Chồng cặp bồ công khai còn thách thức ly hôn và màn "trả đũa" của vợ khiến cặp đôi bẽ mặt tự cắt đứt
GiadinhNet - Chồng tôi hả hê khi có bồ trẻ đẹp và liên tục lớn tiếng thách thức vợ ly hôn.
Chồng từ chối đi về quê ngoại dịp nghỉ nhưng lại đi công tác đột xuất, vợ choáng váng khi biết sự thậtVào độ tuổi 33, vợ chồng chúng tôi đã có nhiều thứ, đó là một gia đình yên ấm, công việc thu nhập cao, sở hữu căn hộ ở khu đô thị đắt đỏ... Chúng tôi đã có hai con, đứa lớn vào lớp 1, đứa bé tròn 3 tuổi. Cuộc sống gia đình luôn bình yên, hạnh phúc và đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Thế nhưng, đến một ngày, người quen của tôi tá hỏa gọi điện hỏi han xem tôi đã ly hôn chưa mà để chồng công khai với người khác.
Cứ nghĩ đó là đùa, nhưng đó chẳng khác gì tin sét đánh khi chính họ đưa cho tôi ảnh chụp của chồng tôi với bồ trẻ, công khai yêu đương nhau. Bao người biết, còn tôi mới là người biết sau cùng. Chồng không ngần ngại thừa nhận mối quan hệ với người bên ngoài, anh ta chỉ nói một câu ngắn gọn với vợ: "Anh đã có người khác, chúng ta lựa chọn thời điểm để ly hôn. Em đừng níu kéo, hãy buông tha cho anh".
Quá muộn để trách móc chồng hay đánh ghen, tôi chọn cách im lặng, mặc cho chồng thách thức, thường xuyên vắng nhà và công khai mối quan hệ ngoài luồng. Tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt, cho ả kia sớm được chung sống với chồng tôi và sau này nhận bài học dau đớn khi vớ phải người lăng nhăng... Rồi tôi tự nhận ra rằng, mọi chuyện cũng đều có nguyên do.

(Ảnh minh họa)
Chồng ngoại tình, trước hết phải xem lại bản thân mình, có cố gắng không. Thất bại trong hôn nhân, con cái mới là những người thiệt thòi nhất. Tương lai của hai con sẽ ra sao khi mà bố mẹ chia tay… Tôi nghĩ, tình cảm vợ chồng là nặng nghĩa vẹn tình, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải nhìn nhận thấu đáo, nguyên nhân vì sao, hậu quả ra sao… Không thể giận quá mất khôn, còn con gái, giờ đâu phải sống cho riêng mình.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về tình địch, càng ngày càng bị hấp dẫn bởi chuyện đời tư của cô ta và tôi đã có màn đáp trả đầy bản lĩnh. Tôi đến thẳng công ty của cô bồ của chồng tôi, gặp giám đốc của cô ta để phản ánh đời tư nữ nhân viên của họ đang phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nếu như công ty không cứng rắn kỷ luật, tôi sẽ công khai chuyện này, hình ảnh của công ty sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Về phía chồng tôi, tôi cũng tiết lộ cho anh ta sự thật về cô bồ xinh xắn của mình đã có người yêu suốt 6 năm qua ở quê, hai người họ cũng dự định làm đám cưới… Chồng tôi đau khổ khi nhận ra, cô bồ trẻ của mình chỉ vì ham vật chất nên mới yêu mình, cô ta đang chơi trò "bắt cá hai tay", nếu tôi bỏ vợ thì cô ta sẽ thế chân, còn không thì cứ bòn rút tiền bạc và cưới người yêu ở quê.
Tôi tuyên bố với chồng: "Nếu anh công khai chuyện có bồ được thì tôi cũng sẽ công khai tất cả chuyện này. Tôi sẽ cho cả thiên hạ biết rõ về anh và cả ả bồ kia, cả hai sẽ bị mất việc và nổi tiếng luôn trên mạng xã hội, xem anh và cô ta đối diện với dư luận xung quanh thế nào".
Ngày hôm sau, chồng tôi và ả bồ đã gặp nhau, cả hai tự nguyện cắt đứt mối quan hệ sai trái này và cùng gửi lời xin lỗi tới tôi, mong tôi đừng làm rùm beng mọi chuyện. Chồng tôi đã về với vợ con, thành tâm sửa lỗi, nhưng tôi đã mất niềm tin vào anh ấy, tâm trạng tôi vẫn còn ngổn ngang, lo lắng. Không biết, tôi chọn cách "đánh ghen" nhẹ nhàng và dễ dàng tha thứ cho chồng như vậy có đúng không?
Chị chồng dọn đến ở nhờ, em dâu đang từ bà hoàng trở thành người giúp việc, bất ngờ hơn là thái độ của chồng
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 21 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...