Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

| Tâm sự

GĐXH - Lúc ly hôn thì hả hê đắc thắng, nhưng rồi chồng cũ đã phải muối mặt xin tôi cho quay lại.

Nhịn ăn tiêu tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng, tôi gục ngã khi biết chồng đã mang hết đi cho aiNhịn ăn tiêu tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng, tôi gục ngã khi biết chồng đã mang hết đi cho ai

GĐXH - Tôi thất vọng về việc làm của chồng đã đẩy gia đình vào cảnh nợ nần, tan nát.

Trước khi kết hôn, tôi là cô gái thành phố duyên dáng, có học thức, bỏ qua nhiều chàng trai tương đồng đến tán tỉnh, tôi chọn yêu bạn trai ngoại thành chân chất, đẹp trai, ai cũng thấy đẹp đôi. Cuộc sống của hai vợ chồng ở nơi thành phố tưởng chừng như có tất cả, con cái nếp tẻ có đủ, đôi bên vun vén thêm vào để vợ chồng có được căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi…

Lúc đang yêu thì lãng mạn, nhưng khi đã là vợ chồng rồi thì chồng có phần thỏa mãn sớm khi. Anh ấy có một gia đình đầy đủ vật chất, có chỗ đứng trong một công ty lớn, lương cao. Chồng tôi quá đà lao vào các cuộc nhậu với bạn bè. Đã thế, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Chả nhẽ, chung sống với nhau 6 năm trời, có với nhau 2 mặt con mà giờ chồng lại phũ phàng phản bội.

Mâu thuẫn gia đình vì thế mà gia tăng, đời sống vợ chồng bức bách. Tôi đã đủ cách nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng không có kết quả. Ly hôn, có lẽ là một giải pháp mà cả hai cũng đã nghĩ tới. Có điều, mặc dù liên tục chủ động đòi ly hôn, nhưng khi cả hai ngồi bàn bạc thì chồng lại quay ngoắt, không hợp tác. Anh ta chỉ đồng ý ly hôn khi được lợi về mặt phân chia tài sản.

Chồng ép tôi muốn "tự do" thì phải nhường cho anh ta phần hơn, mới cho phép tôi được quyền nuôi cả hai con. Bản thân tôi cũng không muốn một trong hai con sống với bố, vì anh ta rượu chè bê tha, lối sống bừa bãi, tôi sợ con sau này giống bố lại khổ. Vậy nên chồng đòi sở hữu chiếc ô tô đang đi, tôi đồng ý.

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại - Ảnh 2.

Chồng cũ muốn quay lại sau một tháng ly hôn. Ảnh minh họa

Vô lý nhất là phân chia căn nhà đang ở, chồng nhờ người bạn làm môi giới bất động sản đến nhà để định giá hộ. Sau đó đòi chia nửa nhà, quy ra tiền là 1 tỷ đồng. Cũng rất may, bố mẹ đẻ tôi cũng đang có tiền nhàn rỗi, nên tôi tạm thời vay để đưa cho chồng, cứ giữ nhà rồi mọi chuyện tính sau.

Được đáp ứng đầy đủ yêu cầu, anh ta hí hửng, vui sướng khi vừa có tiền, vừa có xe ô tô nên vui vẻ ký vào bản thỏa thuận ly hôn. Ngày ra tòa, nhìn anh ta vui mừng không khác gì trúng số, trong khi tôi buồn bã vì thương con. Trông anh ta vừa dọn đồ ra khỏi nhà, vừa hát hò, nói mỉa vợ con mà tôi cảm thấy ly hôn là một sáng suốt.

Chồng cũ sau khi ly hôn, số tiền tôi đưa cho cũng không đủ để mua nhà, đành phải đi thuê nhà. Có tiền trong tay, anh ta nướng sạch vào ăn nhậu, cờ bạc và nuôi bồ trẻ… Bỏ bê công việc, đến nỗi công ty cho nghỉ việc thành ra thất nghiệp. Bị bồ trẻ ruồng bỏ, ốm đau không ai chăm sóc.

Còn với tôi, giữ ngôi nhà là quá sáng suốt, đúng lúc nhà đất tăng giá vùn vụt, tôi sở hữu căn nhà giá trị. Số tiền bố mẹ tôi cho vay, nếu không có để trả thì ông bà hứa sẽ cho luôn. Tôi được quyền nuôi hai con ăn học, dạy con yêu thương nhau và giúp đỡ mẹ. Tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại và chồng cũ đã trở thành dĩ vãng đáng quên trong cuộc đời.

Nhìn chồng cũ già nua, khắc khổ vì bệnh tật muối mặt đến gặp vợ cũ để mong được hàn gắn trông thật đáng thương. Anh ta đã nhận về mình mọi lỗi lầm, mong tôi và các con tha thứ, cho cơ hội để làm lại từ đầu. Chồng cũ hứa hẹn sẽ sống có trách nhiệm, chăm chỉ làm việc, không tái phạm ăn nhậu, cặp bồ… Anh ta còn tới nhờ bố mẹ tôi tác động dùm để anh ta được quay lại.

Thương hai con còn nhỏ, chúng cũng cần có cả tình yêu và chăm sóc của bố, nên tôi đang do dự, chưa biết phải làm gì. Tôi có nên cho chồng cũ một cơ hội tái hợp, hay là tiếp tục chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân tự do thoải mái?

Biết chồng ngoại tình còn thách thức ly hôn, tôi không dám chia tay vì một lý doBiết chồng ngoại tình còn thách thức ly hôn, tôi không dám chia tay vì một lý do

GĐXH - Chồng tôi ngoại tình, anh ta còn thường xuyên nịnh nọt và thách thức vợ ly hôn.

Bỗng dưng được chồng chiều chuộng, tôi sụp đổ khi biết được âm mưu đáng sợ của anh taBỗng dưng được chồng chiều chuộng, tôi sụp đổ khi biết được âm mưu đáng sợ của anh ta

GĐXH - Chồng tỏ ra yêu thương, chiều chuộng vợ nhưng hóa ra là để thực hiện một âm mưu đáng sợ.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, con dâu choáng váng khi thấy có người lạ bước ra từ phòng mẹ chồngTỉnh dậy lúc nửa đêm, con dâu choáng váng khi thấy có người lạ bước ra từ phòng mẹ chồng

GĐXH - Nhìn người đàn ông bước ra từ phòng ngủ của mẹ chồng, tôi rùng mình lo lắng cho bà.

Câu chuyện về ly hôn.






Chauanh@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.