Chồng chỉ gần gũi khi anh có nhu cầu

| Tâm sự

Khi nào anh có nhu cầu thì anh chủ động gần gũi tôi, còn lại những lần tôi chủ động đều bị anh từ chối...

Tôi và chồng đều đã chuẩn bị bước sang tuổi 40, chúng tôi có công việc ổn định với mức thu nhập không quá cao, nhưng cũng đủ để chúng tôi vun vén cho cuộc sống và lo cho con cái học hành.

Cả tôi và chồng đều xuất thân từ quê, nên chúng tôi hợp tính nhau vì cả hai đều rất tiết kiệm và có cuộc sống đơn giản. Tôi có thể nói là người đàn bà cổ hủ, vì cả đời tôi chỉ yêu và cưới anh làm chồng, ngoài ra không có người đàn ông nào khác.

Còn chồng, anh là đàn ông, nên trước tôi cũng có một mối tình sâu đậm, hai người đi quá giới hạn sau đó chia tay, anh đến với tôi. Thi thoảng anh có đi uống rượu với bạn bè, tôi không biết trong những lần như vậy, anh có "bóc bánh trả tiền" không, nhưng tôi cũng chưa phát hiện ra anh có mối quan hệ mờ ám nào khác ngoài tôi.

Cuộc sống gia đình nhìn chung hạnh phúc, anh cũng biết vun vén gia đình, thu nhập của anh hầu như đưa cả tôi giữ, anh chỉ giữ lại một phần đổ xăng xe và đi lại, ngoại giao, nhưng chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Cuộc sống thì như vây, nhưng về chuyện vợ chồng, khoảng gần 1 năm nay anh không có nhiều nhu cầu như trước. Có khi cả tuần anh với tôi chỉ gặp nhau 1-2 lần, lần nào cũng do anh chủ độgg, còn nếu tôi chủ động thì anh từ chối, với lý do mệt mỏi, công việc ở công ty nhiều, căng thẳng khiến anh cần ngủ, và không có hứng thú.

Chồng chỉ gần gũi khi anh có nhu cầu - Ảnh 1.

Tôi cũng không phải người ham muốn chuyện chăn gối, có thể cả tháng trời không quan hệ tôi vẫn chịu đựng được, nhưng tôi vẫn muốn chủ động đôi lần để thay đổi không khí, và quan trọng hơn là để xem thái độ của anh như thế nào.

Nhưng lần nào tôi cũng bị từ chối phũ phàng. Tôi cũng bắt đầu đặt ra dấu hỏi vì sao lại như vậy, anh từ chối tôi vì mệt, vì không có hứng thú thật hay vì anh đã chán tôi, anh có người phụ nữ nào khác nên không còn cần, quan tâm đến tôi nữa.

Tôi chưa một lần nói với chồng về suy nghĩ này của mình, nhưng hơn 1 năm nay không ngày nào tôi không nghĩ đến chuyện đó. Bởi với tôi, anh là người đàn ông duy nhất, người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng cho đến thời điểm này. Tôi yêu bằng cả trái tim, tuổi xuân và niềm tin tuyệt đối, nên nếu bị anh phản bội thật, chắc tôi sẽ không thể vượt qua được cú sốc này.

Theo Phương/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.