Choáng váng vì chồng hiền như đất đi... ngoại tình

| Tâm sự

Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ được chồng tôi – người đàn ông hiền lành, cả ngày cạy răng chẳng nói nổi một câu văn hoa, tình tứ lại có thể có bồ.

Tôi lấy Huy, chồng tôi bây giờ khi tôi 27 tuổi, còn anh đã 31. Từ ngày chúng tôi yêu nhau đã không ít người ngạc nhiên khi biết cô bí thư đoàn trường năng nổ, hát hay, lãnh đạo phong trào giỏi là tôi lại nhận lời yêu chàng kỹ sư chế tạo máy Huy “đất”, hiền lành, nhút nhát, bị bạn gái trêu mặt mũi còn đỏ tưng bừng.

Mọi người cứ bảo do “trời bù” nên chúng tôi mới yêu và cưới nhau. Còn tôi thì nhiều khi cũng thấy phát bực vì chồng quá hiền lành, ỷ lại cho vợ tất tật mọi việc từ quyết định công to việc lớn trong nhà đến thăm hỏi, giỗ chạp cưới xin bên nội bên ngoại.

Lắm lúc tôi cũng thèm nghe một tiếng quát từ chồng để thấy trong nhà còn có “oai” đàn ông và tôi được trở về đúng vị trí “phái yếu”. Thế nhưng chồng tôi rất ít nói, cần lắm anh mới trao đổi với vợ vài câu, định mua sắm hay sửa chữa nhà cửa gì, tôi vừa mở miệng bàn bạc với chồng, anh đã xua tay “em thích gì cứ mua, làm gì cứ làm, anh đồng ý hết”...

Cứ thế mãi nên sống với nhau đến gần 10 năm, tôi gần như “quên” rằng mình đang có chồng và vai trò của người đàn ông trụ cột trong nhà chẳng biết từ khi nào đã chuyển vế sang vai của tôi.

Vậy mà cuối tháng vừa rồi, sau khi chồng tôi đi công tác được 2 hôm, cô em con dì ruột của tôi ở một tỉnh miền Trung điện thoại ra, giọng hốt hoảng “chị ơi, em thấy anh Huy đang đi với một cô nào ở khách sạn ngay cạnh nhà em đây này, ôm eo nhau tình cảm lắm”.

Tôi nghe xong cuộc điện thoại mà tai lùng bùng, đầu óc quay cuồng, không thể tin được rằng chồng mình lại có thể đi căp bồ. Lẩy bẩy rút điện thoại ra cho cô em, tôi hỏi đi hỏi lại xem nó có nhìn nhầm hay không, nhưng cô ấy khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng nhìn thấy rõ ràng hai người ôm nhau bước ra từ phòng ăn sáng, rồi còn nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển nữa. Cô ấy còn bảo sẽ “rình” để chụp ảnh rồi gửi qua mail cho tôi.

Vậy mà chồng tôi bảo anh đi công tác miền Nam một tuần để tham quan và tìm hiểu công nghệ lắp đặt, sản xuất máy móc ô tô của một công ty liên doanh trong đó.

Đến chiều tối thì mail của tôi đầy ắp những tấm ảnh tình cảm của chồng và nhân tình đang du hí ở thành phố biển. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Theo Tiền phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.