Chồng cũ muốn tôi chuyển tiền trợ cấp nuôi con

| Tâm sự

Cứ ngỡ chồng cũ sẽ cho con cuộc sống tốt nên tôi mới để anh ấy nuôi dưỡng con, nếu biết có ngày hôm nay, tôi không bao giờ giao con cho anh ta.

Với mong muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi được hạnh phúc đến đầu bạc răng long nên mẹ chồng bắt phải cưới 2 lần. Vậy mà, vợ chồng tôi cưới được 4 năm thì không thể chung sống cùng nhau và buộc phải ly hôn.

Nguyên nhân là do tính cách chúng tôi không hợp nhau. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, dù nhỏ hay lớn vợ chồng cũng phải cãi nhau 1 trận kịch liệt rồi mới tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Cái tôi của 2 người quá lớn, không ai chịu nhường ai. Quá mệt mỏi với những cuộc tranh luận không hồi kết, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn.

Vợ chồng tôi có tài sản chung là 1 ngôi nhà. Anh ấy giành quyền nuôi con và chúng tôi đều chấp nhận sẽ để lại ngôi nhà cho con. Lúc đó, bố mẹ ruột khuyên tôi cứ để cho chồng nuôi con, tôi mà đi bước nữa cũng không mang theo con được, ông bà ngoại sức khỏe yếu chẳng thể chăm sóc cháu. Thế là tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, còn anh ở lại ngôi nhà đó và nuôi con.

Tôi đã ly hôn được 6 năm, hiện tại đang sống hạnh phúc bên gia đình mới. Tuần vừa rồi, chồng cũ gọi tôi ra quán nói chuyện. Tôi giật mình khi anh nói là do làm ăn thua lỗ đã bán nhà, hiện tại bố con anh ấy đang sống cùng với ông bà nội.

Anh bảo kinh tế đang rất khó khăn và phải sống dựa vào bố mẹ. Nhiều tháng nay cũng đã đi tìm việc làm nhưng chưa kiếm được việc phù hợp. Anh muốn tôi chu cấp tiền nuôi con, 1 mình anh ấy không lo nổi.

Tôi tức giận mắng: "Lúc ly hôn, anh hứa chắc như đinh đóng cột là sẽ lo cho con có cuộc sống tốt nhất có thể nên tôi nhường con và nhà lại, vậy mà bây giờ nhà thì bán và không kiếm được tiền nuôi con. Tại sao anh lại tồi tệ quá vậy? Anh còn xứng là bố nữa không?".

Chồng cũ nói đã cố gắng lắm rồi nhưng ai biết có ngày lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Anh mong tôi bỏ qua những lỗi lầm và chung tay nuôi con.

Gia đình mới của tôi còn nhiều khó khăn, đang phải thuê phòng trọ, theo mọi người, tôi có nên chu cấp tiền nuôi con không? Liệu chồng cũ sẽ dùng số tiền đó để lo cho con hay sẽ sử dụng vào việc khác?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.