Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6

| Xã hội

Tối muộn ngày 21/6, ghi nhận của chúng tôi trên các tuyến phố tại Hà Nội, nhiều cửa hàng ăn uống, cắt tóc đang tất bật dọn dẹp để đón khách vào sáng 22/6, sau khi Hà Nội nới lỏng các quy định phòng dịch.

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 1.

Ngày 21/6, Hà Nội có văn bản hoả tốc về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, từ 0h ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.

Tối muộn cùng ngày, ghi nhận của chúng tôi trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, nhiều cửa hàng trong diện được mở cửa trở lại đang tất bật dọn dẹp để đón khách vào sáng 22/6.

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 2.

Anh Gia Thuỷ, chủ quán cắt tóc trên phố Giảng Võ (quận Ba Đình) chia sẻ, ngay khi nhận được tin Hà Nội cho phép mở lại, anh đã ra cửa hàng dọn dẹp ngay trong đêm để sẵn sàng đón khách vào sáng 22/6

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 3.

"Ảnh hưởng của dịch nên salon phải đóng cửa, khiến cuộc sống của chúng tôi và nhân viên bị ảnh hưởng. Khi nghe tin được mở lại, tôi rất vui và đã báo cho nhân viên chuẩn bị từ quê lên làm lại", anh Thuỷ phấn khởi nói

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 4.

Đến gần 23h vợ chồng anh Thuỷ vẫn tất bật dọn dẹp quán

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 5.

Tương tự, một chủ quán ăn trên phố Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy) cho hay, ngay trong đêm chị đã cùng chồng và các con dọn dẹp quán, rửa bát đĩa để sẵn sàng cho việc bán trở lại

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 6.

"Mặt bằng quán thuê mất 60 triệu/tháng nên tiếp tục đóng cửa thì chúng tôi không trụ nổi. Rất mong dịch sớm qua đi để mọi hoạt động được bình thường", chủ quán bày tỏ

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 7.

Tất cả được lau rửa sạch sẽ, sẵn sàng cho việc bán quán trở lại

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 8.

Tuy không ảnh hưởng trầm trọng như các quán phải đóng cửa tuyệt đối, chị Hằng (bán phở) trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy) cũng bày tỏ vui mừng khi quán được bán cho khách ăn trực tiếp tại chỗ. Ngay trong đêm, chị cùng chồng và con đã tất bật dọn dẹp lại quán

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 9.

Cậu con trai dọn dẹp phía trong quán

Chủ các hàng quán, tiệm tóc ở Hà Nội phấn khởi dọn dẹp xuyên đêm để chuẩn bị đón khách từ ngày 22/6 - Ảnh 10.

"Thời gian đóng cửa quán cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, tuy nhiên vẫn duy trì bán mang về nên cuộc sống của anh em vẫn đảm bảo. Mai được bán cho khách ăn tại quán nên chúng tôi đang tất bật dọn dẹp lại, dự kiến 1h sáng (22/6) mới xong", chị Hằng chia sẻ

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.