Chồng sống chết đòi cưới rồi lại ngoại tình

| Tâm sự

Anh uống thuốc tự tử khi tôi từ chối và giờ lúc tôi bụng mang dạ chửa, anh lăng nhăng với người đàn bà có con và đã ly dị.

Tôi năm nay 25 tuổi và anh ấy thì 24. Tôi và anh ấy cưới nhau được 8 tháng. Lúc đầu thực sự tôi rất phân vân, không muốn cưới nhưng anh ấy lại uống thuốc tự tử và gọi điện về cho mẹ tôi năn nỉ, nói chung là anh ấy làm mọi cách để tôi đồng ý cưới.

Ba mẹ anh ấy liên tục gọi điện lên nhà tôi xin cưới. Ba mẹ tôi nói, thấy anh ấy hiền và gia đình cũng tốt nên hối thúc tôi cưới. Hai bên gia đình đều như vậy nên tôi cũng thuận theo luôn.

Trước khi cưới, anh ấy cũng là một người tốt, quan tâm tôi. Nhưng có một điều là anh ấy sống vì bản thân mình nhiều hơn. Anh ấy không bao giờ gần gũi với gia đình của tôi. Nói chung là con người anh ấy sống không có tình cảm.

Đến nay tôi mang bầu được 6 tháng. Trong thời gian mang bầu, anh ấy chưa một lần chở tôi đi khám thai cả, lúc nào cũng bận làm. Anh ấy làm nhà hàng nên thời gian của chúng tôi trái ngược nhau. Sáng lúc tôi đi làm làm anh ấy còn ngủ, tối đến khi anh ấy đi làm về thì lúc đó tôi cũng đã ngủ rồi. Thời gian vợ chồng bên nhau rất ít.

Chồng sống chết đòi cưới rồi lại ngoại tình 1
  Ảnh minh họa: Inmagine.

Anh ấy thường xuyên về muộn, 11 - 12h, có đêm 1 – 2h sáng mới về. Tôi nghĩ rằng do tính chất công việc hoặc là anh ấy nhậu nhẹt với bạn bè nên mới về muộn.

Hôm vừa rồi tôi vô tình đọc trên nhật ký nói chuyện của anh ấy với một người bạn và phát hiện ra anh ấy đang có người con gái khác bên ngoài. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, lòng tôi đau nhói. Thật không ngờ trong lúc tôi bụng mang dạ chửa mệt thế này mà anh ấy lại ra ngoài có người khác. Không những thế, anh ấy luôn nói xấu gia đình tôi cho bạn bè anh ấy nghe, còn nói tôi sống vì gia đình nhiều quá. Anh ấy không ưa ai trong gia đình tôi hết.

Tôi còn biết thêm một sự thật là anh ấy có quan hệ lăng nhăng với người phụ nữ có con và ly dị chồng. Không những thế, anh còn ra ngoài đi massage. Nói chung là anh ấy làm những việc mà tôi ghê tởm. Dạo trước mới cưới, tôi tìm thấy hộp bao cao su trong túi áo anh ấy, tôi gặng hỏi thì anh bảo mua về để cho hai vợ chồng kế hoạch nhưng giờ tôi mới biết, anh ấy dùng để đi ra ngoài chơi gái.

Đọc hết cuộc nói chuyện này thì mọi việc đã vỡ lở. Tôi thấy căm hận anh, muốn chửi vào mặt anh và cô gái nhân tình kia. Nhưng tôi không biết cô gái đó là ai. Tôi từng nghĩ, sẽ thuê thám tử hoặc xe ôm để theo dõi chồng, tôi muốn có bằng chứng ngoại tình. Nhưng như vậy tôi không biết có ổn không nữa. Với lại, tôi cũng không biết thuê ở đâu ra. Tôi thật sự bối rối.

Từ ngày biết được sự thật, tôi như sống trong địa ngục. Tôi chưa cho anh ấy biết điều gì. Tôi vẫn sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi thật sự muốn ly dị, tôi sẽ tự mình lo cho con. Tôi không muốn sống với người chồng như vậy.

Nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi không thể tự mình theo dõi anh vì tôi đang mang bầu và không có xe nữa. Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên thật sự tốt cho tôi trong lúc này.

Hải Yến
Theo Ngôi sao
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.