Chồng giận dữ khi tôi định nhờ mẹ chồng trông cháu

| Tâm sự

Sắp phải đi làm lại mà không thể đem con gửi trẻ, tôi định bụng sẽ nhờ mẹ chồng trông giúp cháu đến khi con tròn 2 tuổi. Nhưng vừa nói ý định này thì lại nhận thái độ đáng kinh ngạc của chồng.

Tôi làm nhân viên nhà nước, lương tuy ổn định nhưng không cao. Chồng tôi mới là trụ cột kinh tế trong nhà với mức lương hơn 30 triệu/tháng. Vì làm tiền nhiều nên anh có thái độ coi thường vợ ra mặt. Anh luôn cho rằng những điều mình nói là đúng, còn vợ chẳng làm gì nên thân. Có những chuyện vặt vãnh cũng trở thành đề tài để chúng tôi cãi vã, giận hờn nhau.

Hiện tại, tôi đang ở nhà trông con nhỏ. Nhưng sắp tới, tôi phải đi làm lại vì đã hết thời gian nghỉ thai sản. Cả tuần nay, lúc nào tôi cũng đắn đo và suy nghĩ về việc tìm người gửi con. Bởi tôi không thể đem đứa bé mới tròn 6 tháng tuổi đi gửi nhà trẻ đông đúc được. Chồng thì bảo tôi cứ thuê bảo mẫu nhưng giá thuê bảo mẫu không hề rẻ. Tôi hỏi thăm qua bạn bè thì thấp nhất cũng là 6 triệu/tháng.

Nghĩ mãi, tôi bỗng nhớ đến câu nói khi trước của mẹ chồng. Bà bảo tôi khi nào đi làm thì cứ báo cho bà một tiếng, bà sẽ giữ con cho. Nghĩ đến mẹ chồng, tôi như vớ được phao cứu sinh vì gửi cháu cho bà nội chăm sóc, tôi sẽ rất yên tâm.

Tối qua, tôi bàn với chồng chuyện cuối tuần đưa con về quê thăm ông bà nội; sẵn tiện nhờ vả chuyện giữ cháu. Vừa nghe thế, chồng tôi đã hằm hằm giận dữ. Anh tuyên bố thẳng là không muốn mẹ mình đã lớn tuổi mà còn phải vất vả săn sóc đứa bé 6 tháng tuổi. Nếu như tôi tiếc tiền không muốn thuê bảo mẫu thì nghỉ việc ở nhà chăm con.

Tôi bất ngờ trước thái độ và lời tuyên bố của chồng. Bởi tôi thấy chuyện bà nội chăm sóc cháu là rất bình thường. Nhưng chồng tôi lại làm như thể tôi đang bóc lột sức lao động của mẹ chồng, trong khi chính mẹ là người đưa ra lời đề nghị này.

Chắc chắn tôi sẽ không nghỉ làm vì tôi biết, nếu tôi nghỉ, với bản tính của chồng mình, tôi sẽ càng khó sống hơn. Nhưng thuê bảo mẫu cũng không phải chuyện đơn giản, chưa kể nếu gặp phải bảo mẫu không có tình thương yêu con trẻ thì con tôi sẽ rất đáng thương.

Bố mẹ tôi thì quê xa, lại chỉ có 2 ông bà chăm nhau nên không thể nhờ cậy được. Tính đi tính lại vẫn chỉ có thể nhờ vả mẹ chồng là yên tâm nhất. Tôi có nên tự mình chở con về nhà nội và nhờ bà trông cháu để đi làm lại không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.