Chồng "nhiệt tình lúc đầu, hạ nhiệt lúc sau"

| Phòng the

Chồng tôi có vẻ rất nhiệt tình với chuyện phòng the, nhưng khi “lâm trận” thì lại… chẳng ra làm sao. Thưa bác sĩ, có phải chồng tôi lười biếng hay cố tình “trốn việc” không?

V. Thúy (TP.HCM)

Thật khó lòng không đặt dấu hỏi vì sao lang quân đầy hứng khởi ban đầu nhưng khi vào cuộc lại rơi vào tình trạng… được chăng hay chớ, hoặc lâm vào cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền”. Hiện tượng “ăn gian làm dối” dù không cố ý này dễ bị các bà đem ra làm bằng chứng cho thói vô trách nhiệm, lười nhác, xa hơn là nghi án “phòng nhì”.

Nếu lý do của chuyện bất tương xứng này xuất phát từ bệnh tật hay “trở ngại trời sinh” thì còn có thể được các bà thông cảm. Ngược lại, nếu họ tin rằng người chung chăn gối với mình xao nhãng vì cạn nhiệt tình, chán cơm thèm phở hay có nhân tình thì không khí gia đình khó tránh được cảnh xào xáo.

hâm muốn, chuyện ấy, tình dục

Tất nhiên không phải mọi “hồ sơ” đều vô tội. Cũng có ông bị hàm oan. Lý do dễ hiểu là hứng khởi dục tình (chủ yếu dưới quyền thao túng của hormon nam testosteron) và những yếu tố trực tiếp của chăn gối như cương cứng, xuất tinh… không hoàn toàn xuất phát từ cùng cơ quan đầu não. Do vậy sự bất cập việc ai nấy làm hoàn toàn có thể xảy ra. Đơn cử, sự cương cứng vận hành chủ yếu bằng cơ chế “thủy lực” bơm máu vào ra tạng cương, nên sự cương phụ thuộc phần lớn vào hệ mạch, thần kinh và hạ tầng tại chỗ, ít liên đới nhiều đến hàm lượng hormon. Điều đó có nghĩa là sự bất tương xứng giữa ham hố và khả năng vận hành tình dục hoàn toàn có thể xảy ra (nặng nhẹ khác nhau tùy người). Lúc này, lỗi không thuộc về các ông. Đừng kết tội lười nhác cho các ông mà tội.

Vấn đề là, nhiều khi chính quý ông tự chẩn bệnh sai cho mình. Nhiều ông cho rằng hễ dục tình còn nóng hổi thì cứ an tâm. Sự sa sút chỉ tạm thời, mau qua chóng khỏi, không có gì đáng lo. Chẩn đoán sai thì dẫn đến điều trị… trật là đương nhiên.

Tóm lại, bằng quyền lợi và nghĩa vụ, nhiều khi các bà, các cô vô tình tạo một áp lực trật hướng lên ông nhà, có thể dẫn đến hậu quả không hay. Do vậy trong trường hợp đức ông chồng bê trễ một cách… phi lý so với ham muốn, các bà, các cô cũng nên bình tĩnh suy xét. Nhiều khi ông xã mình đang là nạn nhân chính từ sự “bất cập” của mình chứ không phải cố tình trốn việc hay có “địa chỉ đen”.

Theo BS Đỗ Minh Tuấn/PNO

Ý kiến của bạn
Tags:
'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

Phòng the -

GĐXH - Bảy năm hôn nhân, hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa ổn định, kinh tế không quá áp lực. Nhìn từ bên ngoài, đó là hình mẫu gia đình mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, một người chồng 35 tuổi lại đang mang trong lòng nỗi buồn khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.