Choáng váng khi biết chồng đưa cả vợ cũ đi du lịch cùng

| Tâm sự

Trong khi tôi bận rộn với công việc và chăm sóc con thì chồng thoải mái đi du lịch với gia đình cũ. Điều tôi bức xúc nhất khi nhận được những hình ảnh và tin nhắn do vợ cũ của anh ấy gửi cho.

Chồng tôi từng có 1 gia đình yên ấm nhưng sau đó ly hôn vì anh ấy mải chơi bời không chịu kiếm tiền nuôi con nên vợ bỏ. Ngày yêu tôi, anh vẫn tay trắng, đến khi chị gái tôi ra tay giúp đỡ thì việc làm ăn của anh ấy mới khởi sắc. Hiện tại chúng tôi đã mua được nhà và xe hơi.

Từ ngày có tiền, tháng nào chồng tôi cũng gửi tiền nuôi 2 đứa con riêng. Anh là bố phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng các con, tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm đó của chồng. Thỉnh thoảng anh ấy đưa bọn trẻ về nhà chơi hay chở các con đi đây đó tôi không có ý kiến gì. Bọn trẻ còn nhỏ đã phải chịu thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn, thế nên tôi không muốn cản trở việc chồng quan tâm chăm sóc con riêng.

Tuần trước, chồng tôi được nghỉ phép hơn 10 ngày. Anh ấy muốn đưa mẹ con tôi và 2 đứa con riêng đi du lịch nhưng tôi từ chối vì công việc cơ quan đang rất bận bộn, không thể nghỉ dài ngày được. Vậy là anh vẫn tiếp tục chuyến đi mà không có mẹ con tôi.

Chồng tôi đi chơi 1 tuần, trở về nhà tinh thần của anh rất thoải mái. Ngay buổi tối hôm đó, tôi thật sự choáng váng khi biết chị vợ cũ của chồng cũng đi cùng. Chị ấy còn gửi cho tôi những tấm hình chụp khá đẹp trong suốt chuyến du lịch.

Sau đó chị ấy trơ trẽn đòi tôi trả lại chồng. Chị nói chồng tôi muốn quay lại với gia đình cũ nhưng thương hại mẹ con tôi nên chưa bỏ. Ngay sau đó tôi đưa điện thoại cho chồng xem những hình ảnh và tin nhắn của chị vợ cũ.

Anh ấy bảo là không muốn đi cùng vợ cũ nhưng các con muốn có mẹ mới chịu đi. Không muốn hủy chuyến đi nên anh miễn cưỡng chấp nhận cho vợ cũ lên xe. Trong thời gian đó, anh với vợ cũ chỉ coi nhau như bạn và không có chuyện đi quá giới hạn nam nữ.

Anh cũng chưa bao giờ có ý nghĩ rời bỏ tôi để quay lại với vợ cũ. Chồng bảo bản thân phải có phúc lắm mới lấy được người vợ tốt như tôi. Anh khen tôi không ghen tuông ghét bỏ con riêng của chồng, hiền lành đảm đang tháo vát. Nhờ có chị tôi giúp đỡ mà chuyện làm ăn mới thành công như ngày hôm nay nên anh không bao giờ bỏ mẹ con tôi.

Những lời khen có cánh của chồng làm tôi rối lòng, không hiểu anh nói thật hay đang xoa dịu ấm ức trong lòng tôi nữa? Theo mọi người, lời của chồng hay chị vợ cũ kia mới đáng tin cậy đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.