Chồng dẫn bồ về nhà thúc ép ly hôn, vợ 'tung chiêu' khiến đối phương buông nhau mà chạy
GiadinhNet - Nhân tình của chồng còn dám cả gan đến gặp tôi để khuyên nhủ ly hôn, nhưng cả cô ta và chồng tôi đã được phen mất mặt.
Cả tháng nay tôi mất ăn, mất ngủ, vật vã trong đau khổ vì biết chuyện chồng ngoại tình. Những tưởng anh ta thấy rằng tôi đã biết chuyện, khuyên nhủ đủ đường mà về với vợ con, nhưng ngược lại với mong muốn của tôi, chồng còn công khai có bồ. Chồng tôi nghe theo lời bồ mà cắt đứt mọi khoản không đưa cho vợ con đồng nào, thường xuyên vắng nhà và thách thức vợ ly hôn.
Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng vun vén để có được như ngày hôm nay, vợ chồng tôi có nhà lầu, xe hơi cũng phần nhiều do tôi mà ra, chứ chồng tôi dù lương cao nhưng cũng mải ăn nhậu, chơi bời gần hết. Chỉ cần chia một nửa tài sản, số đó cũng đủ để cho họ sống dư dả. Tôi không đành lòng chia cho anh ta, số tài sản phần nhiều do tôi và gia đình nhà tôi hỗ trợ.
Chồng tôi làm đủ trò cốt để vợ ký vào đơn ly hôn tự nguyện, chia đôi tài sản. Anh ta nhắn tin, gọi điện cho bồ nói những câu yêu đương trước mặt tôi. Ả kia cũng thường xuyên nhắn tin khiêu khích. Cô ta gọi tôi là "bà cả", chê bai tôi già nua, thiếu hấp dẫn nên chồng mới đi tìm người khác. Dù tim tôi đau nhói, nhưng cũng cố mà tỏ ra như chưa có chuyện gì, chứ tôi càng tức giận, họ càng hả hê.

(Ảnh minh họa)
Hai người họ còn cả gan về nhà tôi để thúc ép ly hôn. Có ba người với nhau, chồng tôi lớn tiếng thách thức: "Tôi biết là tôi có lỗi, nhưng tôi cũng vì quá chán cô nên mới yêu người khác. Cô thử nhìn lại mình xem, có xứng với tôi không? Trong khi người bên ngoài trẻ đẹp, chiều chuộng tôi. Cô ký vào đơn ly hôn, buông tha cho tôi đi".
Ả bồ thì giả nhân giả nghĩa: "Chị ơi, đến nước này rồi, chị chấp thuận chia tay đi. Trước sau gì cũng phải ly hôn, cứ bấu víu làm gì khi anh ấy đã không còn là của chị. Chia tay sớm, biết đâu chị lại lấy được người phù hợp với chị".
Đến lúc này tôi cũng không còn giữ ý nữa, tôi đưa cho họ xem tập giấy tờ và đáp trả: "Muốn tôi ký đơn ly hôn ư? Quá dễ, để xem anh có dám ly hôn không nhé. Tôi đã có đủ bằng chứng chồng ngoại tình, anh sẽ gặp bất lợi khi ra tòa. Căn nhà này và cả chiếc xe ô tô nguồn tiền mua tôi đã chứng minh được rõ do bố mẹ, anh em nhà tôi giúp đỡ. Có giấy chuyển tiền, giấy vay nợ cả hai vợ chồng ký hẳn hoi, anh nghĩ rằng khi được xóa nợ tôi đã hủy các giấy nợ đi rồi, rất may là tôi đã giữ lại. Số nợ này sẽ phải trả và nếu trừ đi thì anh cũng chẳng cầm lại được là bao đâu".
Tôi đưa tập ảnh cho chồng xem, ả nhân tình xinh đẹp, quyến rũ của anh ta đang ôm ấp, đi vào khách sạn với những người đàn ông khác già, trẻ có cả. Chồng tôi quá sốc, lắp bắp lời trách móc ả bồ, trong khi cô ta cũng thừa nhận là đang cặp với vài người, ai hơn thì chọn người đó lâu dài. Cô ta cũng nói luôn là chồng tôi không được chia tài sản khi ly hôn thì đừng có mà mơ mộng yêu đương với ả nữa.
Nhân tình bỏ đi không lời từ biệt, để lại chồng tôi thẫn thờ nhìn sau, anh ta quá sốc vì mọi chuyện vừa diễn ra. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong muốn vợ tha thứ. Tôi vẫn còn cảm thấy đau khi nghĩ về chuyện chồng phản bội và chưa biết nên phải làm gì. Tôi có nên tha thứ cho chồng hay là dứt khoát ly hôn gã chồng bội bạc?
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.


