấy / cô ấy làm tổn thương tôi như vậy sao?"

"Tôi cần tìm một chàng trai / cô gái trân trọng tôi, ngay bây giờ! Tôi xứng đáng tốt hơn. Và tôi cần phải khiến họ ghen tị."

"Tôi nhớ anh ấy/cô ấy rất nhiều. Tôi sẽ sống thế nào nếu không có họ?"

Chúng ta luôn đau đớn khi phải kết thúc những mối quan hệ. Nhưng khi liên quan đến ngoại tình, người bị lừa thường đau đớn hơn nhiều so với người đi lừa, và gian dối làm cho tinh thần con người ta đau đớn, tồi tệ hơn rất nhiều. Nó khiến một người cảm thấy hoàn toàn không được tôn trọng, khả năng tin tưởng bị mất đi

Vì vậy, bạn phải làm gì nếu bạn bị lừa dối? Làm thế nào để bạn vượt qua nỗi đau và bước sang chương tiếp theo của cuộc đời mình?

Chiêu trị người yêu của cô gái bị "cắm sừng" - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Hãy bắt đầu với một số điều bạn KHÔNG NÊN làm.

Đừng lãng phí thời gian để cố gắng trả đũa

Một trong những cách mà các cô gái dùng để trả thù người yêu cũ đã lừa dối mình là tung tin đồn không đúng sự thật. Nó có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng, bạn chỉ khiến bản thân trông mất giá hơn mà thôi. Bạn có vẻ sẽ không thấy như vậy, nhưng trong mắt những người khác, bạn đúng là mất giá đó.

Đừng hạ thấp bản thân bằng cách trả đũa mà hãy tự nhủ: "Mình quá tuyệt vời cho một kẻ như vậy".

Một số người cố gắng trả đũa bằng cách làm điều gì đó để làm tổn thương bản thân. Điều đó thật sự vô nghĩa, nhưng nó vẫn xảy ra. Các cô gái đã thường hẹn hò với những chàng trai mà họ không thích chút nào như là một cách để đáp trả lại chàng trai mà họ rất yêu

Đừng bật lại theo cùng một hướng

Cory đã viết: "Hãy dành thời gian cho việc bước tiếp. Ngoài ra, đừng chỉ nhảy vào một mối quan hệ ngay khi bạn còn độc thân. Hồi phục cần có thời gian và giải tỏa nỗi buồn bằng cách ép mình vào một mối quan hệ có thể không phải là ý tưởng hay... Hãy sống lạc quan. Thậm chí, hãy thử sống độc thân trong vài tháng để tìm ra những gì bạn muốn, những ai bạn không muốn và giữ suy nghĩ cởi mở về các mối quan hệ với mọi người".

Dù cố gắng che đậy bằng cách nào đi nữa, những người bị lừa dối hầu như luôn cảm thấy mình bị coi thường, mất giá hoặc bị chê bai trong mắt người khác. Cảm giác kinh khủng mà bạn nhận được khi ai đó nhận xét về bạn rất giống như vậy.

Bạn cảm thấy có một lỗ hổng lớn bên trong đang kêu gào muốn được lấp đầy, hãy nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó bằng một người bạn trai khác. Tuy nhiên, tìm bạn trai khác càng sớm càng tốt có thể không phải là cách đúng để tìm một anh chàng càng tuyệt càng tốt. Bạn có thể vướng vào một mối quan hệ gian dối khác.

Đừng mang cảm giác tội lỗi của người khác

Khi người ta lừa dối, đó là quyết định của họ và trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, những người bị lừa thường tự hỏi họ đã làm gì sai. Khi cha mẹ ly thân, chính những đứa trẻ thường mang cảm giác tội lỗi. Chắc chắn, một người có thể chịu trách nhiệm một phần cho việc ai đó rời bỏ mối quan hệ, nhưng trong việc lừa dối, kẻ lừa dối hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Đừng để vết thương xấu mưng mủ

Kaitlyn viết: "Chà, đừng bao giờ vội vàng trong một mối quan hệ vì để rồi mọi thứ trở nên tồi tệ và sai trái và cuối cùng ai đó sẽ bị tổn thương. Một cách lành mạnh để tiếp tục là chỉ cần cố gắng quên anh ấy đi và thư giãn, tận hưởng cuộc sống độc thân hoặc bắt đầu tìm kiếm một chàng trai mới."

Đừng cố gắng thay đổi kẻ lừa dối

Tại sao một số cô gái lại tiếp tục thu hút và hẹn hò với những kẻ đã được mệnh danh là gian lận? Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ học hỏi được từ những sai lầm trước đây của họ. Nhưng nhiều lần điều đó xảy ra bởi vì những cô gái này có mong muốn thầm kín để thuần hóa người gã đàn ông tồi.

