Chồng hậm hực oán trách nhà vợ vì cho em vợ 3 cây vàng cưới

| Tâm sự

Không định nói ra bí mật của mấy mẹ con tôi về số vàng tặng Thy trong ngày cưới nhưng thấy chồng hiểu nhầm nên tôi nói tất cả. Nhưng dù nói thế nào anh ấy cũng không chịu tin.

Trước khi đám cưới diễn ra, Thy - em gái tôi, nói nhà trai giàu có và họ sẽ trao nhiều vàng trong ngày cưới. Nhà gái tặng ít của hồi môn quá thì sẽ rất mất mặt. Vì sĩ diện của gia đình, mẹ và tôi đã phải đi thuê vàng tặng Thy trong ngày cưới.

Từ sau hôm cưới đến nay, chồng tôi rất ấm ức trong việc bố mẹ vợ đối xử thiên vị. Anh ấy nói ngày chúng tôi cưới, bố mẹ cho có 2 chỉ vàng, thế mà ngày Thy cưới cho 3 cây vàng. Anh bảo bố mẹ vợ tệ bạc thế, sau này nhà vợ có việc gì anh ấy không liên quan.

Không muốn chồng hiểu nhầm bố mẹ vợ nên tôi buộc nói ra bí mật của 3 mẹ con tôi cho anh ấy biết. Tưởng chồng sẽ hiểu và thông cảm cho sự nghèo khó của nhà vợ, nào ngờ anh cho là tôi nói dối để bênh vực bố mẹ đẻ.

Nói thế nào chồng cũng không chịu nên tôi chẳng buồn giải thích nữa. Tưởng anh ấy sẽ bỏ qua chuyện này nào ngờ hôm kia nhà ngoại có cỗ, vợ chồng Thy cũng có mặt, chồng tôi trách bố mẹ vợ có 2 con gái mà lại đối xử thiên vị. Sau này bố mẹ về già, vợ chồng tôi không có trách nhiệm gì hết. Ngay khi biết được nguyên nhân dẫn đến thái độ ấm ức của chồng tôi, em rể cười giải thích rõ ngọn ngành.

Em rể nói chồng tôi hiểu nhầm, không có chuyện đó. Ngay sau hôm cưới, Thy đã nói thật tất cả với chồng về số vàng cưới 3 cây là đi thuê để tặng trong ngày cưới. Hôm sau vợ chồng em ấy mang số vàng đó về đưa bố mẹ đi trả cho người ta.

Em rể cũng bảo là được bố mẹ vợ cho 2 chỉ vàng nhưng thương ông bà nghèo khó nên vợ chồng em ấy không lấy và biếu lại 50 triệu. Bố mẹ tôi đều khẳng định những lời em rể nói là hoàn toàn đúng.

Tôi không ngờ em rể lại có tấm lòng bao dung rộng lượng. Em gái tôi thật tốt số khi lấy được người chồng như thế. Nghĩ lại việc làm của chồng mà tôi thấy xấu mặt vô cùng.

Em rể đã nói thế mà chồng tôi vẫn không tin, cho là mọi người đang bao che cho nhau, nói dối anh ấy. Mọi chuyện chưa ngã ngũ, chồng tôi tức giận bỏ về khiến tôi thấy xấu hổ với cả nhà vô cùng.

Trở về nhà, chồng vẫn luôn miệng trách mắng bố mẹ vợ tệ bạc, cả gia đình vợ đều dối trá, không đáng để anh ấy tôn trọng. Tôi thật sự bất lực, không biết phải nói sao để chồng hiểu nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.