Chồng muốn ly hôn vì không thỏa mãn chuyện chăn gối

| Tâm sự

Anh nói tôi không biết làm tình, không mang lại khoái cảm cho anh, nên muốn ly hôn dù chúng tôi đã có con...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cưới nhau được 3 năm, con tôi được hơn 1 tuổi, gần đây chồng hay đi sớm, về muộn, ít quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Tôi hỏi chuyện thì anh nói, công việc quá bận rộn, vì phải tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới.

Tôi cũng chỉ biết vậy nên không hỏi thêm, một phần vì chồng không thích, một phần vì cũng không muốn gây khó khăn cho công việc và cuộc sống của anh. Hàng ngày, tôi vẫn đi làm bình thường và trở về nhà chăm sóc con.

Chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng thưa thớt dần, trước đây, mỗi tuần chúng tôi quan hệ 3-4 lần, nhưng bây giờ thì 1 tuần/ 1 lần, mà toàn do tôi chủ động đòi hỏi, chứ nếu tôi không đòi hỏi thì chắc anh cũng không có nhu cầu với tôi.

Cảm thấy rất lạ, nhưng nhiều lần tôi lại trấn an với mình rằng, chắc do công việc của anh quá bận rộn, nên chệnh choạng một thời gian cũng không sao. Tôi cố gắng chăm sóc chồng nhiều hơn, dành thời gian nấu những món anh ăn thích để cuộc sống vợ chồng bớt nhàm chán.

Nhưng rồi, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình với một người con gái khác, cô ta đã có một đời chồng, nhưng chưa có con và đã ly hôn với chồng. Chồng nói với cô ta, muốn ly hôn tôi, vì tôi rất kém trong khoản chăn gối, quan hệ với tôi, không mang lại cho anh khoái cảm, đôi khi còn cảm thấy bực bội, do không thỏa mãn được nhu cầu.

Đúng là khoản chăn gối của tôi không được tốt, do tôi mới yêu và lấy anh là người đàn ông đầu tiên, không có nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng không hứng thú trong chuyện chăn gối, nên dù đã rất cố gắng để làm hài lòng chồng, nhưng có thể anh vẫn chưa mãn nguyện.

Nhiều lần tôi cũng chủ động hỏi anh, có cần tôi phải thay đổi gì không, nhưng chồng nói không cần, nếu cần anh sẽ chủ động góp ý, vậy mà anh lại đi nói với người khác khoản chăn gối của tôi không như ý. Tôi cảm thấy rất buồn và đau khổ vì chuyện này.

Tôi hỏi chồng vì lý do ngoại tình, anh cũng nói do tôi không biết làm tình, rồi anh nói muốn ly hôn với mẹ con tôi, để đến với người phụ nữ kia. Anh nói, cô ta biết cách làm cho anh cảm thấy hạnh phúc, đó là lý do anh muốn ly hôn.

Tôi rất muốn níu kéo chồng, nhưng lại chẳng biết, níu kéo được rồi liệu tôi có đủ sứ giữ được anh suốt đời, khi mà anh đã không còn muốn ở bên tôi nữa.

Theo Dương/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.