Họ nghĩ rằng họ có thể khiến anh ấy trở thành một chàng trai tốt hơn. Được thôi, nếu bạn muốn có sự mạo hiểm và chinh phục, nếu bạn không quan tâm đến những mối quan hệ đã cam kết lâu dài, và việc bị lừa dối không làm phiền bạn tiến lên phía trước. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu với những kẻ gian lận, thì bạn đang tìm nhầm chỗ rồi.

Chẳng có lý do gì để phụ nữ phải “dựa hơi” chồngChẳng có lý do gì để phụ nữ phải “dựa hơi” chồng

'Không ai trong chúng ta lường trước được mọi việc tương lai sẽ như thế nào. Điều gì đã đến thì không thể tránh. Nên chúng ta học cách chấp nhận, đối diện và không ngừng vươn lên' , giảng viên - doanh nhân Trần Thị Thu Hảo khẳng định.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ chết lặng khi nhận ra chồng ngoại tình khi ở nhà xem livestream du lịch

Vợ chết lặng khi nhận ra chồng ngoại tình khi ở nhà xem livestream du lịch

Gia đình - 3 phút trước

GĐXH - Phát hiện chồng ngoại tình qua một buổi livestream du lịch, vợ choáng váng khi biết chồng nói đi công tác thực chất là đưa nhân tình đi chơi.

Cả nhà vỡ òa sau 11 năm hiếm muộn, nào ngờ sự thật phía sau đứa bé khiến người chồng suy sụp

Cả nhà vỡ òa sau 11 năm hiếm muộn, nào ngờ sự thật phía sau đứa bé khiến người chồng suy sụp

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Sau hơn một thập kỷ sống trong cảnh hiếm muộn, một cặp vợ chồng cuối cùng cũng đón được tin vui có con. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chẳng kéo dài lâu.

Càng nhượng bộ 4 điều này, phụ nữ càng thiệt trong hôn nhân: Điều cuối nhiều người vẫn đang im lặng chịu đựng

Càng nhượng bộ 4 điều này, phụ nữ càng thiệt trong hôn nhân: Điều cuối nhiều người vẫn đang im lặng chịu đựng

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều phụ nữ nghĩ rằng nhượng bộ sẽ giúp giữ yên ấm gia đình, nhưng thực tế có những điều càng nhẫn nhịn càng khiến bản thân tổn thương và mất giá trị trong hôn nhân. Đặc biệt, kiểu nhượng bộ cuối cùng đang xảy ra ở rất nhiều gia đình mà phụ nữ không nhận ra.

Vì sao lo âu xã hội trở thành 'căn bệnh thời đại' của giới trẻ?

Vì sao lo âu xã hội trở thành 'căn bệnh thời đại' của giới trẻ?

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là sự nhút nhát, lo âu xã hội đang ảnh hưởng mạnh đến học tập, công việc và sức khỏe tinh thần của nhiều bạn trẻ trong thời đại số.

Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất

Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người từng nghĩ tiết kiệm là thiệt thòi, cho đến khi bước qua tuổi 40 mới hiểu: biết giữ tiền đôi khi cũng là cách giữ lại bình an và phúc khí cho chính mình.

Chia tay là dứt khoát quay lưng: 3 con giáp lạnh lùng nhất khi yêu

Chia tay là dứt khoát quay lưng: 3 con giáp lạnh lùng nhất khi yêu

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây, một khi cảm thấy mối quan hệ không còn tương lai, họ sẵn sàng cắt đứt, không dây dưa, không liên lạc lại dù trong lòng vẫn còn lưu luyến.

Thực hiện 5 'KHÔNG' sau nghỉ hưu, tuổi già của cụ ông thảnh thơi hơn rất nhiều

Thực hiện 5 'KHÔNG' sau nghỉ hưu, tuổi già của cụ ông thảnh thơi hơn rất nhiều

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Thay vì sống dựa vào con cháu sau khi nghỉ hưu, người đàn ông 65 tuổi chọn cuộc sống tự lập và an yên theo cách riêng.

Người trung niên sống chung: Vì sao không nên 'tạm bợ' khi không có tình cảm?

Người trung niên sống chung: Vì sao không nên 'tạm bợ' khi không có tình cảm?

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Tuổi già đáng sợ không phải vì sống một mình, mà là nằm cạnh một người nhưng lòng vẫn thấy lạnh. Nhiều người sau tuổi 50 mới nhận ra: sống chung không chỉ cần sự chăm sóc, mà còn cần cảm giác muốn gần gũi và được thấu hiểu.

Những tham vọng thầm kín và 'điên rồ' nhất của 12 cung hoàng đạo

Những tham vọng thầm kín và 'điên rồ' nhất của 12 cung hoàng đạo

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Ai cũng có những giấc mơ "không tưởng" mà chẳng dám nói ra với người khác. 12 cung hoàng đạo cũng vậy, phía sau vẻ ngoài quen thuộc là những mong muốn rất riêng.

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện hôn nhân đầy éo le khiến mạng xã hội xôn xao khi một người đàn ông quyết định cưới chính vợ của người đã ngoại tình với vợ mình để "trả thù".

Top