Chồng ngoại tình còn đòi ly hôn, tôi bình tĩnh chìa ra bức ảnh khiến anh ta rối rít xin lỗi
GĐXH - Biết chồng ngoại tình, tôi cố gắng nhẫn nhịn tìm cách để giữ gia đình.
Cuộc sống đang tươi đẹp, rồi một ngày tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Chẳng khác nào cú sốc lớn nhất của cuộc đời tôi, nếu không tự mình thấy được, chắc chẳng bao giờ tôi tin chồng mình lại là người như thế. Lấy nhau tròn 7 năm, hạnh phúc ngọt ngào như vậy, giờ có nguy cơ tan thành mây khói.
Chẳng hiểu sao chồng tôi có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng, tiền tiêu không phải nghĩ… Thế mà đi đâm đầu vào yêu đương ngoài luồng, gia đình đảo lộn, mọi thứ trở nên mong manh, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tôi trách chồng sao lại có thể làm một việc đáng trách như thế, anh ấy không nói gì, lầm lũi nhận trách nhiệm về mình.
Tôi càng như nổi điên vì chồng bỏ qua mọi lời nói khuyên nhủ của vợ, âm thầm lén lút với người tình. thậm chí, anh ta còn đòi ly hôn để cưới cô ta. Tự xem lại mình, tôi thấy đâu có đến nối xấu, già mà để chồng phải chán. Trái lại, tôi càng ngày càng có vẻ đẹp đằm thắm, quyến rũ, ai cũng khen ngợi tôi ngày càng trẻ ra, thân hình thon gọn… Chính chồng tôi cũng phải thừa nhận điều này, anh ấy luôn tạo điều kiện để tôi có thời gian tập luyện, làm đẹp.
Chuyện vợ chồng cũng không có gì xảy ra, hai vợ chồng rất thương yêu nhau, hàng ngày đi làm vẫn nhắn tin, gọi điện quan tâm nhau. Khi ở nhà, cùng nhau làm việc nhà, ôm ấp, nói những câu yêu thương ngọt ngào, chẳng khác nào cặp đôi mới yêu. Tôi là người vợ chu đáo, quan tâm chồng con, hiếu thảo với hai bên nội ngoại. Vậy cớ sao mà chồng lại nỡ ruồng bỏ, theo đuổi người khác.

Chồng ngoại tình, vợ nén đau để giữ hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa
Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi đau khổ lắm, dằn vặt bản thân, trách móc chồng vô tâm. Điều tôi nghĩ nhiều nhất đó là làm sao chia tay càng nhanh càng tốt, để không còn thấy cảnh chồng ngày đến bên bồ, đêm về lại thương nhớ, trốn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho nhau. Nhưng rồi lại nghĩ, chia tay chẳng giải quyết được gì, người thất bại cũng vẫn là mình. Gia đình đổ vỡ, con là người chịu thiệt, chồng tôi sẽ cưới vợ mới, rồi lại có con với người ta…
Tôi quyết tâm để giữ gia đình, bỏ mặc những lời khuyên ly hôn từ bạn bè, người thân. Tìm hiểu về ả bồ của chồng, cô ta trẻ hơn tôi, cũng có nhan sắc, nhưng so với tôi đúng là cô ta còn kém xa về nhiều mặt. Có lẽ chồng tôi muốn được chiều chuộng, nhẹ nhàng và khiến cho anh ấy trẻ lại. Nhưng điều tôi biết khá rõ là cô ta đến với chồng tôi cũng chỉ vì tiền chứ không yêu đương gì.
Một mặt tìm hiểu điểm yếu của đối thủ, một mặt thay đổi cách sống của mình. Tôi trước đây quá mải mê đi làm đẹp, quên mất cả chồng con, thì nay tôi rủ chồng đi tập cùng, hoặc tranh thủ tập ở nhà. Rảnh hai vợ chồng dẫn con đi ăn ngoài nhà hàng, đi xem phim, tới trung tâm thương mại… Chồng tôi rất chiều con, nên anh ấy không nỡ từ chối mong muốn của con.
Vậy là chồng đã dành nhiều thời gian cho gia đình, số lần và số thời gian đến với bồ ngày càng ít đi. Đến mức cô ta liên tục nhắn tin giận dỗi, dọa dẫm sẽ yêu người khác. Biết được điều này, tôi lựa chọn lúc thích hợp để đưa ra bằng chứng bóc mẽ ả nhân tình của chồng. Tôi cho chồng xem nhiều tin nhắn, ảnh chụp cô bồ trẻ đẹp đang ôm ấp người khác để được cho tiền, trong đó có cả người đáng tuổi cha cô ta.
Ngay cả khi cặp kè với chồng tôi, cô ta vẫn có vài anh chàng trẻ khác làm người yêu. Chồng tôi khá ngạc nhiên và sốc, anh ấy đã nhận ra người tình của mình lâu nay chỉ ham vật chất chứ không phải là tình cảm. Cô ta liên tục hỏi xin, vay tiền, gợi ý tặng quà đắt tiền… Ả bồ của chồng tôi trở mặt khi không được chiều chuộng, cho tiền.
Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của chồng, anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình. Dù buồn và vẫn còn đau trong lòng, nhưng tôi đã tha thứ cho chồng, vì con, vì gia đình mà bỏ qua mọi chuyện. Gia đình đã êm ấm trở lại, nhưng đâu đó tôi vẫn còn tự hỏi, liệu mình có dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của chồng?
Không chấp nhận cuộc sống khó khăn, tôi lao vào kiếm tiền rồi hối hận vì chồng khăng khăng đòi ly hônLy hôn không ly thân.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 10 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


