Chồng nhiệt tình với bạn học, vợ sốc nặng khi biết được bí mật động trời của chồng với nhiều cô bạn thân
GiadinhNet - Tôi không ngờ, chồng tôi lại là một người đáng sợ như vậy.
Chồng khó tính bỗng nịnh vợ đưa con nhỏ về nhà ngoại chăm sóc, chưa kịp vui đã nhận ra đó là cả âm mưu khủng khiếpTôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 11 năm. Suốt thời gian chung sống sau kết hôn, tôi cứ ngỡ như một giấc mơ đối với mình. Tôi có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con, nhờ chăm chỉ, nhạy bén trong kinh doanh mà vợ chồng tôi phất lên nhanh chóng.
Từ lúc lấy nhau còn đi ở nhà thuê, vậy mà giờ đây chúng tôi đã sở hữu được căn biệt thự rộng rãi ở trung tâm thành phố, có thêm cả ô tô tiền tỷ. Các con được đi học ở trường quốc tế… Chồng tôi là người đàn ông chỉn chu, luôn coi trọng gia đình lên hàng đầu. Tôi khá hài lòng về chồng, tin tưởng tuyệt đối vào chồng.
Trước đây do mải làm ăn, chồng tôi cũng ít gặp gỡ các bạn cũ. Nhưng trong vòng 2 năm trở lại đây, khi mà thời gian và điều kiện kinh tế đều có, chồng tôi tăng cường gặp gỡ các bạn học để ôn lại những kỷ niệm về một thời đi học.
Chồng tôi bận rộn với những cuộc hẹn cà phê, ăn nhậu với các bạn của mình lắm, hết bạn học phổ thông đến bạn học đại học. Thỉnh thoảng tôi còn được chồng rủ đi ăn cùng với các bạn học cũ. Được vợ tin tưởng nên chồng tôi thoải mái đi gặp các bạn, đi sớm về khuya, mỗi khi ở nhà rảnh là dán mặt vào điện thoại "chém gió" với các bạn học…

Ảnh minh họa
Cách đây một tuần, nhân dịp sinh nhật, chồng tôi có mời các bạn học của mình đến nhà dự tiệc. Tôi thuê nhà hàng đến nấu cỗ, không muốn chồng bận tâm đến mình nên tôi xin phép là không ăn uống cùng mà dành thời gian để phục vụ khách cho chu đáo.
Cũng chính vì với vai trò như một nhân viên nhà hàng mà tôi đã phát hiện ra nhiều điều bất thường về chồng mình. Anh ấy mong ngóng, nhiệt tình đến đón vài cô bạn. Tiếp đến là ánh mắt tình tứ của mấy cô bạn đó với chồng tôi và ngược lại, chồng tôi cũng quan tâm đặc biệt tới họ.
Rồi tôi cũng tình cờ nghe được mấy người bạn của chồng nói với nhau về chồng tôi: "Cái thằng hồi xưa đi học nhút nhát là vậy, giờ có tiền trông khác hẳn. Trước có dám tán đứa nào đâu mà giờ mới phát hiện nó đang cặp với mấy đứa lớp mình đấy. Còn dám dẫn về nhà cho đối diện với vợ luôn mới sợ chứ".
Người khác thì lại nói: "Giờ nó có tiền phong độ thế, mấy đứa làm mẹ đơn thì tự do, cặp với nhau cũng phải thôi. Nhưng yêu đương kiểu này cũng ghê nhỉ, chúng nó mà đánh ghen um tùm lên thì có mà dại mặt. Tưởng khôn ngoan thế nào, chứ cặp kè với bạn học cũ là dở rồi".
Tôi nghe mà choáng váng, không tin nổi vào tai mình. Đêm hôm đó, nhân lúc chồng ngủ mê mệt vì nhậu say, tôi mở điện thoại của chồng để kiểm tra (điều mà trước đó chưa bao giờ tôi từng làm), đọc kỹ từng tin nhắn, càng đọc tôi càng sốc nặng. Chồng tôi yêu đương, cặp kè với chừng 5 - 7 cô bạn. Họ còn muốn có con, hứa hẹn sau này sống với nhau…
Không ngờ chồng mình lại làm những chuyện kinh hoàng như vậy. Tôi suy sụp, không tin vào những điều mình đang thấy. Từ một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, giờ đây lại đứng bên bờ đổ vỡ. Tôi phải làm gì bây giờ khi đã phát hiện ra sự lăng nhăng của chồng mình? Tôi có nên ly dị không?
(Ngaquynh@...)
Bị chồng đánh sang mách bố chồng, nào ngờ con dâu phải hứng chịu thêm những lời cay nghiệt chỉ muốn ly hôn
Được mẹ chồng và mẹ đẻ lên chăm cháu, nàng dâu choáng váng khi ngày nào cũng chứng kiến màn khẩu chiến từ hai bàNhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 6 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 17 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
