Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự
GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.
Tôi và chồng vừa kỷ niệm 5 năm ngày cưới, chúng tôi coi đó như là một "nhiệm kỳ" hôn nhân, kết quả thật hài lòng. Nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ của hai gia đình mà vợ chồng tôi sớm có nhà riêng. Cũng trong vòng 5 năm, hai chúng tôi đã đón chào hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu… Đúng là một khởi đầu như mơ, dẫu không quá hào nhoáng, nhưng đủ để làm cho hai vợ chồng tôi hài lòng.
Chồng tôi là người sống khép kín theo đúng mọi nghĩa, ít nói, tiết kiệm… Về chu đáo với vợ con, anh ấy luôn làm tròn trách nhiệm của trụ cột gia đình. Nhưng điều làm tôi chưa hài lòng đó là chồng quá tiết kiệm, đến mức tằn tiện. Đến nỗi tôi mua gì, làm gì liên quan đến chi tiêu là đều phải hỏi ý kiến của chồng.
Anh ấy còn bắt tôi ghi chép các khoản chi tiêu, làm tôi thấy mình không khác gì người giúp việc trong nhà. Mới đầu tôi nghĩ điều đó cũng là tốt khi hai vợ chồng còn khó khăn, tiết kiệm để lo cho tương lai, nhưng khi mọi thứ ổn rồi mà chồng vẫn không thay đổi. Nhiều lần cãi vã cũng chỉ vì chuyện tiền nong, bực mình tôi giao hết mọi chi tiêu cho chồng, đỡ phải phiền lòng.

Chồng giấu vợ để có tiền riêng phục vụ cho mục đích xấu xa. Ảnh minh họa
Chồng tôi giữ chi tiêu trong gia đình, anh ấy đi chợ, mua sắm mọi thứ. Tôi đi làm có lương cũng mang về đưa chồng, chỉ giữ lại một chút để chi tiêu cá nhân. Tôi thấy như vậy là thoải mái, hạnh phúc dẫu trong người chỉ có ít tiền thôi. Ngay cả khi cầm tiền, chồng cũng không chi tiêu gì cho anh ấy, khát nước cũng không dám vào hàng uống cốc nước, cả năm mấy khi mua sắm cho bản thân.
Thấy chồng sống khắc khổ như vậy, tôi cũng xót lắm, dù sao đó cũng là người chồng, người cha của các con mình. Cũng có khuyên bảo, nhưng chồng đều bỏ ngoài tai những góp ý của vợ. Tôi thấy thương chồng, tự làm khổ bản thân, nhưng rồi cuối cùng mới sáng tỏ mọi điều vì sao chồng lại làm như thế.
Tôi phát hiện ra chồng có "quỹ đen", số tiền rất lớn, chồng không cho tôi biết. Số tiền này tôi nghĩ không chỉ bây giờ mà từ cách đây mấy năm. Không biết chồng tiết kiệm số tiền lớn để làm gì, nhưng vợ chồng với nhau mà anh ấy giấu vợ như vậy là thiếu tôn trọng. Khi biết chồng dự định số tiền lớn đó để làm gì, tôi gục ngã vì bất ngờ.
Chính mắt tôi đọc được đoạn tin nhắn của chồng gửi cho người phụ nữ khác: "Rồi chúng ta sẽ có cuộc sống sung sướng, đầy đủ và hạnh phúc bên nhau. Em chờ anh thêm một thời gian nữa nhé, anh gom gần đủ tiền mua nhà rồi. Thời gian qua, anh sống bên người vợ không tình yêu chẳng khác nào ở tù. Chỉ có em, anh được yêu thương nên rất hạnh phúc, cảm thấy mình là đàn ông thực sự".
Tôi sốc nặng đến mức suýt bị ngất khi biết được sự thật. Chồng tôi biết chuyện bị lộ, anh ta thản nhiên như không, còn bóng gió đòi ly hôn. Những ngày gần đây tôi sống trong đau khổ, mất niềm tin vào chồng. Còn anh ta kiếm cớ gây sự, khiến gia đình căng thẳng, mệt mỏi. Chồng cố tình có tiền riêng và ngoại tình, tôi có nên tìm cách giữ chồng hay là quyết tâm ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Câu chuyện ly hôn.

83 tuổi, bố tôi bị bà lão U70 lừa tình, muốn sang tên nhà cho bà ấy
Tâm sự - 6 giờ trướcMới quen vài tháng nhưng bạn gái của bố cư xử như nữ chủ nhân, còn ông bố 83 tuổi đang say tình của tôi đòi sang tên nhà cho "trà xanh" 68 tuổi này.

Tôi yêu 6 năm không cưới nổi vì lương 12 triệu không đủ mua trà sữa cho bạn gái
Tâm sự - 8 giờ trướcTôi nhiều lần phải phớt lờ gợi ý cưới xin của bạn gái 6 năm vì chưa đủ giàu để lấy vợ; có lúc "đứng hình" khi cô ấy nhờ mua trà sữa vì trong tài khoản không đủ tiền.

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...

Choáng váng khi biết chồng đưa hết lương cho vợ lại giấu giếm nhiều 'tài sản trước hôn nhân'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chồng nhìn tôi lạnh lùng rồi nói tôi không có quyền gì bắt ép anh như vậy, đó là tài sản trước hôn nhân và khi tài sản đó sinh sôi thì vẫn là tài sản riêng.

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 2 ngày trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 2 ngày trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Con gái có bầu nhưng bố vợ nhất quyết không cho cưới chỉ vì 1 lý do
Tâm sựGĐXH - Bố mẹ tôi giận quá mới lỡ nói "giờ đã có bầu rồi, nhà tôi chịu trách nhiệm, bên đó còn làm cao thì ai cưới". Thế là cãi nhau, bố mẹ cô ấy tuyên bố tự nuôi cháu được, không để nhà tôi coi thường con cháu họ, rồi mời nhà tôi về.